Phỏng đoán động cơ ban đầu của vụ thảm sát khiến 24 trẻ em tử vong tại Thái Lan

nhhgiap

Pearl
Một ngày sau vụ thảm sát làm 38 người thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới chỉ 2 tuổi, không khí tang thương bao trùm cả đất nước Thái Lan. Ai cũng bàng hoàng về hành vi mất hết tính người của kẻ thủ ác, nhưng trên hết là sự phẫn nộ dành cho lực lượng an ninh khi nghi phạm là cựu cảnh sát, đã bị sa thải vì sử dụng ma túy.
Phỏng đoán động cơ ban đầu của vụ thảm sát khiến 24 trẻ em tử vong tại Thái Lan
Hình ảnh của một nạn nhân bé gái tại chùa Wat Rat SamakeeWat Rat Samakee
Theo hồ sơ điều tra của cảnh sát Thái Lan, Panya Khamrab, nghi phạm trong vụ xả súng ngày 6/10 tại nhà trẻ Uthai-Sawan ở huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu, miền bắc đất nước, đã từng có khoảng thời gian rất thăng tiến trong lực lượng cảnh sát thủ đô, trước khi bị chuyển đến tỉnh rồi sau đó bị đuổi khỏi ngành do sử dụng ma túy.
Đến nay cảnh sát vẫn chưa có manh mối trực tiếp về động cơ đằng sau hành vi man rợ của y.
Song điều tra sơ bộ cho thấy Panya Khamrap đã gặp rắc rối lớn về vấn đề tiền bạc và hôn nhân, xảy ra sau khi y bị đuổi khỏi ngành vào tháng 1 do sử dụng 2 loại methamphetamine (ma túy đá).

“Hắn muốn trút giận. Chúng tôi biết từ mẹ y rằng vào ngày xảy ra vụ việc, hắn đã có trận tranh cãi nảy lửa với vợ mình”, cảnh sát trưởng địa phương Chakkraphat Wichitvaidya cho biết.
“Thứ gì đó đã thôi thúc hắn thực hiện hành vi tồi tệ nhất”.
Đồng nghiệp cũ của Panya Khamrab cho biết khi còn sống, Khamrab là kiểu người nóng tính và bạo lực khi làm việc.
Phỏng đoán động cơ ban đầu của vụ thảm sát khiến 24 trẻ em tử vong tại Thái Lan
Chân dung nghi phạm và nhà trẻ nơi y thực hiện vụ thảm sát
Cảnh sát cho biết Panya, 34 tuổi, đang trong tình trạng tâm lý bất ổn khi bước vào nhà trẻ vào thứ 5, tự trang bị một khẩu súng ngắn cùng con dao cong lớn. Y đã nổ súng vào một vài nhân viên trước khi vào nhà trẻ, sau đó dùng dao hạ sát 22 đứa trẻ đang ngủ trưa. Những nhân chứng miêu tả y đã thực hiện tất cả hành vi man rợ của mình trong 2 tiếng.
Trong tổng số 38 trường hợp tử vọng, có đến 24 nạn nhân là trẻ em. Nạn nhân cuối cùng của họng súng Panya là vợ và con y, trước khi hắn ****** bằng khẩu súng lục 9 mm tại nhà riêng ở một ngôi làng cách trường mẫu giáo 3 km.
Đây là một trong những vụ thảm sát gây ra bởi một cá nhân nhắm vào trẻ em tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại.

Phỏng đoán động cơ ban đầu của vụ thảm sát khiến 24 trẻ em tử vong tại Thái Lan
Ba mẹ của một nạn nhân trong vụ thảm sát
Chỉ vài giờ trước khi thực hiện hành vi phi nhân tính, Panya đã ra hầu tòa với tội danh sử dụng ma túy. Sau đó hắn đến đón con mình tại nhà trẻ nhưng khi không tìm thấy đứa trẻ vốn đã nghỉ học gần một tháng, Panya bắt đầu có dấu hiệu mất bình tĩnh, theo lời nhân chứng kể lại.
Cảnh sát trưởng Damrongsak Kittipraphat cho biết báo cáo khám nghiệm tử thi không thể hiện y đã sử dụng ma túy vào ngày đến nhà trẻ.
“Chúng tôi thấy rằng cuộc cãi vã với vợ có thể là ngọn lửa châm ngòi cho quả bom trong đầu hắn ta. Họ đã có vấn đề từ lâu”, cảnh sát trưởng nói. “Mâu thuẫn có thể liên quan đến tình trạng thất nghiệp của Panya, không tiền cùng những vấn đề gia đình khác”.

Nóng tính, bạo lực

Theo hồ sơ cảnh sát, Panya bắt đầu sự nghiệp cảnh sát của mình tại Bangkok, có khoảng thời gian công tác tại hai đơn vị khác nhau. Y từng được phong hàm hạ sĩ nghiệp vụ, hạ sĩ, sau đó lên hàm trung sĩ vào năm 2019.
Phỏng đoán động cơ ban đầu của vụ thảm sát khiến 24 trẻ em tử vong tại Thái Lan
Chân dung của những nạn nhân đặt phía trên quan tài của các em
Cảnh sát cho biết hành vi của Panya bắt đầu thay đổi sau khi bị thuyên chuyển đến tỉnh Nong Bua Lumphu ở phía đông bắc. Theo chia sẻ của đồng nghiệp cũ, y là kiểu khá kín tiếng nhưng đôi khi lại rất nóng giận và bạo lực, Panya đã đánh nhau với đồng nghiệp, những người phát hiện hành vi sử dụng chất cấm của y.
Trong đoạn video phỏng vấn mẹ của Panya sau vụ thảm sát, người này cho biết hành vi của con trai đã thay đổi từ khi phải từ bỏ cuộc sống thành phố và về quê chăm sóc bà.

“Panya bắt đầu sử dụng thuốc khi về quê sau khoảng thời gian 6 năm làm việc tại Bangkok. Nó chuyển về đây để chăm sóc tôi. Nó chỉ sử dụng chứ không bán. Nó chỉ mua chúng”, bà nói.
Nói về cảm xúc sau khi biết về hành động của con trai, bà chia sẻ:
“Tôi gần như ngất lịm. Thật sự quá đau đớn”.
Tổng thống Thái Lan Prayut Chan-ocha đã ra lệnh cho tất cả tòa nhà chính phủ treo cờ rủ trong ngày 7/10 để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát ngày 6/10.
>>>Nạn trộm mộ hoành hành ở Anh, mạng xã hội vô tình "tiếp tay" cho nạn mua bán hài cốt con người
Nguồn: Reuters
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top