Từng là người thống lĩnh 8 vạn thủy quân, vì sao Trư Bát Giới cứ gặp yêu quái là bỏ chạy, để Tôn Ngộ Không "gánh còng lưng"?

Jimmy

Moderator
Trong số 3 đồ đệ của Đường Tăng, Trư Bát Giới có lẽ là nhân vật ít được lòng khán giả nhất. Không chỉ sở hữu ngoại hình nửa người nửa lợn vô cùng xấu xí, hắn còn quy tụ đủ tính xấu như ham ăn, lười làm, thấy gái đẹp là mất hết lý trí. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong 3 đồ đệ, Trư Bát Giới lại có xuất thân cao quý nhất.
Trước khi hạ phàm, Trư Bát Giới vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái - một vị tướng của Thiên Đình, thống lĩnh hơn 8 vạn thủy binh canh giữ Thiên Hà. Về pháp lực, hắn cũng không hề kém cạnh Tôn Ngộ Không khi thông thạo 36 phép thiên cang, có khả năng tác động đến cả âm dương, ngũ hành. Bất kỳ yêu quái nào, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng phải sợ hãi khi đối diện với Trư Bát Giới.
Từng là người thống lĩnh 8 vạn thủy quân, vì sao Trư Bát Giới cứ gặp yêu quái là bỏ chạy, để Tôn Ngộ Không gánh còng lưng?
"Thiên Bồng Nguyên Soái" chỉ còn là cái tên
Thế nhưng, chính vì say rượu và quấy rối Hằng Nga, Trư Bát Giới đã khiến Ngọc Hoàng nổi giận và giáng xuống trần gian với hình thù xấu xí. Trong quá trình phò tá Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, nhiều người đã phát hiện ra rằng Trư Bát Giới dường như không còn lợi hại như xưa, thậm chí có phần yếu ớt. Hễ đụng phải yêu quái là hắn chỉ đánh được vài chiêu rồi vội vàng bỏ chạy. Vậy điều gì đã khiến thần lực của Trư Bát Giới bị hao tổn đến vậy?
Trước hết, như người ta thường nói "văn ôn võ luyện", muốn giỏi võ thì phải chăm chỉ rèn luyện. Tuy nhiên, với bản tính lười nhác, Trư Bát Giới đã không kiên trì trau dồi pháp thuật, dẫn đến kỹ năng ngày càng thụt lùi.
Từng là người thống lĩnh 8 vạn thủy quân, vì sao Trư Bát Giới cứ gặp yêu quái là bỏ chạy, để Tôn Ngộ Không gánh còng lưng?
Trư Bát Giới từng là người thống lĩnh 8 vạn thủy quân trước khi bị Ngọc Hoàng trừng phạt
Thứ hai, Trư Bát Giới là kẻ dễ bị chi phối bởi ham muốn ăn uống, ngủ nghỉ và sắc đẹp. Những cám dỗ này luôn là chướng ngại mà hắn khó lòng vượt qua, khiến cho sự kiên trì và động lực chiến đấu của hắn bị thui chột.
Cuối cùng, Trư Bát Giới dễ bỏ cuộc khi đụng độ yêu quái là do sự ỷ lại. Hắn hiểu rõ rằng yêu quái đều có sự sắp đặt trước, nên thay vì coi đó là cơ hội để luyện tập, hắn lại phó mặc cho sư huynh sư đệ, chỉ giả bộ ra vào thế võ "mèo cào" rồi bỏ chạy.
Như vậy, có thể thấy rằng sự suy yếu của Trư Bát Giới không chỉ đơn thuần là do việc hạ phàm, mà còn xuất phát từ chính những tính xấu và sự buông thả của bản thân hắn. Từ một vị tướng oai phong lẫm liệt trên thiên đình, Trư Bát Giới đã trở thành kẻ ham ăn, lười làm, thiếu ý chí và động lực phấn đấu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top