Quân Idol bị bắt là ai mà có đến 200 cảnh sát bảo vệ phiên tòa

Lizzie

Writer
Nguyễn Quốc Quân, được biết đến với biệt danh Quân "Idol," sinh năm 1991, tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Quân lớn lên trong một gia đình nông dân, bố mẹ làm nghề nông. Từ khi mới lớn, Quân đã bộc lộ tính cách côn đồ và tham gia vào các hoạt động tội phạm nguy hiểm.

Ngay từ năm 16 tuổi, Quân đã gây chú ý với việc trộm cắp và bị kết án 6 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Quân tiếp tục con đường tội phạm, thực hiện nhiều vụ trộm táo bạo, trong đó có vụ trộm tại nhà của một lãnh đạo huyện. Dư luận lúc đó đồn đoán rằng tài sản bị mất rất lớn, nhưng nạn nhân chỉ khai báo một phần nhỏ vì sợ bị trả thù.
1724997920328.png

Bị truy tố với nhiều tội danh, đối diện với khung hình phạt cao nhưng tại phiên tòa, Quân "Idol" vẫn tỏ thái độ thách thức

Sau khi liên tục ra tù vào tội, Quân "idol" được biết đến là doanh nhân thành đạt, trùm giang hồ ở miền Tây Quảng Trị, khét tiếng vùng biên giới Việt Nam - Lào. Từ một tên đạo chích khét tiếng, không nghề nghiệp, bố mẹ chỉ làm ruộng, rẫy nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Quân lại có tài sản "khủng" với nhiều trăm tỷ đồng, ăn chơi xa hoa, là "đàn anh" của hàng chục giang hồ.

Nhiều nhà ở, khách sạn (đặt tên là Idol), nhà hàng, cơ sở cầm đồ, cho vay tiền, sân bóng đá, quán bia... ở các khu vực đắc địa tại H.Hướng Hóa. Vợ chồng Quân "idol" sở hữu 2 chiếc xe sang hiệu Mercedes và Porsche đều mang BS siêu đẹp 74A-199.99 và 74A-222.22. Năm 2022, ngoài mở nhiều cơ sở kinh doanh, Quân "idol" xây cho gia đình vợ căn nhà "khủng" nhất nhì xã, trị giá nhiều tỷ đồng ở H.Vĩnh Linh.

1724998007680.png


Làm cáo phó cho con nợ, đe dọa công an…

Có nhiều người vay tiền từ Quân "idol" mà chậm trả, trốn tránh thì bị khủng bố, đe dọa. Con nợ phần lớn là các doanh nhân, cán bộ, người có vai vế, địa vị trong xã hội... được Quân và đồng bọn thẩm định rất kỹ lai lịch, thân thế...

Như bà N.T.K.X (SN 1984, ngụ H.Vĩnh Linh) - giảng viên, có chồng làm lãnh đạo một đơn vị Nhà nước. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ vì làm ăn thua lỗ, kinh doanh bất động sản đóng băng, bà X. vay Quân hơn 2 tỷ đồng. Đến hẹn bà X. trả không được, lãi chồng lãi, Quân "idol" nhiều lần nhắn tin, gọi điện đe dọa. Đúng ngày gia đình Việt Nam 28/6/2023, Quân và đồng bọn đi đòi nợ, livetream trực tiếp. Nhận thấy có nguy cơ bất ổn về ANTT, lực lượng Công an đến nắm bắt sự việc thì Quân và đồng bọn lên tiếng thách thức, chửi khóe trên mạng xã hội.

Quân "idol" phát đi bảng "Cáo phó” kèm ảnh của bà X. với nội dung: Ban tang lễ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: bà N.T.K.X (SN 1984, trú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã từ trần vào lúc 10 giờ 12 ngày 27/6 với lý do: Nợ tiền không trả nên xe tông chết. Nay, gia đình thông báo để chị X. hiện hồn về trả nợ cho chúng tôi. Tang gia đồng kính báo"...

