Nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh bị chặn đường đòi nợ, phản ứng của người trong cuộc mới gây sốc

Một clip có hình ảnh nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh bị chặn đường, đòi nợ tại sảnh chung cư (nơi cô sinh sống) đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khi được hỏi, Dương Cẩm Lynh thừa nhận "Tôi nợ 6 tỷ đồng của nhiều người nhưng không trốn, đang làm việc để trả dần"
Hiện nữ diễn viên đang bị sốc tâm lý sau vụ việc trên và không giấu giếm việc mình đang nợ một số tiền lớn lên đến 6 tỷ đồng vay từ nhiều người khác nhau do gặp khó khăn trong những năm vừa qua. Người phụ nữ trong video chính là một trong số các chủ nợ của cô.

Nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh bị chặn đường đòi nợ, phản ứng của người trong cuộc mới gây sốc
Dương Cẩm Lynh cho biết "Tôi thiếu nợ của người này 300 triệu đồng. Hiện tại tôi đã trả được 190 triệu, còn nợ 110 triệu đồng. Người này cho tôi vay không lấy lãi và mỗi tháng, tôi hứa trả 60 triệu đồng. Các tháng trước tôi trả nợ đều, riêng tháng này, tôi mới trả được 30 triệu. Tôi có hứa trả sau nhưng họ không chịu và làm ầm lên". Sau đó cả cô và người phụ nữ đã đến cơ quan công an khu vực để làm việc, chủ nợ đã đồng ý để cô trả góp số nợ còn lại còn nữ diễn viên hứa sẽ trả hết nợ trong 2-3 tháng tới.
Trước đó, Dương Cẩm Lynh có tiết lộ về những khó khăn mà cô gặp phải sau biến cố tan vỡ với người cha của bé thứ hai. Cô cho rằng mình đã rơi vào hoàn cảnh rất thê thảm sau khi chia tay người đàn ông này nhưng đó là một người mà cô không muốn nhắc đến, khẳng định đứa bé không cần cha và sẽ một mình nuôi con.

Nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh bị chặn đường đòi nợ, phản ứng của người trong cuộc mới gây sốc
Cô không chỉ mất hết tài sản mà còn ôm thêm rất nhiều nợ nần, làm lại từ con số âm. Dương Cẩm Lynh cũng chia sẻ rằng cô đang vừa phải đi làm vừa phải nuôi con, làm rất nhiều việc để trang trải cuộc sống mà cô cho biết là đều chân chính và đàng hoàng.
Về số nợ 6 tỷ đồng, cô cho biết "Vì nhiều lý do, tôi đang phải gánh một khoản nợ gần 6 tỷ đồng của nhiều người. Hiện tại, tôi vừa phải nuôi con, vừa phải làm việc để trả nợ. Vì quá khó khăn, các chủ nợ giúp đỡ, cho tôi trả dần mỗi tháng vài chục triệu đồng. Tôi là người của công chúng, còn xuất hiện và làm việc nên tôi không bao giờ trốn nợ. Bản thân tôi cũng không phải người như thế. Bây giờ, chỉ vì quá khó khăn, tôi mới phải trả dần như thế"


>>>Hoa hậu ngậm kẹo mút, nhún nhảy bung nóc: có đáng bị chỉ trích?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top