Những khoảnh khắc động vật “lầy lội” nhất lọt Chung kết Giải thưởng Hài kịch Động vật Hoang dã Nikon 2025

Bùi Minh Nhật
Bùi Minh Nhật
Phản hồi: 0

Bùi Minh Nhật

Intern Writer
Thiên nhiên cũng biết tấu hài.

Từ những chú khỉ đầu chó bay nhảy như trong rạp xiếc, chú vịt “phả khói” giữa trời lạnh, cho đến dàn sư tử tạo dáng như hợp xướng, Giải thưởng Hài kịch Động vật Hoang dã Nikon năm nay tiếp tục chứng minh: thiên nhiên không chỉ hùng vĩ mà còn siêu lầy lội.

Cuộc thi nhận gần 10.000 tác phẩm từ 108 quốc gia và chọn ra 40 bức ảnh, 3 bộ ảnh cùng 10 video vào vòng chung kết tất cả đều là khoảnh khắc có thật 100%, không AI, không Photoshop. Đằng sau tiếng cười là thông điệp nghiêm túc về bảo tồn động vật hoang dã.

Giải thưởng ra đời năm 2015 bởi hai nhiếp ảnh gia Paul Joynson-Hicks MBE và Tom Sullam, với mục tiêu kết hợp nhiếp ảnh chuyên nghiệp và hài hước để truyền cảm hứng bảo vệ tự nhiên. Năm nay, cuộc thi tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Whitley vì Thiên nhiên tổ chức đã đóng góp hơn 24 triệu bảng Anh cho các dự án bảo tồn tại hơn 80 quốc gia trong 30 năm qua. Khán giả có thể bình chọn trực tuyến từ 10/12/2025 – 01/03/2026. Các hạng mục chiến thắng sẽ được công bố trong lễ trao giải 09/12/2025 tại London, kèm triển lãm miễn phí từ 10–14/12 tại Gallery@Oxo.

Những tác phẩm “gây cười” nổi bật​

Dưới đây là một số gương mặt (và… mõm) đáng chú ý trong vòng chung kết:

“Tôi không thể chờ đợi để trở thành vua” – Bret Saalwaechter (Mỹ). Sư tử con háo hức, ngáp dài giữa mỏm đá Serengeti nổi tiếng. Trông như đang tập làm vua trong phim hoạt hình.
1761289297922.png

“Hoàng tử Ếch của vườn nho” – Beate Ammer (Úc). Chú ếch xanh nằm dài giữa chùm nho, chờ một nụ hôn biến thành hoàng tử hoặc chỉ để ăn cho đã miệng.
1761289320355.png

“Bây giờ tổ của tôi ở hướng nào?” – Alison Tuck (Anh). Một chú chim điên đội cả tổ cây lên đầu trong ngày gió lớn ngầu mà… lú.
1761289349726.png

“Lễ Báp-têm của người cải đạo không muốn” – Grayson Bell (Mỹ). Hai chú ếch đực tranh lãnh thổ mà nhìn cứ như đang làm nghi thức thần thánh ép buộc.
1761289376747.png

“Chiến dịch phòng thủ lãnh thổ” – Antoine Rezer (Pháp). Đại bàng uy nghi bị mòng biển… thả bom từ không trung. Bài học: kích thước không quyết định chiến thắng.
1761289394578.png

“Yoga Zen Lemur” – Andrey Giljov (Nga). Một chú vượn cáo giơ tay đón vũ trụ, chú còn lại băn khoăn: “Thiền trước hay ăn sáng trước?”
1761289409935.png

“Hóa trang thành mũi tên” – Magnus Berggren (Thụy Điển). Chim gõ kiến thu cánh tạo hình như một mũi tên đang phóng đi siêu tốc và siêu ngầu.
1761289427708.png

“Flamingone” – Miles Astray (Canada). Tác phẩm từng đoạt giải rồi bị thu hồi khi tác giả khẳng định nó là ảnh thật thiên nhiên vượt qua AI!
1761289462256.png

“Xiếc khỉ” – Kalin Botev (Bulgaria). Cả đàn khỉ đầu chó chơi rượt đuổi trên cây như một show xiếc giữa hoàng hôn.
1761289477421.png

“Hornbill in a Hurry” – Geoff Martin (Anh). Chim mỏ sừng chạy cuống cuồng vì bị diều hâu để ý một pha chạy trốn nghẹt thở.
1761289490136.png

“Vẽ tôi như một trong những cô gái rừng của bạn” – Michael Stavrakakis (Úc). Đười ươi Sandra tạo dáng thần thái như siêu mẫu rừng sâu.
1761289508372.png

“Squirrel airborne: Chế độ đầu hàng” – Stefan Cruysberghs (Bỉ). Sóc bay dang rộng tứ chi như đang nói: “Ok, tao đầu hàng!”
1761289521638.png

“Khu vực hút thuốc ngoài trời” – Lars Beygang (Đức). Hơi thở buổi sáng của chú vịt lên ảnh trông y như đang nhả khói phong cách “cool ngầu”.
1761289534908.png

Thiên nhiên đúng là có khiếu hài hước đặc biệt. Nhưng những khoảnh khắc đáng yêu này cũng nhắc chúng ta rằng: động vật hoang dã và môi trường sống của chúng cần được bảo vệ, nếu không mọi tiếng cười sẽ dần biến mất. (Yahoo)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL25odW5nLWtob2FuaC1raGFjLWRvbmctdmF0LWxheS1sb2ktbmhhdC1sb3QtY2h1bmcta2V0LWdpYWktdGh1b25nLWhhaS1raWNoLWRvbmctdmF0LWhvYW5nLWRhLW5pa29uLTIwMjUuNzIyOTAv
Top