Không chỉ dọa người dân, Quân Idol còn dọa giết cả nhà cán bộ công an.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Quốc Quân nghe Nguyễn Văn Mạnh (SN 2000, trú tại thôn Trường Trí, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị - là người có quen biết với Quân) nói về việc anh Thái Văn Trung (Cán bộ Công an huyện Vĩnh Linh) và anh Kiên (Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) có hỏi dò thông tin về Quân thông qua Mạnh.
1724998279266.png

Quân cho rằng, anh Trung và anh Kiên muốn dò hỏi thông tin về việc làm ăn của mình nên nảy ý định dọa giết anh Trung và người nhà anh Trung nhằm mục đích làm anh Trung sợ mà từ bỏ ý định dò hỏi, can thiệp vào việc làm ăn của Quân.

Vào lúc 13 giờ 6 phút ngày 8/6/2023, Quân dùng máy điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, gắn sim điện thoại có số thuê bao 0878513411 gọi đến số điện thoại của anh Trung. Trong cuộc gọi Quân nói: “Mấy ngày ni dò hỏi thông tin chi rứa. Tau Quân đây, Quân Khe Sanh, bây muốn biết thông tin chi tau thì tau gặp cho. .. Tau nói cho tụi bây nghe con cái tụi bây đ. biết chết ngày mô mô...tau giết cả nhà bây chơ bây không biết tau à...bây lên không biết súng nổ nhà bây ngày mô mô...

...Tau nói cho bây nghe con cái bây đi học bây liệu đi đó mà làm, tau cho chết ngày mô chưa biết mô..."
Khi điện thoại thì Quân mở loa ngoài và dùng một điện thoại khác để quay lại cuộc gọi điện thoại này.

Anh Trung biết Quân là đối tượng hình sự có nhiều tiền án và hiện nay đang tập hợp nhiều đối tượng có nhân thân xấu để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cũng như thường hay đe dọa những người cản trở việc làm ăn của Quân, vợ của Quân quê ở huyện Vĩnh Linh. Quân hay về quê vợ, nên sau khi nhận được điện thoại đe dọa của Quân, anh Trung lo sợ việc Quân sẽ thực hiện theo lời đe dọa và sẽ xâm phạm đến tính mạng của mình cũng như của con gái mình (7 tuổi).

Sau khi bị Quân đe dọa, anh Trung và vợ rất lo sợ nên đã trực tiếp tự mình đưa đón con đi học chứ không nhờ bố mẹ vợ như trước đây, đồng thời dặn dò cô giáo của con mình về việc nhờ cô giáo quản lý cháu đợi đến lúc anh Trung đón chứ không cho người lạ đón cháu.

Trong thời gian con anh Trung không đi học thêm thì anh Trung phải gửi vào nhà chị gái của vợ để nhờ chị chăm sóc cháu chứ không để cháu ở nhà. Để bảo đảm an toàn ở nhà mình, anh Trung đã di chuyển 1 camera lắp đặt ở trong nhà đưa ra ở sát cổng và sân nhà để giám sát phía trước nhà mình. Bản thân anh Trung cũng như người thân của anh Trung luôn cảm thấy hoang mang, lo sợ và tâm trạng bất an, ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc của anh Trung.

Trên Facebook tên "Nguyễn Quân (Lão phật gia)", Quân thường đăng tải các video cùng với nhiều đối tượng khác đi đòi nợ, chửi bới, thóa mạ, xúc phạm người khác; thách thức, to tiếng với cả lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc. Có lần, Công an đến kiểm tra cơ sở của Quân "idol" thì hắn quay clip, đưa lên mạng xã hội, thách thức, đe dọa giết cả nhà cán bộ...

