Nhóm đặc vụ FBI sẽ đến Thái Lan để hỗ trợ điều tra vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan

Một số điểm chính trong cuộc điều tra vụ thảm sát sáu người tại một khách sạn sang trọng ở Ratchaprasong, Bangkok vào hôm qua, thứ ba 16/7/2024.

Các nguồn tin từ nhóm điều tra của Cảnh sát Thủ đô và Cục Pháp y của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã nêu ra một số giả định ban đầu liên quan đến vụ giết người hàng loạt.

1721203477735.png


Cả sáu nạn nhân đều là người gốc Việt, trong đó có hai người mang hộ chiếu Hoa Kỳ và nhận phòng khách sạn vào những thời điểm khác nhau, đến vào thứ bảy và chủ nhật.

Cảnh sát nghi ngờ thủ phạm có thể nằm trong số những người đã chết, vì khi kiểm tra chi tiết đoạn video trích từ camera giám sát cho thấy không có ai ra vào phòng sau khi nhóm này vào. Tuy nhiên, giả định này vẫn chưa được xác nhận 100%, vì có thể có những điểm mù mà camera không thể ghi lại.

Bằng chứng pháp y cho thấy những cái chết này là do bị đầu độc hoặc bị gây ra bởi chất độc.

Kiểm tra sơ bộ về lý lịch của các nạn nhân cho thấy họ không liên quan đến các phong trào chính trị ở Việt Nam hoặc Hoa Kỳ.

Về nguyên nhân và động cơ, Thiếu tướng cảnh sát Noppasin Punsawat, Phó cảnh sát trưởng Bangkok cho biết ông tin rằng các vụ giết người xảy ra do tranh chấp kinh doanh giữa các công dân Hoa Kỳ Sherine Chong, 56 tuổi và Đặng Hùng Vân, 55 tuổi, cùng bốn người còn lại.

Ông cho biết Chong đã được cấp số tiền tương đương 10 triệu baht (hơn 7 tỷ đồng) để đầu tư xây dựng một bệnh viện ở Nhật Bản nhưng bị nghi ngờ lừa dối đối tác sau khi dự án không tiến triển.

Ông nói: “Vụ án này là về xung đột cá nhân, không có tội phạm xuyên biên giới nào liên quan”.

Cảnh sát xác định bốn công Nhân dân Việt Nam là một cặp vợ chồng: Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi và Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi, những người mà họ tin rằng đã bị Chong lừa, cùng với Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi và Trần Đình Phú, 37 tuổi.

Nhóm này đi từ Việt Nam trên các chuyến bay khác nhau và nhận phòng khách sạn vào những thời điểm khác nhau. Theo thông tin đặt phòng, đặt phòng cho bảy người, nhưng chỉ có năm người nhận phòng và sáu người được phát hiện đã tử vong.

Tất cả các nạn nhân đều ở trong phòng của một người Mỹ gốc Việt, cho thấy họ được triệu tập trước khi bị sát hại.

Các cuộc kiểm tra hộ chiếu ban đầu đang được tiến hành và rõ ràng là họ không đến Thái Lan để du lịch hoặc công tác. Họ đã làm thủ tục nhập cảnh vào Chủ Nhật, ngày 14/7 và dự kiến sẽ trả phòng vào Thứ Hai, ngày 15/7.

Người ta ước tính số ca tử vong xảy ra sau 4 giờ chiều ngày 15/7, vì hoạt động điện thoại cuối cùng diễn ra vào khoảng 4 giờ chiều.

1721203493058.png


Tất cả đồ ăn trong phòng đều được gọi vào ngày 15/7 và có dấu hiệu cho thấy trà và cà phê đã được sử dụng.

Điều này chỉ ra rằng nhóm này không có ý định chết ở Thái Lan mà có khả năng đã bị đầu độc.

Các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã yêu cầu tham gia điều tra tại hiện trường khách sạn. Họ tuyên bố quan tâm vì có sự tham gia của công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính quyền Thái Lan vẫn chưa cấp phép.

