NhatDuy
Intern Writer
Quân đội Mỹ đã giải cứu phi công và đưa anh ta đến Kuwait để điều trị, nhưng Iran vẫn tuyên bố chiến dịch này thất bại. Thực tế, đây không phải là sự mâu thuẫn, mà phản ánh sự khác biệt trong cách nhìn nhận giữa hai bên.
Vì vậy, Mỹ sẵn sàng triển khai hàng chục máy bay cùng hàng trăm binh sĩ đặc nhiệm tiến sâu vào lãnh thổ Iran để giải cứu phi công, bất chấp rủi ro. Đây không chỉ là một nhiệm vụ quân sự mà còn là thông điệp: quân đội Mỹ không bao giờ bỏ rơi người của mình, và họ đủ khả năng thực hiện các chiến dịch kiểu "Black Hawk Down" ngay trong môi trường nguy hiểm.
Tuy nhiên, cái giá phải trả là không nhỏ. Ít nhất hai trực thăng Black Hawk đã bị bắn rơi, nhiều binh sĩ có thể gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Ngoài ra, hai máy bay vận tải cũng bị phá hủy do sự cố kỹ thuật và được chính quân đội Mỹ chủ động phá hủy để tránh rơi vào tay đối phương.
Dù có tổn thất, theo tiêu chuẩn quân sự của Mỹ, nhiệm vụ đã hoàn thành: phi công được giải cứu an toàn. Thiệt hại được xem là vấn đề riêng, không ảnh hưởng đến đánh giá thành công của chiến dịch.
Ngay từ khi Mỹ triển khai chiến dịch cứu hộ, Iran tập trung vào việc gây thiệt hại tối đa cho lực lượng Mỹ. Việc bắn hạ trực thăng Black Hawk, phá hủy máy bay vận tải và gây tổn thất cho đối phương mới là ưu tiên chính.
Từ góc nhìn này, Iran đã đạt mục tiêu: gây thiệt hại đáng kể cho quân đội Mỹ, làm suy giảm sự tự tin và chứng minh rằng hệ thống phòng không của họ vẫn có khả năng tác chiến hiệu quả.
Có thể Iran không đặt nặng việc bắt giữ phi công, mà xem đây như một “mồi nhử” để kéo lực lượng Mỹ vào khu vực nguy hiểm. Trong chiến lược quân sự, điều này tương đương với việc bao vây mục tiêu và tấn công lực lượng tiếp viện.
Khi phi công đã được giải cứu, cả hai bên đều đạt được mục tiêu riêng. Vì vậy, việc Mỹ và Iran cùng tuyên bố chiến dịch thành công là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, một hệ quả đáng chú ý là thông qua chiến dịch này, quân đội Mỹ có thể đã đánh giá sơ bộ năng lực của lực lượng Iran, từ đó làm cơ sở cho các bước đi quân sự tiếp theo trong tương lai. (Sohu)
Góc nhìn của Mỹ về chiến dịch giải cứu
Đối với Mỹ, một máy bay có thể bị bắn hạ, phi công có thể hy sinh, nhưng điều không thể chấp nhận là bị bắt sống và trở thành tù binh. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là tổn thất lớn về danh dự và hình ảnh quân đội.Vì vậy, Mỹ sẵn sàng triển khai hàng chục máy bay cùng hàng trăm binh sĩ đặc nhiệm tiến sâu vào lãnh thổ Iran để giải cứu phi công, bất chấp rủi ro. Đây không chỉ là một nhiệm vụ quân sự mà còn là thông điệp: quân đội Mỹ không bao giờ bỏ rơi người của mình, và họ đủ khả năng thực hiện các chiến dịch kiểu "Black Hawk Down" ngay trong môi trường nguy hiểm.
Tuy nhiên, cái giá phải trả là không nhỏ. Ít nhất hai trực thăng Black Hawk đã bị bắn rơi, nhiều binh sĩ có thể gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Ngoài ra, hai máy bay vận tải cũng bị phá hủy do sự cố kỹ thuật và được chính quân đội Mỹ chủ động phá hủy để tránh rơi vào tay đối phương.
Dù có tổn thất, theo tiêu chuẩn quân sự của Mỹ, nhiệm vụ đã hoàn thành: phi công được giải cứu an toàn. Thiệt hại được xem là vấn đề riêng, không ảnh hưởng đến đánh giá thành công của chiến dịch.
Cách Iran nhìn nhận kết quả
Iran cũng muốn bắt giữ phi công Mỹ nhưng không thành công. Tuy nhiên, mục tiêu thực sự của họ không dừng ở đó.
Ngay từ khi Mỹ triển khai chiến dịch cứu hộ, Iran tập trung vào việc gây thiệt hại tối đa cho lực lượng Mỹ. Việc bắn hạ trực thăng Black Hawk, phá hủy máy bay vận tải và gây tổn thất cho đối phương mới là ưu tiên chính.
Từ góc nhìn này, Iran đã đạt mục tiêu: gây thiệt hại đáng kể cho quân đội Mỹ, làm suy giảm sự tự tin và chứng minh rằng hệ thống phòng không của họ vẫn có khả năng tác chiến hiệu quả.
Có thể Iran không đặt nặng việc bắt giữ phi công, mà xem đây như một “mồi nhử” để kéo lực lượng Mỹ vào khu vực nguy hiểm. Trong chiến lược quân sự, điều này tương đương với việc bao vây mục tiêu và tấn công lực lượng tiếp viện.
Khi phi công đã được giải cứu, cả hai bên đều đạt được mục tiêu riêng. Vì vậy, việc Mỹ và Iran cùng tuyên bố chiến dịch thành công là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, một hệ quả đáng chú ý là thông qua chiến dịch này, quân đội Mỹ có thể đã đánh giá sơ bộ năng lực của lực lượng Iran, từ đó làm cơ sở cho các bước đi quân sự tiếp theo trong tương lai. (Sohu)