Tuyên chiến với ChatGPT bằng màn demo sản phẩm thảm họa tại Paris, cuộc chiến AI Google - Microsoft sẽ tiếp diễn ra sao?

Hôm thứ Tư vừa qua, Google đã tổ chức một buổi họp báo được giới chuyên gia vô cùng trông đợi tại thủ đô Paris của nước Pháp hoa lệ. Tuy nhiên, mọi sự không như ý, và câu trả lời mà gã khổng lồ tìm kiếm đưa ra đối với ChatGPT cũng như “liên minh” Microsoft - OpenAI đang nổi bần bật những ngày qua dường như chưa đủ sức thuyết phục như kỳ vọng.
Thay vào đó, những gì Google thể hiện chỉ là tóm tắt lại loạt công nghệ đã công bố trước đó trong một bài thuyết trình thiếu điểm nhấn - à, thực ra là có một “điểm nhấn”: họ làm mất chiếc điện thoại demo ngay trên sân khấu!
Màn demo, trong đó nhắc đến khá nhiều sản phẩm vẫn chưa được phát triển xong, diễn ra chỉ vài giờ sau khi có người phát hiện đoạn quảng cáo mô hình ngôn ngữ Bard vừa công bố của Google chứa một lỗi “nhỏ” liên quan Kính thiên văn James Webb. Theo trang tin Forbes thì giá cổ phiếu Google đã giảm gần 7%, thổi bay khoảng 100 tỷ USD của hãng này, vì sai sót ngớ ngẩn trên.
Quay trở lại với sân khấu ở Paris. Phó chủ tịch cấp cao Google, Prabhakar Raghavan, và Phó chủ tịch Google Search, Liz Reid, thay phiên nhau giới thiệu một loạt sản phẩm, bao gồm “multisearch” - một tính năng tìm kiếm AI dành cho Google Lens, cho phép người dùng tìm kiếm bằng cách chụp ảnh và miêu tả thứ mà họ muốn tìm, “Immersive View” - tính năng dành cho Google Maps, cho phép xem hình ảnh 3D từ trên cao của các thành phố lớn, và một phiên bản Google Translate mới, cùng vài công bố nhỏ khác.
Trong lúc thuyết trình về “multisearch”, Reid đã thực hiện một màn demo trên sân khấu. Nhưng sau một hồi im lặng đáng sợ và một tiếng cười thầm đầy căng thẳng, cô lên tiếng: “Chúng tôi làm mất cái điện thoại rồi… Chắc phải sang phần khác thôi, tìm không ra cái điện thoại rồi…
Oh… có phải đây là buổi họp báo được trông đợi từ một công ty nghìn tỷ đô-la không vậy?” là thứ mà chắc hẳn không ít người ngồi bên dưới phải thốt lên!
Raghavan lúc này mới đùa một câu kém duyên: “Cảm ơn Liz, mình phải đi tìm xem ai chôm mất cái điện thoại thôi”.
Nhưng thứ mà các nhà báo thực sự muốn biết từ sự kiện này đã xuất hiện từ hôm thứ hai, tức hai ngày trước. Khi đó, Google công bố Bard, một mô hình AI dạng trò chuyện, được xem là đối thủ của ChatGPT do OpenAI phát triển và Bing phiên bản mới của Microsoft. Công bố này khiến nhiều người ngạc nhiên, có lẽ là chiến thuật được Google sử dụng để phủ đầu hội thảo về AI của Microsoft diễn ra vào ngày hôm sau, tức thứ ba. Bạn có thể cho rằng hai công ty đang chuẩn bị cho một cuộc chiến AI khốc liệt, nhưng có vẻ như Microsoft đang “một mình một ngựa” quẩy tung chiến trường, trong khi Google bị chê bôi không thương tiếc vì chậm trễ ra mắt các sản phẩm AI tạo sinh mặc cho là người tiên phong trong nhiều công nghệ đằng sau chúng.
Raghavan dành một chút thời gian nói về các tính năng của Bard trong buổi họp báo ở Paris, nhưng chẳng có gì mới cả, và Bard vẫn im hơi lặng tiếng đằng sau những cánh cửa dày tại Google. “Chúng tôi vừa tiến một bước lớn khi mở cửa Bard cho những tester đáng tin cậy trong tuần qua” - Raghavan nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập phản hồi từ quá trình thử nghiệm nội bộ và bên ngoài để đảm bảo nó đáp ứng được các tiêu chí cao về chất lượng, an toàn, và đáng tin cậy của chúng tôi trước khi tung ra rộng rãi hơn
Dù sao đi nữa, câu chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi. Google có thể chậm trễ trong việc tung ra một sản phẩm AI tạo sinh đột phá mà công chúng có thể thực sự sử dụng, nhưng ở thời điểm hiện tại, những vấn đề liên quan sở hữu trí tuệ, cũng như sự ám ảnh đầy tiêu cực của nhiều người với các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn, có thể khiến Microsoft - vốn đang cực kỳ hùng hổ dẫn trước nhờ công nghệ của OpenAI - không sớm thì muộn phải đối mặt với hàng tá rắc rối đang chờ phía trước.
Tham khảo: ArsTechnica
>> ChatGPT cũng sai lè, nhưng Bard trả lời sai gây ra thảm họa cho Google như thế nào?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top