Tàu lặn Titan đã bị “nổ thảm khốc”

TienCM

Pearl
Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ cho biết họ đã phát hiện ra các mảnh vỡ phù hợp với tàu lặn Titan của hãng OceanGate, tất cả năm hành khách được cho là đã thiệt mạng.
Tàu lặn Titan đã bị “nổ thảm khốc”
Tàu lặn Titan, biến mất sau khi khởi hành chuyến tham quan xác tàu Titanic vào Chủ nhật, đã trải qua một “vụ nổ thảm khốc”, Chuẩn Đô đốc Cảnh sát biển Hoa Kỳ John Mauger tuyên bố trong cuộc họp báo vào thứ Năm (ngày 22/6) vừa qua.
John Mauger cho biết: “Sáng nay, phương tiện điều khiển từ xa từ tàu Horizon Arctic đã phát hiện ra phần đuôi của tàu lặn Titan cách mũi tàu Titanic dưới đáy biển khoảng 500 mét. Sau đó, phương tiện điều khiển từ xa đã tìm thấy thêm các mảnh vỡ. Sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong nhóm tìm kiếm, mảnh vỡ phù hợp với sự cố mất buồng áp thảm khốc”.
Titan là tàu lặn dài gần 7 mét và nặng 9 tấn thuộc sở hữu của OceanGate Expeditions, công ty du lịch chuyên đưa khách tham gia các hành trình dưới nước với giá 250.000 USD mỗi người. Vào Chủ nhật vừa qua, năm thành viên phi hành đoàn đã lên tàu lặn Titan với hy vọng nhìn thấy phần còn lại của tàu Titanic nằm ở độ sâu khoảng 3.900 mét dưới đại dương.
Tuy nhiên, chiếc tàu lặn không có GPS và nhận chỉ đường qua tin nhắn văn bản từ tàu hỗ trợ, đã mất liên lạc với thủy thủ đoàn trên mặt nước ngay sau khi khởi hành. Khi các đội tìm kiếm từ Mỹ và Canada lặn tìm khu vực này trong những ngày sau đó, mối lo ngại về tình trạng của chiếc tàu lặn bắt đầu gia tăng, đặc biệt là nguồn cung cấp oxy đang dần cạn kiệt.
Năm hành khách bao gồm Giám đốc điều hành OceanGate Stockton Rush, doanh nhân người Anh Hamish Harding, thợ lặn người Pháp Paul-Henri Nargeolet, doanh nhân người Anh gốc Pakistan Shahzada Dawood và cậu con trai 19 tuổi Suleman. Trong một tuyên bố được đưa ra để đáp lại những phát hiện của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển, OceanGate cho biết họ tin rằng các hành khách trên tàu ngầm “đã bị mất tích một cách đáng buồn”.
Đội tìm kiếm đã phát hiện ra 5 thành phần phù hợp với Titan, bao gồm hình nón ở mũi, chuông phía trước của thân chịu áp lực và các bộ phận cấu thành “tổng thể” của bình chịu áp lực. Vẫn chưa rõ khi nào hoặc tại sao vụ nổ xảy ra, nhưng Cảnh sát biển cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra vụ việc.
OceanGate cho biết: “Những người đàn ông này là những nhà thám hiểm thực thụ, những người có chung tinh thần phiêu lưu và niềm đam mê sâu sắc đối với việc khám phá và bảo vệ các đại dương trên thế giới. Trái tim của chúng tôi hướng về năm linh hồn này và mọi thành viên gia đình họ trong thời gian bi thảm này.”
Theo một báo cáo từ hãng tin Reuters, một số chuyên gia đã nêu lên mối lo ngại về sự an toàn của tàu Titan từ vài năm trước. Một cựu nhân viên của OceanGate là David Lochridge đã bị sa thải sau khi kêu gọi sự chú ý đến độ an toàn toàn của tàu lặn Titan.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top