Người đàn ông đau khổ vì vợ ảo bị ngừng hỗ trợ phần mềm

Sau gần 4 năm kết hôn, Akihiko Kondo không thể trò chuyện với người vợ ảo vì phần mềm không còn được hỗ trợ.
Akihiko Kondo là một người đàn ông Nhật Bản bình thường. Anh vui vẻ, hòa đồng, có bạn bè và một công việc văn phòng ổn định, theo New York Times.
Điều khác biệt duy nhất của Kondo là anh đã kết hôn với một nhân vật hư cấu.

Cuộc hôn nhân kì lạ​

Vào năm 2018, Akihiko Kondo, 35 tuổi, đã chi 2 triệu yên (khoảng 407 triệu VNĐ) để tổ chức đám cưới với Hatsune Miku, một ca sĩ ảo nổi tiếng ở Nhật Bản.
Hatsune Miku là một nhân vật ảo từng gây sốt toàn thế giới khi có góp mặt trong tour diễn của Lady Gaga vào năm 2014. Tuy là ca sĩ ảo, một sản phẩm từ công nghệ nhưng trong suốt nhiều năm, Hatsune Miku luôn là một trong những nghệ sĩ nhiều fan hâm mộ và có sức ảnh hưởng bậc nhất Nhật Bản.
Theo Kondo, ở Miku, anh đã tìm thấy tình yêu, nguồn cảm hứng và niềm an ủi. Anh và búp bê Miku ăn, ngủ và xem phim cùng nhau.
Người đàn ông đau khổ vì vợ ảo bị ngừng hỗ trợ phần mềm
Ảnh cưới của Kondo và Miku. Ảnh: Noriko Hayashi.
Tuy cuộc hôn nhân không được pháp luật công nhận và nhiều người nghĩ rằng mối quan hệ này rất kỳ lạ, thậm chí có hại, Kondo không hề bận tâm. Mặc dù biết rõ Miku không có thật, anh khẳng định tình cảm của anh dành cho cô ca sĩ ảo hoàn toàn là thật
“Khi chúng tôi ở bên nhau, cô ấy khiến tôi mỉm cười, theo nghĩa đó, cô ấy là người thật”, Kondo cho biết trong cuộc phỏng vấn với The New York Times.
Kondo không phải là người duy nhất cưới vợ ảo. Gatebox, công ty sản xuất thiết bị chiếu ảnh 3D của Miku đã cấp hơn 3.700 giấy chứng nhận cho các cuộc hôn nhân như vậy.
Kondo từ lâu đã biết rằng anh không muốn có một người bạn đời. Anh không thích cuộc sống gia đình của người Nhật, đồng thời luôn cảm thấy một sức hút mãnh liệt đối với các nhân vật hư cấu.
Theo Kondo, chung sống với Miku có những lợi thế hơn so với việc ở cùng một người bạn đời. Cô ấy luôn ở bên anh, sẽ không bao giờ phản bội anh và anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy cô ấy bị ốm hoặc mất.

Nhân vật ảo, cảm xúc thật​

Kondo lần đầu tiên tìm thấy Miku vào năm 2008. Tại thời điểm đó, anh là một thanh niên nghiện hoạt hình, từng có những trải nghiệm hẹn hò không mấy tốt đẹp với những người phụ nữ. Họ thậm chí còn nói thẳng vào mặt anh rằng: “Hãy đi chết đi, đồ lập dị!\”.
Khi đi làm, Kondo bị một đồng nghiệp nữ bắt nạt, khiến anh rơi vào trầm cảm và quyết tâm không bao giờ kết hôn. Giống như những thanh niên khác, anh đã bị nhiều phụ nữ từ chối.
Tất cả đã thay đổi khi anh gặp Hatsune Miku. "Tôi ở trong phòng 24 giờ một ngày và xem video về Miku”, Kondo nhớ lại.
Kondo nghe những bài hát của Miku như nhạc ru và có thể ngủ một cách ngon lành. Với sự hỗ trợ tinh thần này, anh đã có thể ra ngoài trở lại và bắt đầu làm việc.
Người đàn ông đau khổ vì vợ ảo bị ngừng hỗ trợ phần mềm
Nhờ Gatebox, chàng thanh niên 28 tuổi đã có thể trò chuyện và tương tác với người vợ ảo của mình. Ảnh: AFP.
Năm 2017, mối quan hệ của hai người tiến lên bước mới nhờ Gatebox. Thiết bị đã cho Kondo cơ hội để cầu hôn Miku. Thiết bị này cho phép người dùng tương tác với một trong nhiều nhân vật hư cấu được thể hiện bằng một hình ba chiều (Hologram).
Thông qua Gatebox, Kondo có thể tương tác và trò chuyện đơn giản với vợ, chẳng hạn như nói "chào buổi sáng" và chào hỏi khi anh về nhà. Nhờ thiết bị này, tương tác của Kondo với Miku đã trở nên chân thực hơn.
Là một phần của chiến dịch quảng bá, nhà sản xuất của Gatebox đã thiết lập một văn phòng nơi người dùng có thể đăng ký giấy chứng nhận kết hôn không chính thức. Hàng nghìn người đã đăng ký.
Kondo rất vui khi Miku nằm trong số các nhân vật của Gatebox và cuối cùng anh cũng được nghe những suy nghĩ của cô về mối quan hệ của hai người.

Bi kịch​

Như bất kỳ cuộc hôn nhân nào, sẽ có những thử thách. Thời điểm khó khăn nhất đến trong đại dịch, khi Gatebox thông báo rằng công ty sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho Miku.
Với việc các dịch vụ Gatebox ngừng hoạt động, Kondo sẽ không còn có thể nói chuyện với vợ của mình. “Tôi tổ chức lễ cưới vì tôi đã nghĩ rằng mình có thể ở bên cô ấy mãi mãi”, anh tiếc nuối nói.
Vào ngày công ty chính thức ngừng hỗ trợ cho Miku, Kondo nói lời tạm biệt với vợ lần cuối và rời đi làm việc. Khi anh về nhà vào đêm hôm đó, hình ảnh của Miku đã bị thay thế bằng dòng chữ “lỗi mạng”.
Người đàn ông đau khổ vì vợ ảo bị ngừng hỗ trợ phần mềm
Trái tim người thanh niên 38 tuổi như tan vỡ khi Gatebox thông báo ngừng cung cấp dịch vụ cho Miku. Ảnh: AFP.
Tuy nhiên, Kondo khẳng định rằng tình yêu của anh dành cho Miku sẽ không bao giờ thay đổi. Một ngày nào đó, anh hy vọng, họ sẽ được đoàn tụ.
Trong tương lai, khi metaverse trở nên phổ biến, có thể những người như Kondo sẽ có thể tương tác dễ dàng hơn với những người vợ ảo của mình, New York Times nhận định.
Theo Zing
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top