Khánh Vân
Writer
Quỹ Trẻ em và Phụ nữ Pavena của Thái Lan (The Pavena Foundation) vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ nước này hợp tác với Trung Quốc để trấn áp một băng nhóm tội phạm Trung Quốc bị cáo buộc buôn người, lừa đảo và cưỡng ép khoảng 100 phụ nữ Thái Lan tham gia vào hoạt động mua bán trứng trái phép tại Gruzia. Vụ việc đã gây chấn động dư luận và phơi bày những góc khuất đen tối của nạn buôn người và khai thác tình dục.
Chiêu trò lừa đảo "việc nhẹ lương cao"
Các nạn nhân bị lừa bằng quảng cáo tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" trên Facebook, hứa hẹn công việc mang thai hộ hợp pháp tại Gruzia với mức lương hàng năm từ 400.000 đến 600.000 baht (khoảng 300-450 triệu đồng). Nhà tuyển dụng còn cam kết chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở.
Na (tên đã thay đổi), một trong những nạn nhân may mắn trốn thoát, kể lại rằng cô và 10 phụ nữ Thái Lan khác, cùng một nữ trưởng nhóm, đã khởi hành từ sân bay quốc tế U-Tapao (Thái Lan), quá cảnh tại Dubai (UAE) và đến Armenia. Tại đây, họ được đưa đi tham quan và chụp ảnh để tạo vỏ bọc du lịch. Sau đó, họ di chuyển bằng tàu hỏa đến Gruzia.
"Trang trại trứng" và sự thật kinh hoàng
Ngay sau khi đến Gruzia, trưởng nhóm đã thu giữ toàn bộ hộ chiếu của các nạn nhân, đẩy họ vào "trang trại trứng" do băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành. Tại đây, Na và những người phụ nữ khác bị ép buộc phải trải qua phẫu thuật lấy trứng mỗi tháng một lần. Trứng của họ sau đó bị đem bán với giá cao, phục vụ cho mục đích thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở các quốc gia khác.
Bà Pavena Hongsakul, người sáng lập quỹ, cho biết không hề có bất kỳ cặp vợ chồng nào đến đây để tìm kiếm dịch vụ mang thai hộ như quảng cáo. Những phụ nữ muốn rời đi sẽ bị đòi tiền chuộc từ 50.000 đến 70.000 baht (khoảng 30,5 - 52,4 triệu đồng), một khoản tiền mà hầu hết các nạn nhân không thể chi trả.
Giải cứu và hành trình tìm công lý
Na, nhờ sự giúp đỡ của gia đình, đã trả tiền chuộc và trốn thoát vào ngày 9/9/2024. Trước khi rời đi, cô được ba nạn nhân khác nhờ giúp đỡ. Sau khi trở về Thái Lan, Na đã liên hệ với Quỹ Pavena để tìm kiếm sự hỗ trợ.
Quỹ Pavena đã nhanh chóng liên hệ với ông Suraphan Thaiprasert, chỉ huy Cục Đối ngoại của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Cảnh sát đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và giải cứu thành công ba phụ nữ Thái Lan khác. Họ đã trở về Thái Lan an toàn vào ngày 30/1/2025 và đang được quỹ cung cấp nơi ở, hỗ trợ.
Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn
Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và có thể sẽ có thêm các cuộc giải cứu khác. Theo hồ sơ của Quỹ Pavena, năm 2024, 257 người Thái đã trở thành nạn nhân của bọn buôn người, trong đó 53 người được tìm thấy ở Thái Lan và 204 người ở các quốc gia khác. Quỹ đã giúp giải cứu 152 người trong số họ.
Gruzia không có luật cụ thể về việc mang thai hộ. Tuy nhiên, các công ty hoạt động ở đó quảng cáo dịch vụ của họ và các thỏa thuận mang thai hộ được coi là hợp đồng hợp pháp. Chính phủ Gruzia đã tuyên bố rằng họ đang trong quá trình thay đổi luật để quy định việc này là bất hợp pháp.
