Bước sang phần thứ năm của loạt phim hoạt hình đình đám từ Disney và Pixar, những món đồ chơi huyền thoại không còn phải đối đầu với những kẻ phản diện bằng nhựa hay những chủ tiệm đồ cũ tham lam. Lần này, Woody, Buzz Lightyear cùng các đồng đội phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt và chân thực hơn rất nhiều: sự bùng nổ của các thiết bị màn hình trong thế giới trẻ thơ.
Bộ phim của đạo diễn Andrew Stanton, người đồng viết kịch bản với Kenna Harris, xoáy sâu vào cách công nghệ đang len lỏi và định hình lại tuổi thơ của thế hệ mới. Qua đó, tác phẩm mở ra góc nhìn đầy suy ngẫm về cách con người lựa chọn đón nhận các thiết bị thông minh vào cuộc sống cá nhân.
Khi ở một mình trong phòng, Bonnie vẫn tràn đầy năng lượng sáng tạo, tự vẽ ra những vở kịch đầy kịch tính cho Jessie (Joan Cusack), Buzz (Tim Allen) hay Forky (Tony Hale) thủ vai.
Thế nhưng, cô bé bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, tự ý thức về việc chơi đồ chơi trước mặt những người hàng xóm mới.
Sự rụt rè của Bonnie khiến bố mẹ cô bé bối rối khi không hiểu vì sao cô con gái vốn dĩ hướng ngoại lại khó kết bạn với những đứa trẻ xung quanh đến thế. Để giúp con hòa nhập, họ quyết định đã đến lúc tặng cho Bonnie một chiếc máy tính bảng Lilypad (do Greta Lee lồng tiếng) - món đồ công nghệ mà hầu hết bạn bè đồng trang lứa của cô bé đều đã sở hữu.
Sự xuất hiện của Lilypad nhanh chóng trở thành mối đe dọa thường trực trong căn phòng nhỏ. Thiết bị này sở hữu tính năng luôn luôn lắng nghe và khả năng kết nối không giới hạn với các thiết bị thông minh khác trong nhà, khiến dàn đồ chơi của Bonnie không khỏi lo ngại. Nhưng điều thực sự làm chúng kinh hãi là tốc độ chiếc máy tính bảng chiếm lĩnh toàn bộ thế giới của cô chủ nhỏ.
Tận dụng nền tảng Lily's Pond tích hợp trên máy, Bonnie có thể dễ dàng chơi game trực tuyến với những đứa trẻ khác và bị cuốn vào những cuộc trò chuyện nhóm không dứt với những người bạn mạng mới quen. Rất nhanh chóng, những người bạn bằng nhựa và bông từng gắn bó mật thiết với Bonnie cảm nhận rõ rệt viễn cảnh chúng sắp bị xếp xó và đưa vào kho lưu trữ.
Nỗi sợ của nhóm đồ chơi nhà Bonnie không phải là cá biệt. Trong những chuyến phiêu lưu bên ngoài của Woody (Tom Hanks) và Bo Peep (Annie Potts), họ chứng kiến một thực tế phũ phàng: con người ở mọi lứa tuổi đều có thói quen dán mắt vào màn hình hàng giờ liền. Sự phổ biến của các thiết bị di động vô tình tạo nên một chi tiết hài hước xuyên suốt bộ phim.
Nhờ việc con người quá bận rộn lướt điện thoại và máy tính bảng, Jessie và các đồng đội lại có nhiều tự do hơn để chạy nhảy, di chuyển qua các bụi rậm ngoài đường phố mà không sợ bị phát hiện. Sự vô hình này vừa là một lợi thế đầy tiếng cười, vừa là minh chứng buồn cho việc đồ chơi truyền thống đang dần mất đi vị thế trong tâm trí trẻ nhỏ.
Trong khi đó, dàn đồ chơi - những nhân vật có thể bước vào một thực tế giả tưởng đầy màu sắc mỗi khi được chơi cùng - nhận thấy việc Bonnie dành thời gian cho Lilypad không thực sự kích thích trí tưởng tượng của cô bé như cách chúng từng làm. Dù Lily đóng vai trò là nhân vật đối đầu chính trong phần phim này, những hành động tinh quái của chiếc máy tính bảng thực chất lại xuất phát từ mong muốn chân thành là làm cho Bonnie hạnh phúc.
Toy Story 5 mang đến những cung bậc cảm xúc chân thực khi lột tả cả những mặt tuyệt vời lẫn góc khuất đáng sợ của cuộc sống thời đại Big Tech.
Với việc Bonnie ngày càng lớn khôn và dần rời xa thế giới đồ chơi truyền thống, thương hiệu này có thể sẽ phải tiếp tục chuyển dịch trọng tâm trong tương lai.
Dẫu vậy, sự xuất hiện của các món đồ chơi tích hợp công nghệ ở thời điểm hiện tại vẫn là mảnh đất màu mỡ cho những ý tưởng tiếp theo.
Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc, tác phẩm còn có sự góp mặt của Conan O’Brien, Craig Robinson, Shelby Rabara, Mykal-Michelle Harris, John Ratzenberger, Wallace Shawn, Bad Bunny, Keanu Reeves, Ernie Hudson, Lori Alan, Jay Hernandez, Kristen Schaal, Melissa Villaseñor và Blake Clark. Bộ phim chính thức khởi chiếu tại các rạp từ ngày 19 tháng 6.
Bộ phim của đạo diễn Andrew Stanton, người đồng viết kịch bản với Kenna Harris, xoáy sâu vào cách công nghệ đang len lỏi và định hình lại tuổi thơ của thế hệ mới. Qua đó, tác phẩm mở ra góc nhìn đầy suy ngẫm về cách con người lựa chọn đón nhận các thiết bị thông minh vào cuộc sống cá nhân.
