Phim mới nhất chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh tung loạt hình ảnh, trailer bắt mắt, hẹn ngày ra rạp vào cuối năm nay

Những hình ảnh, video đầu tiên của phim điện ảnh "Ngày xưa có một chuyện tình" chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh vừa được tung ra và thu hút chú ý của công chúng bởi thiên nhiên tươi đẹp, mộng mơ ở vùng đất Phú Yên.
Phim mới nhất chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh tung loạt hình ảnh, trailer bắt mắt, hẹn ngày ra rạp vào cuối năm nay
"Ngày xưa có một chuyện tình" là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Phim có dàn diễn viên chính gồm Avin Lu, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng xuất hiện với trang phục học sinh màu trắng tinh khôi trong không gian trường học đậm nét hoài niệm.
Phim mới nhất chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh tung loạt hình ảnh, trailer bắt mắt, hẹn ngày ra rạp vào cuối năm nay
Bối cảnh của Ngày xưa có một chuyện tình trải dài trong bốn giai đoạn từ năm 1987 - 2000, khi bộ ba nhân vật Vinh - Miền - Phúc cùng nhau trưởng thành và trải qua những rung động tình yêu đầu đời, đối diện với từng bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
Những độc giả trung thành của Nguyễn Nhật Ánh chắc cũng không còn xa lạ gì với những câu chuyện thanh xuân, học đường trong trẻo và vẻ đẹp rạng rỡ của tuổi trẻ.
Tuy nhiên, tương tự như Mắt biếc, Ngày xưa có một chuyện tình cũng ẩn chứa một chuyện tình thơ ngây nhưng không kém phần "ngang trái" khi những nhân vật trong câu chuyện tình trẻ thơ ấy trưởng thành.
Phim mới nhất chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh tung loạt hình ảnh, trailer bắt mắt, hẹn ngày ra rạp vào cuối năm nay
Nhà sản xuất cũng không quên ra mắt trailer nho nhỏ hé lộ những nhân vật chính Vinh, Miền và Phúc, đảm nhận diễn xuất bởi sáu diễn viên trong hai giai đoạn - hai độ tuổi khác nhau trong bộ phim.
Năm 1987 - 12 tuổi là Thanh Tú (Vinh), Bảo Tiên (Miền) và Hạo Khang (Phúc); tới năm 1992 - 17 tuổi là Avin Lu (Vinh), Ngọc Xuân (Miền) và Nhật Hoàng (Phúc).

Trong bộ ảnh mới nhất, ba diễn viên Avin Lu, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng mặc trang phục học sinh. Ngọc Xuân gây ấn tượng với mái tóc đen truyền thống, đôi mắt mơ màng và vẻ đẹp dịu dàng trong tà áo dài truyền thống.
Avin Lu lại thể hiện nét lãng tử, điềm tĩnh đúng chất Vinh “còm” - chàng trai ấm áp nhưng nhút nhát trong Ngày xưa có một chuyện tình.
Phim mới nhất chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh tung loạt hình ảnh, trailer bắt mắt, hẹn ngày ra rạp vào cuối năm nay
Còn Đỗ Nhật Hoàng khoe vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ khi hóa thân thành Phúc - chàng trai bộc trực, thẳng thắn và luôn sẵn sàng bảo vệ hai người bạn thân Vinh, Miền.
Trailer cũng đã phô diễn được vẻ đẹp, sự thơ mộng nhưng không kém phần hoang sơ, hoài cổ của vùng đất Phú Yên - bối cảnh của phim.
Phim mới nhất chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh tung loạt hình ảnh, trailer bắt mắt, hẹn ngày ra rạp vào cuối năm nay
Nếu thành công gây được tiếng vang, bộ phim có thể tiếp tục giúp du lịch của địa phương phát triển như cách mà Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đem lại nhiều khách tham quan cho địa danh bãi Xép của Phú Yên.
Dự án Ngày xưa có một chuyện tình được đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cầm trịch.
Trịnh Đình Lê Minh nổi tiếng với bộ phim đầu tay Thưa mẹ con đi ra mắt năm 2019, một tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao khi khắc họa chủ đề tình yêu đồng giới với sự nhạy cảm sâu sắc.
Phim mới nhất chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh tung loạt hình ảnh, trailer bắt mắt, hẹn ngày ra rạp vào cuối năm nay
Nếu tính cả dự án Kính vạn hoa sẽ ra mắt trong năm nay thì đây đã là lần thứ 5 đầu sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được đưa lên màn ảnh rộng qua góc nhìn của năm nhà làm phim khác nhau.
Hầu hết những tác phẩm này đều đạt được thành công phòng vé và gây ảnh hưởng lớn, khiến Nguyễn Nhật Ánh vô tình trở thành cái tên "bảo chứng" cho thành công của phim điện ảnh Việt, được nhiều nhà làm phim mong muốn chuyển thể.
Ngày xưa có một chuyện tình dự kiến sẽ ra mắt dịp cuối năm 2024.
>> ‘Mắt biếc’ - câu chuyện tình day dứt đẹp và nhiều nước mắt
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top