Quá ấn tượng với đoạn hội thoại giữa Phó Chủ tịch Thanh Hóa và cấp dưới về điện thoại vệ tinh

Nhai kỹ sống chậm
Nhai kỹ sống chậm
Phản hồi: 0
Ngày 30/8/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại bão số 5 tại 2 xã Yên Nhân, Bát Mọt. Tại đây, đồng chí Mai Xuân Liêm được cán bộ hai xã Yên Nhân, Bát Mọt cho biết: do ảnh hưởng bão số 5 vừa qua, bão lũ tràn về khiến một số thôn, bản bị cô lập, do đó, việc đi lại vô cùng khó khăn, cán bộ phải đi bộ băng rừng, vượt suối gần 10km mới "có sóng" điện thoại phục vụ cho việc báo cáo những vấn đề cấp bách khẩn cấp do bão, lũ quét: mất điện, giao thông bị chia cắt, thông tin liên lạc bị gián đoạn...

Ngay sau khi nghe báo cáo của các đồng chí cán bộ cơ sở của hai xã nói trên, đồng chí Mai Xuân Liêm ngay lập tức điện thoại gọi trực tiếp cho đồng chí Trần Duy Bình, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá: "anh xem nói với VNPT kiểm tra lại một loạt máy vệ tinh mà cấp cho lãnh đạo ấy, thế bây giờ có hoạt động được không? Bây giờ tôi nói này, anh nắm lại đi, ví dụ như những xã có khả năng cô lập như Yên Nhân, Bát Mọt (tôi đang đi Yên Nhân đây) thì chuyển bớt cái máy đấy (điện thoại vệ tinh) lên đây, như ông Thạch Thành và mấy xã trung du dưới đấy thì cần gì mà phải vệ tinh. Phải ưu tiên cho các xã biên giới và xã vùng cao này này.. . đem lên luôn, kể cả máy của tôi cũng đem lên cho xã và đem ngay lên cho lãnh đạo xã lúc mưa, lũ... không may có sự cố như mất điện không còn liên lạc thì cái máy ấy (điện thoại vệ tinh) còn dùng để báo cáo tình hình với tỉnh. Đấy như Yên Nhân vừa rồi, lãnh đạo xã phải đi hàng chục km, mới có sóng điện thoại để gọi về tỉnh báo cáo, đi đường không biết sống chết thế nào..."
1759732251483.png

Phó chủ tịch Thanh Hóa Mai Xuân Liêm rút điện thoại trao đổi với Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Họa yêu cầu chuyển toàn bộ điện thoại vệ tinh về những nơi có nguy cơ bị cô lập

Sau khi nghe ông Trần Duy Bình nói như chắc nịch với Phó Chủ tịch Mai Xuân Liêm qua điện thoại: "hiện các mạng đã thông hết rồi", đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gay gắt: "anh yên đi, anh nghe tôi nói hết đi đã, lúc thông thì thông, nhưng lúc mưa thì mất điện, lúc sạt lở thì thông với cái gì, các anh cứ ngồi ở nhà, các anh biết cái gì, đem lên luôn (là đem điện thoại vệ tinh).

Nói rồi, đồng chí Mai Xuân Liêm yêu cầu ông Trần Duy Bình, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh: "anh rà soát ngay lại toàn bộ máy điện thoại vệ tinh đã cấp cho những xã nào đợt vừa rồi mưa vẫn giữ được liên lạc thì thôi, còn khoảng 50 máy thì ưu tiên cho xã mất liên lạc, để lãnh đạo xã gọi cho tỉnh, chứ tôi và các anh cầm đi thì làm cái gì".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3F1YS1hbi10dW9uZy12b2ktZG9hbi1ob2ktdGhvYWktZ2l1YS1waG8tY2h1LXRpY2gtdGhhbmgtaG9hLXZhLWNhcC1kdW9pLXZlLWRpZW4tdGhvYWktdmUtdGluaC43MDYwMi8=
Top