Sự xuất hiện của Lilypad
Bối cảnh Toy Story 5 diễn ra vài năm sau các sự kiện của phần trước. Cô bé Bonnie Anderson (do Scarlett Spears lồng tiếng) giờ đây đã lên 8 tuổi và bắt đầu bước vào một giai đoạn mới của thời thơ ấu.Khi ở một mình trong phòng, Bonnie vẫn tràn đầy năng lượng sáng tạo, tự vẽ ra những vở kịch đầy kịch tính cho Jessie (Joan Cusack), Buzz (Tim Allen) hay Forky (Tony Hale) thủ vai.
Thế nhưng, cô bé bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, tự ý thức về việc chơi đồ chơi trước mặt những người hàng xóm mới.
Sự rụt rè của Bonnie khiến bố mẹ cô bé bối rối khi không hiểu vì sao cô con gái vốn dĩ hướng ngoại lại khó kết bạn với những đứa trẻ xung quanh đến thế. Để giúp con hòa nhập, họ quyết định đã đến lúc tặng cho Bonnie một chiếc máy tính bảng Lilypad (do Greta Lee lồng tiếng) - món đồ công nghệ mà hầu hết bạn bè đồng trang lứa của cô bé đều đã sở hữu.
Cơn ác mộng mang tên thế giới ảo
Sự xuất hiện của Lilypad nhanh chóng trở thành mối đe dọa thường trực trong căn phòng nhỏ. Thiết bị này sở hữu tính năng luôn luôn lắng nghe và khả năng kết nối không giới hạn với các thiết bị thông minh khác trong nhà, khiến dàn đồ chơi của Bonnie không khỏi lo ngại. Nhưng điều thực sự làm chúng kinh hãi là tốc độ chiếc máy tính bảng chiếm lĩnh toàn bộ thế giới của cô chủ nhỏ.
Tận dụng nền tảng Lily's Pond tích hợp trên máy, Bonnie có thể dễ dàng chơi game trực tuyến với những đứa trẻ khác và bị cuốn vào những cuộc trò chuyện nhóm không dứt với những người bạn mạng mới quen. Rất nhanh chóng, những người bạn bằng nhựa và bông từng gắn bó mật thiết với Bonnie cảm nhận rõ rệt viễn cảnh chúng sắp bị xếp xó và đưa vào kho lưu trữ.
Nỗi sợ của nhóm đồ chơi nhà Bonnie không phải là cá biệt. Trong những chuyến phiêu lưu bên ngoài của Woody (Tom Hanks) và Bo Peep (Annie Potts), họ chứng kiến một thực tế phũ phàng: con người ở mọi lứa tuổi đều có thói quen dán mắt vào màn hình hàng giờ liền. Sự phổ biến của các thiết bị di động vô tình tạo nên một chi tiết hài hước xuyên suốt bộ phim.
Nhờ việc con người quá bận rộn lướt điện thoại và máy tính bảng, Jessie và các đồng đội lại có nhiều tự do hơn để chạy nhảy, di chuyển qua các bụi rậm ngoài đường phố mà không sợ bị phát hiện. Sự vô hình này vừa là một lợi thế đầy tiếng cười, vừa là minh chứng buồn cho việc đồ chơi truyền thống đang dần mất đi vị thế trong tâm trí trẻ nhỏ.
Ranh giới của kết nối công nghệ
Toy Story 5 không đơn thuần biến công nghệ thành một kẻ phản diện tàn ác một chiều. Phim khắc họa rõ nét tình thế tiến thoái lưỡng nan của các bậc phụ huynh. Bố mẹ Bonnie hiểu rằng việc để con gái dán mắt vào màn hình suốt ngày đêm là không tốt, nhưng họ thấy Lilypad chính là không gian xã hội nơi những đứa trẻ cùng tuổi giao lưu và xây dựng các mối liên kết bạn bè.Trong khi đó, dàn đồ chơi - những nhân vật có thể bước vào một thực tế giả tưởng đầy màu sắc mỗi khi được chơi cùng - nhận thấy việc Bonnie dành thời gian cho Lilypad không thực sự kích thích trí tưởng tượng của cô bé như cách chúng từng làm. Dù Lily đóng vai trò là nhân vật đối đầu chính trong phần phim này, những hành động tinh quái của chiếc máy tính bảng thực chất lại xuất phát từ mong muốn chân thành là làm cho Bonnie hạnh phúc.
Toy Story 5 mang đến những cung bậc cảm xúc chân thực khi lột tả cả những mặt tuyệt vời lẫn góc khuất đáng sợ của cuộc sống thời đại Big Tech.
Với việc Bonnie ngày càng lớn khôn và dần rời xa thế giới đồ chơi truyền thống, thương hiệu này có thể sẽ phải tiếp tục chuyển dịch trọng tâm trong tương lai.
Dẫu vậy, sự xuất hiện của các món đồ chơi tích hợp công nghệ ở thời điểm hiện tại vẫn là mảnh đất màu mỡ cho những ý tưởng tiếp theo.
Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc, tác phẩm còn có sự góp mặt của Conan O’Brien, Craig Robinson, Shelby Rabara, Mykal-Michelle Harris, John Ratzenberger, Wallace Shawn, Bad Bunny, Keanu Reeves, Ernie Hudson, Lori Alan, Jay Hernandez, Kristen Schaal, Melissa Villaseñor và Blake Clark. Bộ phim chính thức khởi chiếu tại các rạp từ ngày 19 tháng 6.