Putin kể chuyện cười lạnh cóng của cha con người Đức, kết thúc cực thâm thúy

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chia sẻ một câu chuyện cười lạnh lùng nhân nói về các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Tranh luận Quốc tế Valdai ngày 27/10, theo giờ địa phương, RIA Novo và các tờ báo địa phương khác đưa tin. Câu lạc bộ Thảo luận Valdai là một tổ chức tư vấn và diễn đàn thảo luận có liên quan chặt chẽ với Tổng thống Vladimir Putin.
Ông Putin kể rằng chuyện cười ông đã nghe từ một người bạn Đức. Một người cha phẫn nộ: "Chúng ta phải trừng phạt Nga, làm cho họ khó chịu!" Đứa con trai run rẩy của ông hỏi ngược lại: "Nhưng tại sao chúng tôi lại lạnh, chúng ta là người Nga à?" Khán giả lập tức cười vang lên.
Putin kể chuyện cười lạnh cóng của cha con người Đức, kết thúc cực thâm thúy
Do đó, ông Putin một lần nữa nhấn mạnh rằng các vấn đề mà một số nước châu Âu phải đối mặt hiện nay không liên quan đến Nga, nhưng do những sai lầm có hệ thống của các chính trị gia phương Tây, chứ Nga không bao giờ ác ý với châu Âu và Hoa Kỳ.
Trong bài phát biểu của mình, ông cũng trích dẫn một câu thoại mang tính biểu tượng của con mèo Leopold nổi tiếng trong thời Kỳ Xô Viết - "Bạn bè, chúng ta hãy sống trong hòa bình!" để cho thấy Nga đang cố gắng xây dựng mối quan hệ với phương Tây và NATO trên nguyên tắc bình đẳng và hòa bình.
Được thành lập vào năm 2004, Câu lạc bộ Tranh luận Quốc tế Valdai đã mời các chuyên gia và học giả nổi tiếng từ các quốc gia khác nhau gặp nhau hàng năm để thảo luận về các vấn đề địa chiến lược và quốc tế, và là một giai đoạn quan trọng để thể hiện tư duy chính trị và chiến lược của Nga. Ông Putin thường phát biểu vào ngày cuối cùng của cuộc họp thường niên, thường được các cộng đồng coi là cơ sở quan trọng để dự đoán xu hướng đối ngoại nội bộ của Nga trong giai đoạn tới.
Chủ đề năm nay là "Thế giới hậu bá quyền: Công lý và an ninh cho tất cả mọi người", được tổ chức tại Moscow từ ngày 24 – 27/10. Hội nghị đã thu hút hơn 110 chuyên gia và học giả từ 41 quốc gia, từ Afghanistan, Đức, Brazil, Trung Quốc và Ai Cập.
Khi cuộc họp diễn ra vào nửa sau của cuộc họp, khi các phóng viên đặt câu hỏi "muốn nói điều gì đó với người dân phương Tây", ông Putin đã kể câu chuyện cười lạnh lùng này và nói rằng đó là một người bạn Đức nói với ông.
Ông đóng hai nhân vật: con trai hỏi cha mình: "Cha, tại sao lạnh như vậy?" "Cha nói, "bởi vì Nga tấn công Ukraine". Con trai hỏi lại, "Vậy chuyện này có liên quan gì đến chúng ta?" "Chúng ta đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người Nga". Con trai không hiểu, "Tại sao?", "Để làm cho bọn họ không được dễ chịu!"
Tại thời điểm này, đứa con trai lạnh run rẩy hỏi một câu hỏi ám ảnh: "Chúng ta có phải là người Nga không?" Ngắn ngủi vài câu như vậy nhưng lột tả hết tình cảnh một số nước châu Âu trừng phạt Nga lại nhận phải “quả báo” của bản thân, khán phòng phía dưới nhất thời cười rôm rả.
Ông Putin nói ông muốn nói đùa rằng các vấn đề mà một số nước châu Âu phải đối mặt hiện nay không liên quan đến hành động của Nga, họ chỉ liên quan đến những sai lầm của riêng họ, là lỗi có hệ thống của các chính trị gia phương Tây về năng lượng, thực phẩm và chính sách tiền tệ, và chính quyền phương Tây nên chịu trách nhiệm về tình hình châu Âu hiện nay.
Ông nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ ác ý với châu Âu và Mỹ, và đã đưa ra các khuyến nghị cho người Mỹ và người châu Âu, kêu gọi họ không tin rằng "Nga là kẻ thù".
"Về bài phát biểu của chúng tôi với các công dân bình thường của các nước phương Tây - Mỹ và châu Âu, những gì tôi muốn nói nhất là: Thứ nhất, phấn đấu cho mức lương cao hơn", Putin nói. “Thứ hai, đừng tin rằng 'Nga là kẻ thù của bạn', Nga là bạn của bạn”.
Nói về những nỗ lực của Nga để thiết lập mối quan hệ với phương Tây và NATO trên nguyên tắc bình đẳng và hòa bình, ông Putin cũng trích dẫn dòng chữ mang tính biểu tượng của nhân vật hoạt hình trẻ em nổi tiếng thời Liên Xô Leopold - "Bạn bè, chúng ta hãy sống trong hòa bình!"
Putin kể chuyện cười lạnh cóng của cha con người Đức, kết thúc cực thâm thúy
Leopold là một con mèo lạc quan, thông minh và yêu chuộng hòa bình, và nó nói một câu vào cuối mỗi tập phim, "Các chàng trai, chúng ta hãy sống trong hòa bình". Dòng này sau đó đã trở thành một cụm từ tiếng Nga để thể hiện một thái độ kêu gọi hòa bình và giảm căng thẳng.
Ông Putin cho biết Nga đã làm tất cả những gì có thể để cải thiện quan hệ với phương Tây và NATO trong nhiều thập kỷ, nhưng luôn trái với mong muốn của mình. Như bây giờ Nga rất sẵn sàng cung cấp khí đốt và dầu cho châu Âu, nhưng nếu các nước EU không sẵn sàng chấp nhận điều đó, Nga sẽ không ép.
Đồng thời, ông nhấn mạnh một lần nữa rằng Nga không coi mình là kẻ thù của phương Tây, sẽ không thách thức phương Tây, cũng không phải là quyền bá chủ, nhưng sẽ kiên quyết bảo vệ quyền tồn tại và phát triển của đất nước mình, "không bao giờ có thể ra lệnh cho Nga, buộc Nga phải xây dựng loại xã hội nào".
Nga cho biết bài phát biểu của ông Putin tại cuộc họp đã nhận được nhiều sự chú ý, và câu chuyện đùa của ông về "cha con Đức" đã trở thành một điểm nổi bật.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, khi được hỏi "người bạn Đức" nào đã kể cho ông Putin nghe câu chuyện cười, ông từ chối trả lời: "Tổng thống đã không nói với anh, tôi không thể nói với anh được", hãng thông tấn Tass đưa tin ngày 28/10.

>> Khủng hoảng khí đốt, người dân châu Âu quay cuồng tìm giải pháp đối phó với mùa đông lạnh cóng

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top