Thủ quân Tây Ban Nha dọa bỏ tuyển dù vào đến bán kết Euro 2024

Kiều My

Editor
Thành viên BQT
Chỉ một ngày trước trận bán kết Euro 2024 với Pháp, tiền đạo Alvaro Morata bất ngờ tuyên bố sẽ chia tay đội tuyển Tây Ban Nha sau giải đấu, gây ra nhiều tranh cãi.

"Euro 2024 có thể là giải đấu cuối cùng của tôi trong màu áo đội tuyển", tờ El Mundo dẫn lời đội trưởng Morata. "Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi thi đấu ở nước ngoài, bởi ở đó tôi được mọi người tôn trọng. Còn ở Tây Ban Nha, chẳng ai được trân trọng cả".

Morata cho biết anh bị chỉ trích thậm tệ chỉ vì khóc sau chiến thắng 2-1 của Tây Ban Nha trước Đức ở tứ kết. "Họ nói tôi khóc vì phải nhận thẻ vàng và lo sợ bị treo giò, thật là nực cười", cựu tiền đạo Real Madrid nói thêm. "Tôi khóc vì đội tuyển, vì đất nước đã vào đến bán kết, còn tôi là đội trưởng. Tôi không bao giờ chỉ trích những người khóc vì niềm vui đó. Nhưng tôi vẫn bị chỉ trích, dù bản thân sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để Tây Ban Nha vô địch Euro".

1720444950845.png

Morata là người đeo băng đội trưởng của tuyển Tây Ban Nha

Morata mới chỉ ghi được một bàn sau 5 trận tại Euro 2024, tung ra 11 cú dứt điểm và liên tục bị truyền thông chỉ trích. Thậm chí, khi anh được thay ra ở trận tứ kết, UEFA còn thông báo Morata phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn mừng bàn thắng của Mikel Merino ở phút 119. Tuy nhiên, ban tổ chức sau đó đã xóa thẻ phạt này, giúp Morata vẫn được thi đấu trận bán kết.

Tiền đạo 32 tuổi từng nhiều lần bày tỏ sự không hạnh phúc khi thi đấu tại Tây Ban Nha và mong muốn rời Atletico Madrid sau Euro 2024. Tuy nhiên, việc anh một lần nữa nhắc lại điều này chỉ một ngày trước trận đấu quan trọng với Pháp khiến phát ngôn lần này gây tranh cãi hơn bao giờ hết.

"Morata - người đội trưởng làm xấu mặt Tây Ban Nha, không chỉ bởi màn trình diễn tệ hại tại Euro 2024", tờ El Confidencial giật tít. Bài báo viết: "Hành động của Morata thật sự vô trách nhiệm. Phát biểu của anh ấy trên mặt báo khiến nhiều người lầm tưởng có kẻ muốn đẩy anh ấy ra khỏi đất nước. Ở tuổi 31 và mang băng đội trưởng, đáng lẽ Morata phải biết hành xử chín chắn và phát ngôn đúng lúc, đúng chỗ hơn".

Nhà báo Fermín de la Calle của tờ El Periodico thì cho rằng dù Morata hay truyền thông có đúng hay sai, thì anh cũng đã "châm ngòi lửa" cho đội tuyển ngay trước trận đấu quan trọng nhất kể từ năm 2012.

Morata trưởng thành từ lò đào tạo của Atletico và Real Madrid. Anh từng là Vua phá lưới U19 và U21 châu Âu vào các năm 2011 và 2013. Trong sự nghiệp câu lạc bộ, Morata từng thi đấu cho nhiều ông lớn tại châu Âu như Real Madrid, Atletico Madrid, Chelsea và Juventus. Còn với đội tuyển Tây Ban Nha, Morata từng vô địch UEFA Nations League 2023 và cùng đội tuyển nước này vào đến bán kết một giải đấu lớn lần đầu tiên kể từ Euro 2012.
#EURO2024
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top