Thầy lang bốc thuốc sinh con trai ở Bắc Giang bằng cách "thông tắc kinh mạch", để lại hậu quả khó lường

Vụ thầy lang bốc thuốc sinh con trai ở Bắc Giang quả là éo le với người chồng: đi chữa hiếm muộn sinh được hai con trai, nhưng xét nghiệm ADN lại không phải con mình.
Báo Bắc Giang cho biết một người chồng hiếm muộn ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã đâm đơn kiện thầy lang đã “giúp” vợ chồng anh sinh hai con trai, thật không may cả hai đều không phải con anh sau khi kiểm tra ADN.
Thầy lang bốc thuốc sinh con trai ở Bắc Giang bằng cách thông tắc kinh mạch, để lại hậu quả khó lường
"Thầy lang" Võ Trọng Hải
Ông lang ở xã Hồng Giang (Lục Ngạn, Bắc Giang) tên là Vũ Trọng Hải (SN 1975). Hẳn là qua truyền miệng và đồn đại, nên vợ chồng anh Nguyễn Văn X (nhân vật đã được đổi tên) ở Lục Nam đã tìm đến Hải để chữa hiếm muộn. Anh X cho biết, hai vợ chồng anh đã nhiều lần đến khám tại đây, và mỗi lần đến vợ anh được ông Hải đưa vào một căn phòng nhỏ, cửa đóng then cài. Trong căn phòng có đốt ngải, vợ anh bị ông lang này yêu cầu cởi bỏ quần áo nằm lên giường để kiểm tra khoảng 15 phút. Trong lúc khám, ông Hải nhiều lần đụng chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể bệnh nhân, nhưng vì mong sớm có con nên vợ anh X đều nghe theo.
Quả là, sau nhiều lần đi khám ông lang vườn, sau 4 tháng vợ anh đã có thai, sau đó sinh một mụn con trai đầu tiên. Con được khoảng 2 tuổi, anh X lại nhiều lần đưa vợ đến nhờ ông Hải khám chữa để sinh tiếp. Tháng 5/2021, vợ anh sinh thêm bé trai. Niềm vui vỡ òa, anh X và gia đình coi ông Hải như ân nhân.
Nhưng khi con càng lớn, gia đình anh thấy con không giống bố, mà lại giống… ông lang Hải! Để giải tỏa nghi ngờ, anh đã lấy mẫu của các con đi xét nghiệm ADN và kết quả thật trớ trêu: Cả hai con trai đều không phải con anh!
Người vợ thề thốt không hề phản bội chồng, nhưng có kể lại chuyện ông Hải khi chữa hiếm muộn cho chị đã nhiều lần "thông tắc kinh mạch", ở đây chính xác là quan hệ tình dục. Ông ta bảo rằng chị bị “tắc kinh mạch”, phải để ông ta thông cho thì về vợ chồng mới có con. Chị vợ có hỏi sao không để chồng làm thì ông Hải bảo là “thầy đang chữa bệnh”, để chồng thông còn nói làm gì. Vì nghĩ đó là một cách chữa bệnh nên chị Y miễn cưỡng nghe theo.
Gia đình anh X cho biết con dâu của họ là người hiền lành, chất phác, cả tin nên bị ông Hải lợi dụng. Gia đình nghi ngờ ông Hải đã sử dụng thủ thuật gì đó, như loại ngải gì, để làm người nhà của họ mê muội, mất nhận thức tạm thời mới để ông ta lạm dụng như vậy.
Về phía mình, khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Hải thừa nhận có quan hệ với bệnh nhân một số lần tại nơi khám bệnh, do chị vợ anh X “khóc lóc, đặt vấn đề xin con tôi mới cho”. Ông ta còn nói nếu kiểm tra ADN hai đứa trẻ là mình thì ông ta sẽ chịu trách nhiệm, nhưng không rõ trách nhiệm là thế nào. Thầy lang vườn này cho biết đã gặp gia đình anh X để giải quyết tình cảm, không đưa thông tin lên mạng. Nhưng tại anh X cố tình làm to chuyện nên ông ta tuyên bố không hòa giải nữa.
Khi hay biết ông Hải nói như vậy, vợ anh X bức xúc: “Nếu muốn xin con, tôi đâu cần đi xa thế, mỗi lần còn phải trả ông Hải mấy triệu đồng. Hơn nữa chồng và gia đình nhà chồng đối xử với tôi rất tốt. Tôi chưa bao giờ có ý định phản bội chồng”.
Theo thông tin xác minh từ địa phương, ông lang bốc thuốc sinh con trai ở Bắc Giang này chưa học xong lớp 7, không có giấy phép kinh doanh, bằng cấp ngành y. Thế nhưng ông ta phao tin khắp nơi rằng mình là nhà thuốc gia truyền, chữa trị được hàng chục loại bệnh, kể cả ung thư(?!)
Nơi ông Hải khám, chữa bệnh là ngôi nhà cấp 4 nằm cạnh trục đường chính, cách UBND xã chừng trăm mét, cách ngôi nhà 3 tầng rộng rãi khang trang của gia đình ông Hải vài chục mét. Giữa nhà là bộ bàn ghế uống nước được kê đối diện với hai căn phòng nhỏ. Một phòng ông Hải dùng làm nơi khám bệnh, phòng kia để thuốc nam.
Theo báo Bắc Giang, không chỉ vợ chồng anh X, mà còn nhiều cặp vợ chồng khác cũng đến ông Hải để chữa hiếm muộn. Trong số đó, vợ chồng chị Th ở xã Lục Sơn (Lục Nam) cũng cho hay từng đến nhà ông Hải khám bệnh và cũng phải “nuy” để ông ta kiểm tra.
Hiện tại, Công an huyện Lục Ngạn tiếp nhận giải quyết. Công an huyện đã cử cán bộ lấy mẫu ADN của ông Hải và hai con chị Y đi giám định, đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xác minh, giải quyết tin báo theo quy định.
Không rõ hướng xử lý vụ này thế nào? Có thể ghép thầy lang vườn vào tội “cưỡng ***” như luật sư phía bị hại tố cáo hay không? Nhưng đây là một bài học rõ ràng rằng cách chữa hiếm muộn tốt nhất là đến các bệnh viện uy tín, đừng tin theo lang vườn kẻo tiền mất, hậu quả khó lường.
Cập nhật: Kết quả xét nghiệm ADN hai trẻ cho thấy cả hai đều là con ruột của ông Hải
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top