Bui Nhat Minh
Intern Writer
Chủ tịch Tập Cận Bình vừa chủ trì một cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Thiên An Môn, nhân dịp kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II. Sự kiện này kéo dài hơn một giờ với màn diễu hành hoành tráng của binh lính, xe quân sự và hàng loạt vũ khí tối tân, trong đó có tên lửa đạn đạo liên lục địa, máy bay chiến đấu không người lái, chó robot, tàu ngầm không người lái và hệ thống phòng không bằng laser.
Trước hàng nghìn người, ông Tập tuyên bố Trung Quốc sẽ không bao giờ khuất phục trước những kẻ bắt nạt. Thông điệp này được cho là nhắm đến Mỹ và vấn đề Đài Loan. Cùng dự khán có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un, cho thấy Bắc Kinh muốn khẳng định vị thế trung tâm trong mạng lưới các đồng minh.
Dù gây ấn tượng mạnh về công nghệ, nhiều chuyên gia quân sự nhận định việc phô trương khí tài chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh thực sự. Thiếu tướng Mick Ryan của Úc nhấn mạnh: “Mới hơn không có nghĩa là tốt hơn. Phần lớn vũ khí phương Tây đã được thử lửa ở Iraq hay Ukraine, trong khi các hệ thống mới của Trung Quốc chưa từng trải qua chiến trường thực tế.”
Bài học từ cuộc chiến Ukraine cũng được nhắc lại: những màn duyệt binh hào nhoáng từng khiến thế giới nghĩ rằng quân đội Nga là lực lượng mạnh thứ hai thế giới. Nhưng thực tế, Moscow lại sa lầy trong xung đột với một đối thủ nhỏ hơn rất nhiều. Chính vì vậy, các nhà phân tích cho rằng màn trình diễn tại Bắc Kinh lần này vừa là thông điệp chính trị, vừa là lời nhắc nhở rằng sức mạnh thật sự chỉ được chứng minh khi bước vào chiến tranh thực tế. (Theo yahoo)

Trước hàng nghìn người, ông Tập tuyên bố Trung Quốc sẽ không bao giờ khuất phục trước những kẻ bắt nạt. Thông điệp này được cho là nhắm đến Mỹ và vấn đề Đài Loan. Cùng dự khán có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un, cho thấy Bắc Kinh muốn khẳng định vị thế trung tâm trong mạng lưới các đồng minh.
Vũ khí mới và bài học thực tế
Trong số các khí tài được chú ý nhất có tên lửa DF-61, được cho là có khả năng mang tới 14 đầu đạn hạt nhân và bắn xa hàng chục nghìn km, cùng tàu ngầm không người lái AJX-002 và HSU-100 – được ví như phiên bản Trung Quốc của siêu ngư lôi Poseidon Nga. Bắc Kinh cũng lần đầu công bố hệ thống phòng không laser LY-1, quảng bá là “mạnh nhất thế giới”, và máy bay chiến đấu không người lái GJ-11 có khả năng phối hợp cùng J-20 hoặc J-35. Ngoài ra, sự xuất hiện của chó robot trang bị vũ khí tiếp tục thu hút sự chú ý.
Dù gây ấn tượng mạnh về công nghệ, nhiều chuyên gia quân sự nhận định việc phô trương khí tài chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh thực sự. Thiếu tướng Mick Ryan của Úc nhấn mạnh: “Mới hơn không có nghĩa là tốt hơn. Phần lớn vũ khí phương Tây đã được thử lửa ở Iraq hay Ukraine, trong khi các hệ thống mới của Trung Quốc chưa từng trải qua chiến trường thực tế.”
Bài học từ cuộc chiến Ukraine cũng được nhắc lại: những màn duyệt binh hào nhoáng từng khiến thế giới nghĩ rằng quân đội Nga là lực lượng mạnh thứ hai thế giới. Nhưng thực tế, Moscow lại sa lầy trong xung đột với một đối thủ nhỏ hơn rất nhiều. Chính vì vậy, các nhà phân tích cho rằng màn trình diễn tại Bắc Kinh lần này vừa là thông điệp chính trị, vừa là lời nhắc nhở rằng sức mạnh thật sự chỉ được chứng minh khi bước vào chiến tranh thực tế. (Theo yahoo)