Các nguồn tin cấp cao từ Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan xác nhận vụ việc không liên quan đến an toàn du lịch. Các nạn nhân gặp nhau và bị giết trong một căn phòng kín, không có sự xâm nhập từ bên ngoài hoặc ý định cướp bóc. Các nhà chức trách nước này đang thúc giục thông tin minh bạch để tránh ảnh hưởng đến du lịch Thái Lan.

Cảnh sát đã mời người thân và những cá nhân có liên quan đến người đã khuất để thẩm vấn thêm.

1721203505957.png


Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 17/7/2024, các điều tra viên từ Đồn cảnh sát Lumpini đã mang bằng chứng từ hiện trường, bao gồm tám chiếc vali, một chiếc ba lô, giày dép và các vật dụng cá nhân khác của người đã khuất, đến đồn để kiểm tra thêm.

Năm nhân chứng được mời để thẩm vấn thêm. Trong số đó có người thân của người đã khuất.

Sau khi thẩm vấn năm nhân chứng trong hơn hai giờ, trong đó có một người bạn của em gái người đã khuất, hiện đang cư trú tại Thái Lan. Họ được mời cung cấp thông tin và hỗ trợ dịch các tài liệu tìm thấy trong hành lý. Cuộc khám xét hành lý đó cho thấy họ đang chuẩn bị trả phòng khách sạn. Các loại thuốc thông thường cũng được tìm thấy, cần được gửi đến phòng xét nghiệm pháp y để so sánh với các loại thuốc tìm thấy tại hiện trường để xác định xem chúng có cùng loại hay không. Thi thể của sáu cá nhân đã chết đã được gửi đến Khoa Y học Pháp y tại Đại học Chulalongkorn để khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân chính xác gây tử vong.

Tất cả đều đã đi từ Việt Nam và nhập cảnh vào Thái Lan bằng thị thực du lịch.

Theo thông tin phóng viên thu thập được, một trong sáu thi thể được xác định là Phú Gia Gia, tên thật là Đinh Trần Phú, 37 tuổi, là một chuyên gia trang điểm nổi tiếng người Việt Nam. Anh này nhập cảnh Thái Lan gần đây nhất vào ngày 12/7 qua Sân bay Suvarnabhumi và có hồ sơ nhập cảnh và xuất cảnh Thái Lan 11 lần.

Trang Facebook của anh ấy cho thấy một số hoạt động, với một bài đăng công khai vào ngày 9 tháng 7 cho thấy một màn trình diễn điển hình về công việc trang điểm của anh ấy, như thường lệ đối với một nghệ sĩ trang điểm. Bài đăng đã nhận được một số bình luận khen ngợi công việc của anh ấy. Sau khi tin tức về cái chết của anh ấy ở Thái Lan nổ ra, rất nhiều người đã bày tỏ lời chia buồn và chia sẻ nỗi buồn của họ.

Chiều nay, 17/7, cảnh sát Bangkok nêu rõ nguyên nhân là do mâu thuẫn nợ nần và một trong 6 nạn nhân chính là người đã đầu độc 5 người còn lại. Cảnh sát Thái Lan cũng đã xác định được danh tính người thứ 7, được cho là đã đặt phòng ở cùng với 6 nạn nhân. Người này đã xuất cảnh khỏi Thái Lan, trở về Việt Nam từ ngày 10/7.

Trong thông báo sáng 17/7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin xác nhận một nhóm nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ đến Thái Lan để hỗ trợ công tác điều tra, nhất là liên quan đến 2 nạn nhân mang quốc tịch Mỹ. Ông Srettha cho biết đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng ở khách sạn Grand Hyatt Erawan vào tối 16/7 để trao đổi về vụ việc; đồng thời khẳng định đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành điều tra toàn diện để sớm công bố kết quả. #6ngườiViệtchếtởTháiLan
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top