Sau chuyến công tác 1,6 triệu km, tàu vũ trụ Orion của NASA đã trở về Trái Đất

Tàu không gian Orion của NASA đã rơi xuống Thái Bình Dương một cách an toàn vào hôm Chủ Nhật, sau khi hoàn thành sứ mệnh Artemis 1 - kéo dài hơn 25 ngày quanh Mặt Trăng với mục tiêu thăm dò để đưa con người trở lại đó chỉ sau vài năm.
Sau khi chạy qua bầu khí quyển Trái Đất với tốc độ 40.000 km/h, tàu Orion không người lái đã trôi xuống biển với sự trợ giúp của 3 chiếc dù lớn màu đỏ và cam, mà theo đánh giá “NASA đã có một màn hạ cánh hoàn hảo như tranh vẽ."
Trong chuyến đi gần 1 tháng của mình, Orion đã di chuyển hơn 1,6 triệu km, rời xa Trái Đất hơn bất kỳ tàu vũ trụ nào trước đây. Đại diện NASA Bill Nelson cho biết, đó là một chiến thắng to lớn của NASA, các đối tác quốc tế cũng như toàn thể nhân loại. Sau khi hạ cánh, máy bay trực thăng đã bay qua tàu vũ trụ nổi mà không thấy dấu hiệu hư hại.

Sau chuyến công tác 1,6 triệu km, tàu vũ trụ Orion của NASA đã trở về Trái Đất
Tàu Orion hạ cánh xuống Thái Bình Dương với sự trợ giúp của dù
Orion sẽ được phục hồi bởi một tàu Hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển Baja California của Mexico, sau khi tiến hành một số thử nghiệm ban đầu. Khi quay trở lại bầu khí quyển của Trái Đất, con tàu Orion hình viên kẹo cao su phải chịu được nhiệt độ 2.800 độ C - bằng 1 nửa nhiệt độ bề mặt Mặt Trời.
Mục tiêu chính của nhiệm vụ này là kiểm tra lá chắn nhiệt của Orion cho mục tiêu tương lai - đưa con người vào trong. NASA đã đầu từ hàng chục tỷ đô vào chương trình Artemis, nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng và chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo vào một thời điểm nào đó.


>>>NASA mất liên lạc với vệ tinh ICON 252 triệu USD

Nguồn sciencealert
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top