Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Internet Nhật Bản vừa “nổ tung” bởi 1 chàng trai 32 tuổi thất nghiệp suốt 13 năm. Anh Fumi đã tốt nghiệp Khoa Nhân văn tại Đại học Waseda, nhưng suốt 13 năm qua chưa đi làm 1 ngày nào. Vậy làm sao anh ta sống được suốt từng ấy năm? Có thể nhiều người sẽ không tin nhưng tất cả là nhờ vào 7 cô bạn gái.
Suốt 13 năm qua, các cô bạn gái của anh đã cùng chia sẻ gánh nặng chi phí sinh hoạt, giúp anh chàng tiết kiệm được 15 triệu Yên (khoảng 2,5 tỷ đồng). Đó là các khoản tiền thuê nhà, điện nước, thực phẩm,... Anh chẳng phải chi 1 xu nào cho tất cả trong suốt 13 năm qua. Mặc dù tốt nghiệp 1 trong những trường ĐH tốt nhất nước, hóa ra anh lại sống mà chẳng cần bằng ĐH.
Chàng trai sinh năm 1989 cho biết không thấy lối sống “ký sinh” này có vấn đề và “thề rằng” sẽ không bao giờ ra ngoài làm việc. Những người đàn ông như anh được gọi là “soft-boiled man” tức người đàn ông “sống dựa vào phụ nữ.” Thậm chí khi đi siêu thị với bạn gái, nhiều khi họ còn hỏi anh có muốn mua thứ gì không. Thực tế, anh chưa bao giờ có nhiều hơn 200.000 Yên (khoảng 33 triệu đồng) trong tài khoản.

Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda
Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda
Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda
Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda
Anh chia sẻ từng nhiều lần từ chối quà tặng từ bạn gái, nhưng sau đó vẫn phải nhận. “Khi cô ấy đưa cho tôi thứ này, tôi đã từ chối tận 20 lần. Tôi không muốn cô ấy phung phí” - Fumi chia sẻ. Lý luận của anh là tiền mà bạn gái tiêu “thực chất” cũng là tiền của anh, vậy nên anh không muốn chi tiêu 1 cách bừa bãi như vậy.
Chia sẻ về bí quyết chung sống với bạn gái, anh nêu điều kiện tiên quyết đầu tiên là phải “chiếm giữ” được căn bếp. “Nếu muốn sống ăn bám vào phụ nữ, bạn phải chiếm được căn bếp. Chiếm nhà bếp trước rồi sau đó mới có thể chiếm được ngôi nhà” - Fumi quả quyết. Người đàn ông 32 tuổi tin rằng không nên để bạn gái đụng vào chuyện nấu nướng và tự mình chuẩn bị cả 3 bữa trong 1 ngày.
Từ 7 giờ sáng khi bạn gái còn say ngủ, anh đã dậy để chuẩn bị bữa sáng và làm bento ăn trưa cho cô. Sở dĩ phải làm vậy vì phụ nữ thức dậy sẽ rất bận rộn, kiểm tra điện thoại, hòm thư, quần áo, trang điểm,... Nếu không chuẩn bị kịp bữa sáng thì anh sẽ bị mất điểm. “Cuối cùng là phải tự trả tiền thuê nhà” - anh nói.

Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda
Đặc biệt, cao tay hơn nữa, anh còn khéo léo ngụy trang bento sao cho nó như thể được chính bạn gái chuẩn bị. Dù chỉ là hành động nhỏ thôi nhưng anh muốn bạn gái hạnh phúc vì được mọi người xung quanh công nhận.
“Đôi khi tôi chuẩn bị cả đồ ăn đông lạnh và trứng cuộn vào đó để che mắt. Người ta sẽ không thể biết được 1 người như anh mới là 'tác giả' thực sự. Nếu bento trông quá ngon mắt, họ có thể nghi ngờ. Khi bạn tôi mang cơm đến văn phòng, người ta sẽ nghĩ đó là hộp bento cô ấy chuẩn bị từ ở nhà, cho thấy cô ấy đảm đang và biết tự chăm sóc mình” - Fumi chia sẻ bí quyết.
Và khi đến bữa tối, anh mới thực sự trổ tài. Fumi cho biết mình thích nấu ăn từ hồi cao trung, có thể nấu được cả món Tây lẫn Đông. Một bữa tối ngon miệng sẽ là điểm cộng lớn nhất, khiến bạn gái vui vẻ sau cả 1 ngày. Mỗi bữa ăn đều được thiết kế cẩn thận, đảm bảo phù hợp với khẩu vị của bạn gái và có tính toán cân bằng dinh dưỡng đầy đủ, đủ lượng calo cần thiết mà không bị dư.

Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda
Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda
Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda
Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda
Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda
Thậm chí nếu cô ấy yêu cầu giảm cân, anh cũng sẽ nghĩ cách để nấu 1 bữa vừa đủ dinh dưỡng mà không làm tăng cân. Chăm sóc bữa ăn hàng ngày như anh thì cũng vất vả chẳng kém gì 1 đầu bếp chuyên nghiệp. Không hề có chuyện Fumi chẳng làm gì mà vẫn được bạn gái tin tưởng.
Sau khi ăn xong, anh là người dọn dẹp và tiễn bạn gái đi làm. Thậm chí còn nắm tay cùng cô ra tận ga tàu điện ngầm. Anh cũng xách đồ cho cô như 1 hình thức lịch thiệp thông thường. Đến khi quay về, anh bắt đầu “chiến đấu” với căn nhà. Từ quét dọn sàn nhà, đổ rác, sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng ngăn nắp, giặt giữ và phơi đồ,...
Anh tuyên bố nếu để bạn gái phải mó tay vào những việc này nữa thì không còn đủ tư cách để “ăn bám” họ.
Riêng với đồ dùng cá nhân, anh sẽ chú ý đến sở thích của bạn gái. Không để chuyện dọn dẹp làm hỏng sự riêng tư cá nhân của cô ấy.

Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda
Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda
Sau khi xong tất cả những việc này, anh có thể thoải mái chơi game, tập thể dục hay chạy bộ ngoài công viên. Nhâm nhi 1 tách cà phê rồi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ thiết yếu. Cuối cùng là đón bạn gái đi làm về.
Anh cũng sẵn sàng nghe cô chia sẻ về những áp lực trong cuộc sống, công việc. Điều này giúp bạn gái giảm bớt căng thẳng. Đôi khi mua tặng cô 1 hộp kem hay món quà nho nhỏ bằng tiền riêng. Bạn gái anh nhận xét: “Anh ấy rất dễ thương. Ở bên anh ấy, không bao giờ cảm thấy phiền muộn mà rất thoải mái.” Cho thấy cách chiều chuộng và chăm sóc đó thực sự hiệu quả.
Ngay cả trước khi đi ngủ, anh sẵn sàng xoa bóp cho cô.

Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda
Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda
Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda
Nghệ thuật “ăn bám” 7 cô bạn gái suốt 13 năm mà không cần đi làm của chàng trai tốt nghiệp ĐH Waseda
Cô gái cảm thấy hài lòng với mối quan hệ này và không có ý định kết thúc ở thời điểm hiện tại. “Những người chưa gặp Fumi sẽ nghĩ tôi đang bị anh ấy lừa gạt, nhưng những người từng tiếp xúc rồi thì lại không nghĩ thế. Nếu ngược lại, nam ra ngoài kiếm tiền còn phụ nữ ở nhà nội trợ, chẳng phải chính là mô hình gia đình truyền thống ở Nhật Bản hay sao?”.
Một số ý kiến ủng hộ lối sống của Fumi cho rằng anh còn giỏi nội trợ hơn 1 kẻ ăn bám thông thường. Có người cho rằng nếu tìm được 1 người như anh, họ cũng sẵn sàng trả tiền để bao nuôi.

>>> Người đàn ông “sướng” hơn vua: sống cùng 6 phụ nữ và 3 đứa con, thất nghiệp 10 năm nhưng không phải lo kiếm tiền
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top