Sốc thật! Youtuber nuôi dạy con cái hàng triệu người đăng ký nhận tội tra tấn con mình

Mr. Macho

Writer
Bà mẹ sáu con ở Utah (Mỹ) nổi tiếng với vlog nuôi dạy con cái đã nhận tội hôm thứ Hai về bốn tội lạm dụng trẻ em nghiêm trọng.
Ruby Franke, một bà mẹ sáu con ở Utah, chủ kênh youtube gia đình chuyên đưa ra lời khuyên về cách nuôi dạy con cái cho hàng triệu người đăng ký kênh hôm thứ Hai 19/12 đã nhận tội bốn tội lạm dụng trẻ em nghiêm trọng sau khi cô ta tra tấn các con nhỏ trong nhiều tháng.
Franke, 41 tuổi, ban đầu bị buộc tội sáu trọng tội lạm dụng trẻ em cùng với đối tác kinh doanh Jodi Hildebrandt, 54 tuổi. Để đổi lấy việc hủy bỏ hai tội danh, Franke đồng ý làm chứng chống lại Hildebrandt.
Franke và Hildebrandt bị bắt vào ngày 30/8 sau khi cậu con trai 12 tuổi của Franke trốn khỏi nhà và nhờ một người hàng xóm gọi cảnh sát. Theo báo cáo ban đầu từ Sở An toàn Công cộng Santa Clara-Ivins, cậu bé có vẻ “hốc hác và suy dinh dưỡng” với “vết thương hở” và băng keo quanh cổ tay và mắt cá chân.
Franke và chồng tên Kevin điều hành kênh YouTube 8 Passengers. Hiện không còn tồn tại. Cặp đôi này trước đây đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì phong cách nuôi dạy con cái nghiêm khắc và những người xem lo ngại đã chia sẻ các clip từ kênh này lên mạng xã hội, cáo buộc Franke bắt con nhịn ăn và bỏ bê con cái. Sau khi 8 Passengers ngừng hoạt động vào năm 2022, Franke bắt đầu sản xuất nội dung cho ConneXions, một công ty tư vấn thuộc sở hữu của Hildebrandt.
Sốc thật! Youtuber nuôi dạy con cái hàng triệu người đăng ký nhận tội tra tấn con mình
Theo Huffpost, bằng việc nhận tội từng tội danh, Franke thừa nhận mình có liên quan đến nhiều lần hành vi tra tấn các con. Theo tài liệu của tòa án, con trai và con gái của cô ta đã bị nhốt ở ngoài nhà trong thời gian dài và buộc phải làm việc bên ngoài suốt mùa hè, bị “cháy nắng nghiêm trọng” kèm theo mụn nước và không được ăn uống. Theo tài liệu của tòa án, con trai thường xuyên bị trói và trói bằng còng tay và băng keo. Franke thừa nhận đã kìm đầu con trai mình dưới nước và làm cậu bé ngạt thở bằng cách dùng tay che miệng và mũi cậu bé.
Cô ta và “một người lớn khác” - người không được xác định cụ thể là Hildebrandt trong tài liệu - nói với bọn trẻ rằng chúng “xấu xa và bị quỷ ám” và rằng các hình phạt là “những hành động yêu thương” “cần thiết để ăn năn”.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top