Trung Quốc: Video "bữa ăn cuối cùng" người mẹ ung thư nấu cho con khiến hàng triệu người rơi nước mắt

Không phải ai cũng có thể kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người mẹ bị ung thư dù đau đớn vẫn đang cố gắng nấu bữa ăn cuối cùng cho người con của mình.
Trung Quốc: Video bữa ăn cuối cùng người mẹ ung thư nấu cho con khiến hàng triệu người rơi nước mắt
Đoạn video do một thanh niên Trung Quốc quay cảnh người mẹ mắc bệnh ung thư đang làm bữa tối cuối cùng cho mình. Ngay lập tức đoạn video đã lên xu hướng trên mạng xã hội ở Trung Quốc và trở thành một trong những mục tin tức được tìm kiếm nhiều nhất tuần qua.
Đoạn video được đăng trên Douyin từ một thanh niên họ Deng, đến từ Đại Liên, đông bắc Trung Quốc. Trong đoạn video, mẹ của chàng trai là một người phụ nữ trọc đầu và mặc đồ ngủ đang bận rộn nấu ăn trong bếp.
Video có tiêu đề dựa theo bài hát dân gian nổi tiếng của Trung Quốc Farewell và Deng chú thích: “Mẹ ơi, hãy yên nghỉ. Không gì có thể quật ngã được mẹ nữa”.
Tờ Xiaoxiang Morning Herald tiết lộ, chàng thanh niên 20 tuổi đã quay video ngay trước khi mẹ của cậu qua đời vào đầu tháng này.
Deng cho biết mẹ của cậu vốn là người mạnh mẽ và độc lập. Bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 2, nhưng không nói với gia đình vì sợ họ lo lắng. Bà sau đó đã đồng ý để Deng đưa tới bệnh viện điều trị bệnh ung thư.
Deng cho biết mẹ anh đã trải qua ba đợt hóa trị, nhưng dù đau đớn đến đâu, bà vẫn chưa bao giờ than phiền. Anh cho biết vài ngày sau đợt hóa trị thứ ba, bà đột nhiên hỏi anh muốn ăn món gì.
Deng bùi ngùi chia sẻ: “Mẹ rủ tôi đi chợ với bà ấy. Chúng tôi mua tảo bẹ, khoai tây và thịt. Sau khi trở về nhà, mẹ tôi vào bếp nấu ăn. Trong lúc mẹ tôi nấu ăn trong bếp, tôi đang ngồi trong phòng khách. Tôi không thể ngừng khóc khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Bà đã rất yếu nhưng vẫn nấu ăn cho tôi. Bà đang thở hổn hển và phải nghỉ ngơi một lúc lâu sau khi nấu ăn”.
Trung Quốc: Video bữa ăn cuối cùng người mẹ ung thư nấu cho con khiến hàng triệu người rơi nước mắt
Deng cho biết bữa ăn cuối cùng của mẹ có hương vị ngon như những bữa ăn trước đây. Deng xúc động chia sẻ:“Hương vị vẫn giống như trước đây. Tôi đã ăn hết thức ăn trong bữa tối hôm đó. Tôi sẽ ghi nhớ những hương vị đó mãi mãi”.
Chỉ riêng video của Deng đã nhận được 800.000 lượt thích trên Douyin.
Deng chia sẻ trong video mới nhất của mình: “Có lẽ mẹ tôi biết rằng tôi là một vlogger và video này là món quà cuối cùng mà bà đã tặng cho tôi”.
Một cư dân mạng đồng cảm với Deng chia sẻ: “Cái chết không phải là dấu chấm hết vì tình yêu luôn tồn tại, mặc dù ở một dạng khác”.
Một người khác chia sẻ: “Đừng quá buồn. Bà ấy chỉ thay đổi cách đi cùng bạn. Bà ấy sẽ là cơn gió thổi qua tai bạn. Bà ấy sẽ là ngôi sao trên bầu trời. Bà ấy chưa bao giờ rời bỏ bạn và sẽ luôn ở bên bạn”.
Cuối cùng là một dòng bình luận chan chứa khác: “Tôi tìm thấy một túi bánh bao đông lạnh mà mẹ tôi để trong tủ lạnh một tháng sau khi bà qua đời. Bên trong nó có thứ thịt mà tôi thích nhất. Tôi ăn chỗ bánh bao đó mà ứa nước mắt”.

>>> Con chó ma mãnh này “hại” trẻ em chỉ để được thưởng thịt
Nguồn: Asiaone
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top