Đưa 10kg ma túy vào TPHCM

Lúc 20 giờ ngày 13/02/2023, Công an H.Cam Lộ phát hiện Phạm Công Định (SN 1998) và Lê Văn Sơn (SN 1990, cùng ngụ thôn Tân Phú, xã Cam Thành, H.Cam Lộ) đi xe ôtô BS: 74A-175.20 trên QL9 từ thị trấn Cam Lộ hướng về TP.Đông Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Công an H.Cam Lộ báo cáo cấp trên và đề nghị các lực lượng chức năng phối hợp. Khi xe đến km789+560 QL1A (tổ 9, thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, H.Hải Lăng) thì rẽ phải xuống chân cầu khoảng 250m rồi dừng lại. Sơn và Định đi bộ về đuôi xe khoảng 3m thì dừng lại. Định chiếu đèn từ điện thoại hướng về vườn chuối rồi nói: "Đây rồi". Xong, Định bước qua lan can, lấy 1 túi xách dạng balo màu đen có quai đeo từ bãi cỏ ven đường. Định quay lại gần chỗ Sơn đứng cảnh giới thì lực lượng Công an ập đến khống chế, bắt giữ.

Đấu tranh mở rộng, Công an bắt thêm Trần Lê Duy Thịnh (ngụ thôn Phổ Lại, xã Thanh An, H.Cam Lộ). Qua điều tra và các đối tượng khai nhận, vào ngày 12/02/2023, Sơn được Quân "idol" liên hệ qua Zalo đề nghị vận chuyển 10kg ma túy (nguồn gốc từ Lào) vào TPHCM giao cho người khác với tiền công là 120 triệu đồng. Sơn đồng ý, cùng với Định và Thịnh thực hiện phi vụ trên. Tiếp tục điều tra, đến ngày 16/11/2023, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
1724998423580.png

Nhơn nhơn, ngoan cố tại phiên tòa

Ra tòa bị xét xử với các tội danh nghiêm trọng như bắt, giữ người trái pháp luật, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Đe dọa giết người, Cưỡng đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép chất ma túy, bị cáo Nguyễn Quốc Quân vẫn tỏ thái độ thách thức, thậm chí cười tươi trước tòa. Hắn khăng khăng không nhận tội vận chuyển ma túy và việc trao đổi tin nhắn với đồng phạm không phải là về mà túy mà là pháo.

Cụ thể, tại phiên tòa, Quân "Idol" khai rằng hắn và Sơn là bạn cùng lớp cấp ba, nhưng ít gặp nhau. Quân thừa nhận đã nhắn tin với Sơn qua Zalo về việc đánh bài và vận chuyển pháo nổ. Quân khai rằng các tin nhắn "có hàng", "chia 5-5", "chia 7-3" liên quan đến việc chia tiền lời hoặc chia pháo, nhưng lời khai của hắn không nhất quán. Hội đồng xét xử nhắc lại rằng lời khai của các bị cáo khác liên quan đến việc chia ma túy, chứ không phải pháo nổ. Quân tiếp tục khẳng định chỉ thuê Sơn chở pháo, nhưng viện kiểm sát bác bỏ, cho rằng việc này không hợp lý và phù hợp hơn với việc vận chuyển ma túy. Sơn cũng phủ nhận lời khai của Quân, khẳng định "hàng" là ma túy và việc chia tỉ lệ là chia ma túy, không phải pháo.

Chiều 29/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị kết thúc phiên sơ thẩm hình sự Quân idol và đồng phạm.
Quân 'Idol' cùng với Lê Văn Sơn (34 tuổi), Phạm Công Định (34 tuổi) và Trần Lê Duy Thịnh (27 tuổi) bị tuyên phạt cùng mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Với các tội danh còn lại, Quân 'Idol' bị phạt 4 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật, 1 năm tù về tội đe dọa giết người, 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng mức hình phạt là tử hình. Với tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, Quân bị phạt 700 triệu đồng.

5 bị cáo khác nhận mức án từ 5 đến 15 năm tù, phạt tiền 200 triệu đồng về các tội cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Với những kẻ như Quân Idol, bản án là thích đáng. Phải loại bỏ ra khỏi XH vĩnh viễn cho cuộc sống người dân được yên bình.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top