Thanh niên "ăn vạ" vì chi 600k đi date 2 lần nhưng tỏ tình bị từ chối, cô gái có pha xử lý khiến ai cũng phải vỗ tay

Hương Lan

Moderator
Câu chuyện về chàng trai tính toán chi li tiền đi date sau khi bị từ chối đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Sau khi tỏ tình không thành công, anh chàng bỗng dưng "soi mói" 2 lần hẹn hò với cô gái, khẳng định số tiền hơn 600k mình bỏ ra là "phung phí".

"Ê không yêu anh thật à? Ơ tự nhiên thấy 2 buổi hẹn hò vừa rồi anh bỏ tiền phung phí quá luôn. 450k tiền ăn ốc, 175k tiền đi cà phê. Tự dưng anh bỏ ra hơn 600k xong cuối cùng vẫn không tán đổ được em. Con trai đúng là cũng chịu thiệt nhiều. Giờ anh mất hơn 600k vẫn không có người yêu, sau quẹt dating date với 1 - 2 cô nữa mất tiền mà vẫn không tán được thì ai chịu thiệt cho anh?", chàng trai nhắn tin cho cô gái.

1718088927343.png


Đáp lại, cô gái đã nhanh chóng chuyển khoản 650k cho chàng trai, dư hẳn 25k, đồng thời chặn luôn đối phương. Cô gái giải thích rằng lần đầu gặp nhau, cô chưa thấy vấn đề gì nên mới có lần hẹn hò thứ hai. Về chuyện để chàng trai chi tiền, cô cho biết đây là trong thời gian hẹn hò nên mới như vậy, còn nếu là người yêu thì cô sẵn sàng bao luôn mà không cần tính toán gì.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, với hàng nghìn lượt bình luận. Hầu hết ý kiến đều phản đối quan điểm của chàng trai, cho rằng anh này quá tính toán và coi rẻ tình yêu.

Việc cô gái chuyển khoản trả tiền nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người ủng hộ hành động này, cho rằng cô gái đã "dội một gáo nước lạnh" vào chàng trai. Tuy nhiên, không ít người khẳng định cô gái không cần quan tâm đến người như vậy và cũng không cần phải chuyển trả.

1718088957219.png


Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Thế tình yêu của anh ta chỉ đáng giá 600k thôi à?

- Tư duy của ông này hơi ba chấm. Chốt lại là đàn ông như thế này không nên tiến xa hơn tại vì tính toán thực sự.

- Mới có 2 lần đã đòi tiền thế này thì rõ là có vấn đề. Nếu date bào tiền người ta 3 tháng thì đáng kể chứ 2 buổi gặp nhau, chia ra có 300k/người, thấy không hợp thì dừng chứ sao. Với cả sao lúc đầu không kêu chia 50:50 đi.

- Anh trai này nghĩ chỉ cần bỏ 600k hay vài buổi hẹn hò mà anh cho là phung phí đó ra là mua 1 cô người yêu hay sao? Từ bao giờ tình yêu lại định giá bằng tiền vậy trời!

- Bỏ tiền ra hay không bỏ là lựa chọn của người đàn ông, đã chấp nhận mời cô ấy đi cafe đi chơi rồi còn than thở tiền nong chứng tỏ ông đó cũng không có giá trị gì, không có gì thú vị cả. Bạn cho out là đúng rồi.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top