Tìm thấy tranh vẽ hồn ma 3.500 năm tuổi

Một bức tranh vẽ hồn ma được xác định lên đến 3.500 năm tuổi. Đây là một trong những bức họa về ma lâu đời nhất thế giới được tìm thấy.
Nó nổi tiếng không chỉ bởi những đường nét mờ ảo, ma mị, mà còn đặc biệt vì chỉ có thể nhìn rõ ở một góc độ nhất định. Bức vẽ này được tìm thấy trong hầm tối ở Bảo tàng Anh.
Theo đó, bức vẽ này đã được tạo nét trên một phiến đất sét Babylon cổ đại, được tạo ra cách đây khoảng 3.500 năm. Tranh miêu tả một linh hồn cô đơn, nó được dẫn dắt bởi một người khác với mong muốn rằng sẽ được sang một thế giới hạnh phúc vĩnh cửu. Sở dĩ có bức vẽ này là vì đây là một phần trong nghi lễ của một nhà trừ tà nhằm giúp con người thoát khỏi những bóng ma và đưa họ trở về với thế giới thực tại của con người.
Trong khi đó, những con ma này đang rất cần một người bạn đồng hành. Qua bức vẽ có thể thấy, người đàn ông này đang đi với hai tay chìa ra phía trước, cổ tay bị trói bằng dây thừng và dắt đi bởi một người phụ nữ. Dòng chữ đi kèm cho biết đây là nghi thức để họ sống hạnh phúc ở thế giới bên kia.
Tìm thấy tranh vẽ hồn ma 3.500 năm tuổi
Theo Tiến sĩ Irving Finkel, người phụ trách bộ phận Trung Đông tại Bảo tàng Anh, cho biết: “Rõ ràng đó chính là một con ma nam, trông nó thật khốn khổ. Hãy nhìn vào cái bóng ma cao, gầy, râu ria… mỗi ngày đều lởn vởn quanh các ngôi nhà để tìm kiếm một người yêu sẽ cùng nó đi đến một thế giới khác, hạnh phúc hơn”. Tuy nhiên, điều mà tất cả mọi người đều biết là để thoát khỏi gã đàn ông ma này, chính là phải kết hôn với nó.
Có một hệ thống chữ viết được sử dụng ở Trung Đông cổ đại, theo Finkel cho biết: “Trước đó, tấm bảng này đã được giải mã sai. Hình vẽ này đã bị bỏ sót, và bóng ma chỉ hiện ra khi được nhìn từ trên cao và được ánh đèn rọi xuống. Bức vẽ này hoàn toàn bị lãng quên kể từ lúc bảo tàng mua nó vào thế kỷ 19. Trước đó, bức họa chưa từng được trưng bày”.
Nguồn: The Guardian
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top