Rãnh Mariana ở độ sâu 11.034 mét, điều cuối cùng các nhà khoa học không muốn thấy, đã xuất hiện!

Thế giới rộng lớn đến mức có rất nhiều nơi huyền diệu trên trái đất, và ở mũi cực tây của mảng Thái Bình Dương, có rãnh sâu nhất trên trái đất, đó là rãnh Mariana, và cũng có một cái tên gọi là Challenger Deep.
Rãnh Mariana ở độ sâu 11.034 mét, điều cuối cùng các nhà khoa học không muốn thấy, đã xuất hiện!
Nơi sâu nhất là 11.034 mét, cao hơn ngọn núi cao nhất trên Trái đất, và nơi này xa như một hành tinh ngoài hành tinh, tia nắng mặt trời không thể xuyên qua chúng, và không ai có thể chạm tới nó ngoại trừ các nhà khoa học. Nhưng đó là một nơi biệt lập, nơi có điều cuối cùng các nhà khoa học muốn thấy. Đó là nhựa.
Rãnh Mariana ở độ sâu 11.034 mét, điều cuối cùng các nhà khoa học không muốn thấy, đã xuất hiện!
Các nhà khoa học này không ngờ rằng rác thải do con người tạo ra đã chìm xuống vực thẳm của Rãnh Mariana, và một thứ không nên xuất hiện ở phần sâu nhất của đại dương, đó chắc chắn là một tín hiệu nguy hiểm, không chỉ vậy, các nhà khoa học còn phát hiện ra rằng các sinh vật trong rãnh này cũng đã xuất hiện trong cơ thể vi nhựa, khiến vi nhựa tích tụ trong cơ thể sau khi ăn nhầm nhựa, và sau đó bắt đầu đi qua liên tục trong chuỗi thức ăn, và cuối cùng các sinh vật có chứa vi nhựa có khả năng được bày lên bàn của con người.

Tìm thấy nhựa!​

Nhóm nghiên cứu ở Đại học Newcastle, Anh, tìm thấy loài giáp xác thuộc bộ giáp mềm ở rãnh Mariana tại độ sâu khoảng 6.096 m, theo báo cáo công bố đầu tháng 3 trên tạp chí Zootaxa. Rãnh Mariana dài 2.543 km nằm ở phía tây Thái Bình Dương, có độ sâu khoảng 10.973 m. Nhưng ngay cả những động vật sống trong môi trường cực hạn và hẻo lánh này cũng không miễn nhiễm trước tác động của ô nhiễm rác thải nhựa.
Rãnh Mariana ở độ sâu 11.034 mét, điều cuối cùng các nhà khoa học không muốn thấy, đã xuất hiện!
Các nhà nghiên cứu nhận thấy nhiều mẩu nhựa li ti gọi là vi nhựa trong cơ thể loài động vật giáp mềm chưa biết tới trước đây. Họ phân loại vật liệu này là polyethylene terephthalate (PET), loại nhựa phổ biến được sử dụng rộng rãi trong đóng gói thực phẩm và nước uống. Vì vậy, nhóm nghiên cứu quyết định đặt tên cho loài mới là Eurythenes plasticus nhằm nhấn mạnh nhu cầu hành động ngay lập tức để ngăn sự lan tràn của rác thải nhựa dưới đại dương. Theo Alan Jamieson, nhà sinh thái học biển, trưởng nhóm nghiên cứu, E. plasticus là một trong 240 động vật được ghi nhận tiêu hóa nhựa.
"Phát hiện là minh chứng cho thấy mức độ ô nhiễm rác thải nhựa. Các loài ở môi trường biển xa xôi đang gánh chịu hậu quả từ hoạt động của con người", Jamieson chia sẻ.
Vi nhựa đang trôi nổi trong các đại dương trên khắp thế giới. Một nghiên cứu năm 2015 phát hiện khoảng 8 triệu tấn nhựa đổ ra đại dương mỗi năm. Sau khi hòa vào nước, rác thải nhựa có thể phân hủy thành những mẩu nhỏ hơn, cuối cùng biến thành vi nhựa mà động vật biển tiêu hóa thường xuyên. Theo Jamieson, việc tiêu hóa các mẩu nhựa có thể dẫn tới nghẽn ruột và hấp thụ hóa chất độc hại bám vào nhựa trong nước.

Một số thông tin về Rãnh Mariana:​

Khi tính đến vĩ độ của rãnh Mariana và sự lồi ra ở khu vực xích đạo của Trái Đất thì rãnh Mariana nằm ở khoảng cách 6.366,4 km tính từ tâm Trái Đất.
Vực thẳm Challenger, nằm ở rãnh Mariana, là điểm sâu nhất từng được biết đến trên Trái Đất. Vực thẳm Challenger được đặt tên theo tàu HMS Challenger, tàu của Hải quân Hoàng gia Anh đã khám phá khu vực này vào năm 1875.
Rãnh Mariana nằm ở Thái Bình Dương, cách bờ biển Philippines khoảng 2.550 km. Rãnh này kéo dài khoảng 2.550 km và rộng khoảng 69 km. Rãnh Mariana được hình thành do sự hội tụ của các mảng kiến tạo Thái Bình Dương và Philippines.
Rãnh Mariana là một hệ sinh thái độc đáo, nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật biển kỳ lạ. Một số loài sinh vật biển được tìm thấy ở rãnh Mariana bao gồm:
Cá bướm Mariana: Loài cá này có kích thước nhỏ, chỉ dài khoảng 10 cm.
Cá mập xanh: Loài cá mập này có kích thước lớn, có thể dài tới 4 mét.
Cá mù: Loài cá này không có mắt vì sống trong môi trường tối tăm.
Thủy tinh: Loài động vật này có cơ thể trong suốt, giúp chúng hấp thụ ánh sáng từ các sinh vật xung quanh.
Rốt cuộc, là đầu chuỗi thức ăn, dường như không có gì mà con người không thể ăn, và nếu chúng ta không chú ý đến việc phát thải chất thải nhựa, chúng ta sẽ gặt hái được hậu quả, bạn nghĩ sao về điều này?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top