Tranh khảm cổ đại 2.400 năm tuổi mô tả 2 vị thần khỏa thân, nửa người nửa thú

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Một bức tranh khảm sỏi 2.400 năm tuổi được khai quật ở Hy Lạp chứa hình ảnh hai người đàn ông khỏa thân có đuôi đang nhảy múa theo điệu nhạc. Những công nhân xây dựng ở Hy Lạp vừa phát hiện ra một bức tranh khảm sỏi tuyệt đẹp mô tả hai linh hồn lai giữa người và động vật khỏa thân.

Theo một tuyên bố từ Bộ Văn hóa Hy Lạp, sàn nhà này từng là một phần của tòa nhà ở Eretria, một thị trấn trên đảo Euboea, nơi có khu định cư cổ đại của người Hy Lạp. Các nhà nghiên cứu xác định ngôi nhà này có niên đại từ cuối thời kỳ cổ điển, hoặc giữa thế kỷ thứ tư trước Công nguyên.

1723446150721.png


Bức tranh khảm, ở trạng thái bảo tồn tuyệt vời, rộng 1,13m và được làm bằng những viên sỏi nhiều màu sắc xếp theo một họa tiết để mô tả hai vị thần rừng nam có đuôi, sừng và tai nhọn. Người trẻ hơn chơi sáo đôi, trong khi người đàn ông lớn tuổi có râu nhảy theo nhạc. Họa tiết nhiều màu sắc này mang đến sự chân thực và sức sống cho các nhân vật.

Trong thần thoại Hy Lạp, Satyr là "sinh vật hoang dã", "có liên quan mật thiết với Dionysus", vị thần sinh sản, rượu vang, khoái lạc của Hy Lạp. Ngoài bức tranh khảm, các nhà nghiên cứu còn khai quật được một sàn vữa chạy dọc theo ba mặt của căn phòng. Có khả năng căn phòng này là nơi ở của đàn ông và là nơi tổ chức các buổi họp mặt hoặc tiệc tùng, tương tự như những gì được thể hiện trong bức tranh khảm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top