Ngân hàng chuyển nhầm tiền cứu trợ COVID, thanh niên “cơ hội” lấy hết tiền rồi biến mất

nhhgiap

Pearl
Theo hãng tin địa phương SoraNews24, một thanh niên 24 tuổi ở Nhật Bản sau khi vô tình nhận được khoản tiền cứu trợ COVID-19 trị giá 46,3 triệu yên (358.857 USD) dành cho 463 hộ gia đình ở thị trấn Abu, tỉnh Yamaguchi vào ngày 8/4, anh ta đã chuyển toàn bộ số tiền này sang một tài khoản khác.
Ngân hàng chuyển nhầm tiền cứu trợ COVID, thanh niên “cơ hội” lấy hết tiền rồi biến mất
Theo hãng tin, vì tên của người đàn ông đứng đầu danh sách tài khoản được gửi đến ngân hàng thị trấn, điều này đã vô tình khiến ngân hàng tin rằng nên gửi tiền vào tài khoản này trước, sau đó số tiền sẽ được chủ tài khoản phân phát cho người khác. Phía thị trấn cũng gửi thêm một danh sách cho ngân hàng bằng đĩa mềm, nhưng nó giống y như bản ban đầu.
Sau khi nhận được tiền, tên tội phạm bắt đầu chia tiền thành nhiều khoản và chuyển để tránh gây chú ý.
Vào ngày 21/4, chính quyền thành phố tóm được tên trộm “cơ hội” nhưng y khai số tiền không còn ở chỗ hắn ta.
"Tất cả các khoản tiền đã được chuyển đến tài khoản của một tổ chức tài chính khác. Tôi không thể lấy lại số tiền và tôi hứa sẽ trả giá cho hành vi của mình”, y nói.
Vào ngày 12/5, chính quyền đâm đơn kiện người thanh niên, yêu cầu hoàn trả số tiền cứu trợ và bất kỳ khoản phí pháp lý nào. Tuy nhiên, tên trộm đã trốn khỏi nhà của mình ngay sau đó.
Người đàn ông này không phải dân cư trú lâu năm tại Abu, y chuyển đến thị trấn vào tháng 10/2020 thông qua chương trình tái định cư các khu vực nông thôn của chính phủ. Cư dân tại đây nhận xét anh là “chàng trai tốt, trẻ và đẹp trai”. Chủ nhà của anh nói rằng trước khi trốn đi anh đã trả tiền thuê nhà nguyên tháng 5.
Nguồn: Insider
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top