Tác giả manga huyền thoại “Yu-Gi-Oh” qua đời, cảm ơn ông vì tuổi thơ!

Tin chấn động với cộng đồng hâm mộ văn hóa anime/manga toàn cầu. Tác giả Kazuki Takahashi của bộ manga huyền thoại Yu-Gi-Oh vừa được xác nhận đã qua đời, hưởng dương 60 tuổi.
Đài
NHK báo tin, 1 người đàn ông được tìm thấy đang trôi nổi ngoài Nago cùng bộ đồ lặn, thuộc tỉnh Okinawa, 10 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương vào hôm thứ Tư (6/7). Đến hôm nay, cảnh sát đã xác nhận thi thể này chính là Kazuki Takahashi, tác giả nổi tiếng với bộ truyện Yu-Gi-Oh. Hiện tại, lực lượng chức năng bảo vệ bờ biển đang tiến hành điều tra, tìm hiểu nguyên nhân cái chết của ông.
Takahashi nổi tiếng toàn cầu khi là tác giả đã sáng tạo ra bộ truyện tranh huyền thoại. Yu-Gi-Oh kể từ sau khi phát hành năm 1996 và kết thúc năm 2004, có 38 tập, đã trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu. Bộ truyện nhanh chóng phát triển thành thương hiệu truyền thông ăn khách, với nhiều nhượng quyền video game, game thẻ bài (trading card game), anime, hàng hóa ăn theo,...

Tác giả manga huyền thoại “Yu-Gi-Oh” qua đời, cảm ơn ông vì tuổi thơ!
Kazuki Takahashi, người đã tạo nên huyền thoại Yu-Gi-Oh
Đây là 1 trong các franchise doanh thu cao nhất ngành truyền thông, kiếm được hơn 17 tỷ USD. Chỉ riêng trò chơi thẻ bài (ở Việt Nam là “bài ma thuật” hay “bài Yugi” cực kì quen thuộc với thế hệ 8x và 9x) cũng đạt doanh thu gần 10 tỷ USD. Trên thế giới hiện nay, có hơn 25 tỷ thẻ bài đang được lưu hành. Về manga, doanh số tiêu thụ đạt 40 triệu bản, tại Việt Nam được NXB Kim Đồng phát hành dưới cái tên Vua Trò Chơi.
Cảm ơn ông vì đã góp phần tạo nên tuổi thơ của chúng ta! Còn nhớ ngày xưa, nhịn tiền ăn sáng để dành mua bài Yu-Gi dù chỉ là bài fake. Truyện Yu-Gi cũng mua rồi đọc ngấu nghiến từng trang. Ai có hoa tay thì ngồi hí hoáy trong giờ để vẽ mấy lá bài “Rồng Trắng Mắt Xanh,” “Rồng Đen Mắt Đỏ,” “Phù Thủy Áo Đen,”...
RIP!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top