Tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games lần thứ tư liên tiếp, sẵn sàng cho World Cup 2023 vào tháng 7 tới

Tối 15/5, tuyển nữ Việt Nam hạ Myanmar 2-0 ở chung kết, qua đó trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử giành HCV bóng đá nữ ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Mục tiêu tiếp theo các cô gái sao vàng chinh phục sẽ là World Cup 2023 vào tháng 7 tới.
VNReview.vn

Myanmar không được đánh giá cao trước giải, nhưng họ đã loại cả Philippines lẫn Thái Lan để lọt vào chung kết. Do đó, tuy từng thắng đối thủ này 3-1 ở vòng bảng, HLV Mai Đức Chung thể hiện sự thận trọng ở đội hình xuất phát khi chỉ cắm Huỳnh Như, đồng thời tin tưởng các cưu binh như Hoàng Thị Loan, Tuyết Dung dù các cầu thủ trẻ như Mỹ Anh, Vũ Thị Hoa... chơi ấn tượng ở các trận đã qua.
Cách tiếp cận này có cơ sở khi Myanmar sớm thể hiện họ chơi đầy sức mạnh, không ngại va chạm. Tuy nhiên, kinh nghiệm và sự ăn ý giữa các cá nhân giúp Việt Nam tạo khác biệt.
Phút 12, từ đường chuyền vượt tuyến của Trần Thị Thu, Tuyết Dung phá bẫy việt vị băng xuống. Cô nhanh hơn thủ môn Myanmar một nhịp, trước khi chích mũi giày mở ra cơ hội dứt điểm vào lưới trống cho Huỳnh Như.
VNReview.vn

Không ghi bàn nào tại SEA Games 32 nhưng Tuyết Dung một lần nữa chứng tỏ tầm quan trọng trong lối chơi của đội tuyển. Sự tinh quái của cô làm giảm sức mạnh ở cánh phải, hướng tấn công chủ đạo của Myanmar. Pha đá phạt ở đầu trận, khi Tuyết Dung chuyền cho Huỳnh Như đệm bóng vọt xà, cùng nhiều lần phối hợp khác thể hiện bộ đôi này vẫn là trụ cột hàng công Việt Nam tại World Cup 2023.
Chỉ 2 phút sau, Myanmar đã có câu trả lời bằng cú sút dội xà của Mon Myint.
Trong những phút tiếp theo, tuyển nữ Việt Nam duy trì sự chủ động và tạo ra một vài cơ hội từ sự ăn ý của bộ đôi Tuyết Dung, Huỳnh Như. Tuy nhiên, các chân sút áo đỏ lại không có được sự chuẩn xác ở những nhịp xử lý quyết định.
Phút 38, HLV Mai Đức Chung phải thực hiện sự điều chỉnh bất đắc dĩ khi Thúy Nga phải rời sân bằng cáng. Dương Thị Vân là người được chọn vào thay.
Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về tuyển nữ Việt Nam. Myanmar chỉ có thể loay hoay ở giữa sân và có đúng một bài, đó là dồn bóng sang hai biên. Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My đã chơi tốt để phong tỏa các mũi tấn công áo trắng.
VNReview.vn

Sang hiệp hai, tuyển nữ Việt Nam chủ động giảm nhịp độ để chơi rình rập. Hàng thủ 4 người giữ vị trí và thi đấu đầy tập trung và lăn xả khiến Myanmar không thể tiếp cận khung thành của Trần Thị Kim Thanh. Đoàn quân áo trắng phải chờ đến phút 70 mới có cơ hội đáng kể đầu tiên. Đội trưởng Marlar Tun bật cao đánh đầu ở cự ly gần nhưng bóng đi không trúng đích.
Tuyển nữ Việt Nam phòng ngự đầy chủ động và chỉ cần một cơ hội để nhân đôi cách biệt. Phút 75, Thanh Nhã tung cú dứt điểm kỹ thuật từ cánh phải. Bóng đi theo quỹ đạo không thể cản phá, khiến thủ môn Mya Nyein chỉ còn biết bay người trong vô vọng.
Bàn thua thứ 2 đã đánh sập tinh thần chiến đấu của Myanmar. Đoàn quân của HLV Uki Tetsuro chỉ biết chuyền qua lại để chờ tiếng còi mãn cuộc vang lên.
VNReview.vn

Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32 khép lại với thắng lợi đầy thuyết phục dành cho tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đi vào lịch sử với tư cách là đội đầu tiên giành HCV ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Đây cũng là lần thứ 8 các cô gái Việt Nam giành vàng tại đại hội thể khu vực, hơn 3 lần so với Thái Lan.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top