Ngành công nghiệp âm nhạc sẽ là cuộc chiến tranh giành các bài hát do AI tạo ra và các dịch vụ phát trực tuyến là chiến trường đầu tiên

Khi một nghệ sĩ K-pop mới ra mắt, người hâm mộ thường có thể mong đợi rằng phần hát sẽ được thực hiện bằng tiếng Hàn, pha trộn một chút tiếng Anh. rất nhiều người hâm mộ tiềm năng ra khỏi vòng lặp ngôn ngữ.
Ngành công nghiệp âm nhạc sẽ là cuộc chiến tranh giành các bài hát do AI tạo ra và các dịch vụ phát trực tuyến là chiến trường đầu tiên
Không như vậy với Midnatt, nghệ sĩ mới nhất từ Hybe, công ty giải trí Hàn Quốc đứng sau gã khổng lồ K-pop BTS. Đĩa đơn đầu tay của Midnatt, "Masquerade", đã ra mắt vào tháng 5 bằng sáu ngôn ngữ đồng thời—tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Đó là một kỳ tích có được nhờ thương vụ mua lại công ty âm thanh AI có tên Supertone trị giá 36 triệu USD của Hybe vào mùa thu năm ngoái. Công nghệ của nó có thể tạo ra và thậm chí tái tạo giọng nói một cách thực tế, và các nhà sản xuất có thể sử dụng nó để nâng cao giọng nói và cách phát âm của ca sĩ—trong trường hợp này là để giúp Midnatt nghe như người bản ngữ.
Trong nhiều năm, công nghệ giọng nói tổng hợp là một thứ gì đó mới lạ, được sử dụng để tạo các clip thuyết minh hoặc meme và ở Nhật Bản để tạo ra các ngôi sao nhạc pop tổng hợp hoặc Vocaloid (được đặt tên theo phần mềm Yamaha được sử dụng để tạo ra chúng). Nhưng trong những tháng gần đây, nó bắt đầu vượt qua thung lũng kỳ lạ, với những bài hát như “Heart on My Sleeve”, sự hợp tác không được phép và hoàn toàn giả tạo giữa Drake và Weeknd. Được tạo bởi một người dùng TikTok có tên Ghostwriter977, “Heart on My Sleeve” đã thu được 10 triệu lượt xem trên TikTok và một phần tư triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify vào mùa xuân này trước khi nó bị xóa theo khiếu nại bản quyền từ Republic Records, nhãn hiệu của Universal Music Group (UMG). đại diện cho cả Drake và Weeknd.
Tham khảo bài viết gốc tại đây
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top