VĐV Hàn Quốc nhận cái kết đắng ngắt vì ăn mừng sớm

Trong nội dung trượt patin tiếp sức 3.000 mét nam, đội tuyển Hàn Quốc với 3 vận động viên Choi In-ho, Choi Kwang-ho và Jeong Cheol-won đã về đích thứ hai. Họ chỉ thua đội Đài Loan (Trung Quốc) đúng 0,01 giây. Nhưng không phải tiếc nuối, nhiều trang tin thể thao Hàn Quốc gọi đây là "huy chương bạc đáng xấu hổ nhất lịch sử".
Các VĐV Hàn Quốc đã bị chỉ trích nặng nề vì thái độ thi đấu chủ quan, khiến nước nhà mất huy chương vàng oan uổng. Đội Hàn Quốc đã dẫn đầu trong phần lớn chặng đua, nhưng ở vòng cuối, trước khi cán đích, Jeong Cheol-won ăn mừng sớm khi giơ tay hướng về phía khán giả. Anh hoàn toàn không nhận thức được đối thủ vẫn ở sát phía sau.
VĐV Hàn Quốc nhận cái kết đắng ngắt vì ăn mừng sớm
Trong lúc Jeong Cheol-won còn đang mải mê ăn mừng, VĐV Huang Yu Lin của Đài Loan (Trung Quốc) đã kịp vươn chân trái lên để chạm vạch đích trước. Công nghệ đã giúp ban tổ chức xác định Yu Lin là người giành huy chương vàng, với thành tích 4 phút 5,692 giây, hơn đội Hàn Quốc đúng 0,01 giây.
Choi Yong-jae trên tờ My Daily (Hàn Quốc) đã nhấn mạnh: "Huy chương bạc tại sự kiện vòng 3.000 mét nam trượt patin là một thành tích lớn và xứng đáng được tôn vinh. Chúng ta không thể trách ai nếu họ không đạt vị trí đầu, nhưng quan trọng là chúng ta phải chắc chắn rằng đã đặt hết sức mình vào cuộc thi. Nếu không, tấm huy chương bạc đó sẽ không còn ý nghĩa và không xứng đáng được vinh danh."
Jeong Cheol-won, người đã mắc sai lầm, cũng lên tiếng xin lỗi: "Tôi đã phạm sai lầm khi mất cảnh giác và không cố gắng cho đến phút cuối cùng. Tôi xin lỗi các đồng đội và những người đã ủng hộ tôi".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top