Vụ việc "trang trại trứng" tại Gruzia đã phơi bày một thực tế tàn nhẫn về nạn buôn người và khai thác phụ nữ. Đây là lời cảnh tỉnh cho các cơ quan chức năng và cộng đồng quốc tế về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác để đấu tranh chống lại loại tội phạm này, bảo vệ quyền và phẩm giá của con người.
Chiêu trò lừa đảo "việc nhẹ lương cao"
Các nạn nhân bị lừa bằng quảng cáo tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" trên Facebook, hứa hẹn công việc mang thai hộ hợp pháp tại Gruzia với mức lương hàng năm từ 400.000 đến 600.000 baht (khoảng 300-450 triệu đồng). Nhà tuyển dụng còn cam kết chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở.
Na (tên đã thay đổi), một trong những nạn nhân may mắn trốn thoát, kể lại rằng cô và 10 phụ nữ Thái Lan khác, cùng một nữ trưởng nhóm, đã khởi hành từ sân bay quốc tế U-Tapao (Thái Lan), quá cảnh tại Dubai (UAE) và đến Armenia. Tại đây, họ được đưa đi tham quan và chụp ảnh để tạo vỏ bọc du lịch. Sau đó, họ di chuyển bằng tàu hỏa đến Gruzia.
"Trang trại trứng" và sự thật kinh hoàng
Ngay sau khi đến Gruzia, trưởng nhóm đã thu giữ toàn bộ hộ chiếu của các nạn nhân, đẩy họ vào "trang trại trứng" do băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành. Tại đây, Na và những người phụ nữ khác bị ép buộc phải trải qua phẫu thuật lấy trứng mỗi tháng một lần. Trứng của họ sau đó bị đem bán với giá cao, phục vụ cho mục đích thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở các quốc gia khác.
Bà Pavena Hongsakul, người sáng lập quỹ, cho biết không hề có bất kỳ cặp vợ chồng nào đến đây để tìm kiếm dịch vụ mang thai hộ như quảng cáo. Những phụ nữ muốn rời đi sẽ bị đòi tiền chuộc từ 50.000 đến 70.000 baht (khoảng 30,5 - 52,4 triệu đồng), một khoản tiền mà hầu hết các nạn nhân không thể chi trả.
Giải cứu và hành trình tìm công lý
Na, nhờ sự giúp đỡ của gia đình, đã trả tiền chuộc và trốn thoát vào ngày 9/9/2024. Trước khi rời đi, cô được ba nạn nhân khác nhờ giúp đỡ. Sau khi trở về Thái Lan, Na đã liên hệ với Quỹ Pavena để tìm kiếm sự hỗ trợ.
Quỹ Pavena đã nhanh chóng liên hệ với ông Suraphan Thaiprasert, chỉ huy Cục Đối ngoại của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Cảnh sát đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và giải cứu thành công ba phụ nữ Thái Lan khác. Họ đã trở về Thái Lan an toàn vào ngày 30/1/2025 và đang được quỹ cung cấp nơi ở, hỗ trợ.
Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn
Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và có thể sẽ có thêm các cuộc giải cứu khác. Theo hồ sơ của Quỹ Pavena, năm 2024, 257 người Thái đã trở thành nạn nhân của bọn buôn người, trong đó 53 người được tìm thấy ở Thái Lan và 204 người ở các quốc gia khác. Quỹ đã giúp giải cứu 152 người trong số họ.
Gruzia không có luật cụ thể về việc mang thai hộ. Tuy nhiên, các công ty hoạt động ở đó quảng cáo dịch vụ của họ và các thỏa thuận mang thai hộ được coi là hợp đồng hợp pháp. Chính phủ Gruzia đã tuyên bố rằng họ đang trong quá trình thay đổi luật để quy định việc này là bất hợp pháp.
Vụ việc "trang trại trứng" tại Gruzia đã phơi bày một thực tế tàn nhẫn về nạn buôn người và khai thác phụ nữ. Đây là lời cảnh tỉnh cho các cơ quan chức năng và cộng đồng quốc tế về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác để đấu tranh chống lại loại tội phạm này, bảo vệ quyền và phẩm giá của con người.