Nạn nhân trong vụ thảm sát tại Thái Lan đã được tổ chức nghi thức hỏa táng tập thể

nhhgiap

Pearl
Gia đình các nạn nhân trong vụ thảm sát 36 người tại Thái Lan đã tụ tập lại vào ngày 11/10 để tiến hành hỏa táng cho những người thân yêu bị giết của họ.
Nạn nhân trong vụ thảm sát tại Thái Lan đã được tổ chức nghi thức hỏa táng tập thể
Một đoạn con đường đặt ảnh và hoa của các nạn nhân trong vụ thảm sát trưa ngày 6/10
Dư luận xứ chùa vàng vẫn chưa hết bàng hoàng về thảm kịch xảy ra vào những tháng cuối năm này, đây là một trong những vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử Thái Lan. Thủ tướng nước này đã yêu cầu các tòa nhà chính phủ phải treo cờ để tưởng niệm nạn nhân đã mất, vua Maha Vajiralongkorn đã đến thăm gia đình các nạn nhân.
Tại ngôi đền Wat Rat Samakee ở Na Klang, những nhà sư bắt đầu tụng kinh trong khi người dân trong làng chuẩn bị nói lời tạm biệt với 19 người thiệt mạng.

“Một tai nạn như vậy đáng lẽ không nên xảy ra”, ông Thanakorn Nueangmatcha, 39 tuổi, người đảm nhận tổ chức đám táng cho các nạn nhân, cho biết. “Chúng chỉ là những đứa trẻ”.
Các nạn nhân khác do nghi phạm Khramrab giết hại cũng sẽ được hỏa táng tại các ngôi chùa khác trong khu vực.
Tại chùa Wat Rat Samakee, mùi hương khó phai của hàng trăm bó hoa bay lơ lửng trong khi những tình nguyện viên đang chuẩn bị cho nghi lễ hỏa táng.
Đây là một đám tang kỳ lạ, thông thường các thi thể sẽ được hỏa táng một mình, nhưng do số lượng thi thể cần thiêu đã vượt quá khả năng tiếp nhận của những ngôi chùa nhỏ trong làng nên thi thể sẽ được thiêu chung tại một địa điểm.

Nạn nhân trong vụ thảm sát tại Thái Lan đã được tổ chức nghi thức hỏa táng tập thể
Nhà trẻ Uthai-Sawan nơi diễn ra vụ thảm sát
Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin các lò nung tạm thời cũng đã được thiết lập tại các ngôi đền khác gần đó.
Người dân trong làng đã tụ tập lại vào thứ hai để giúp sức với các tình nguyện viên, quân đội và lãnh đạo tỉnh cùng trộn xi măng và rải sỏi, chuẩn bị một khu nung tạm thời bên trong ngôi đền.
Bà Maemon Meeyuan, bà của một trong các nạn nhân, cho biết mọi người đang làm việc để xây dựng những giàn thiêu theo phong cách phía đông bắc Thái Lan.
Thủ tướng Prayut Chan-o-Cha đã ra lệnh điều tra sâu hơn về vụ thảm sát, cảnh sát cũng nói rằng họ có ý định lấy lời khai của gần 180 nhân chứng. Nghi phạm của vụ án, Panya Khramrab, 34 tuổi, đã bị cách chức vào đầu năm nay vì cáo buộc sử dụng ma túy. Người dân địa phương cũng nói y là kẻ nghiện methamphetamine. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy trong máu của Panya không có dư lượng ma túy trong máu vào thời điểm gây án.
Tại ngôi đền trước lễ tang, ông Komma Charoenchai, 75 tuổi, cho biết ông vẫn "sốc" trước vụ giết người này, đặc biệt nạn nhân phần lớn chỉ là những đứa trẻ từ 2-5 tuổi. Ông nói rằng cộng đồng làng phải "hợp tác cùng các nhà chức trách để xử lý vấn đề".


>>>“Con bé thường không ngủ sâu” - mẹ của bé gái duy nhất sống sót sau vụ thảm sát 38 nạn nhân tại Thái Lan

Nguồn: AFP
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top