Viên ngọc lục bảo 300 năm tuổi được định giá lên tới 70.000 USD

Tiền thu được từ việc bán viên ngọc lục bảo sẽ dành cho các nỗ lực nhân đạo ở Ukraina.
Năm 1622, một con tàu có tên Nuestra Señora de Atocha bị chìm trong một cơn bão cùng một viên ngọc lục bảo 6,25 carat và nhiều báu vật khác trên tàu.
Tuy nhiên nó đã được tìm thấy gần đây và sẽ được bán tại buổi đấu giá Sotheby’s Magnificent Jewels. Nó dự kiến sẽ thu về từ 50.000 đến 70.000 USD.
Viên ngọc lục bảo 300 năm tuổi được định giá lên tới 70.000 USD
Atocha là con tàu có nhiệm vụ hỗ trợ sự xâm chiếm của người Tây Ban Nha và trên đường trở về sau một chuyến thám hiểm ở Havana thì nó gặp cơn bão và bị chìm. Một con tàu khác, Santa Margarita, cũng gặp số phận tương tự. Các con tàu vẫn ở dưới nước gần khu vực ngày nay là Florida trong hơn 300 năm qua.
Vào những năm 1960, thợ săn kho báu Mel Fisher đã phát hiện ra Santa Margarita gần bờ biển của Florida. Vào năm 1985, Fisher và nhóm thợ săn kho báu của ông đã khám phá ra thân tàu chính của Atocha và cùng với nó là một kho đồ có giá trị. Ngoài 31kg ngọc lục bảo Colombia, con tàu còn chứa 180.000 đồng bạc, 24 tấn bạc Bolivia, 125 thỏi vàng và một bộ sưu tập ngọc trai Venezuela.
Sau những khám phá ban đầu của Fisher, bang Florida đã tuyên bố chủ quyền đối với các kho báu. Nhưng sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài, một phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đã trao toàn bộ quyền cho những kẻ săn kho báu vào năm 1982.
Viên ngọc lục bảo 300 năm tuổi được định giá lên tới 70.000 USD
Một trong những người tài trợ cho chuyến thám hiểm là Frank Perdue. Anh ta đã nhận được một phần của các kho báu của Atocha, tổng trị giá hơn 1 tỷ USD. Perdue đã tặng phần lớn cổ phần của mình cho Viện Smithsonian và Trường Cao đẳng Cộng đồng Kỹ thuật Delaware nhưng anh ta vẫn giữ một món đồ, đó là viên ngọc lục bảo tự chế tạo thành một chiếc nhẫn đính hôn. Anh đã dùng nó để cầu hôn người phụ nữ đã trở thành vợ anh, Mitzi Perdue vào năm 1988.
Mitzi chia sẻ: “Mặc dù Frank quyên góp tất cả số tiền xu và các đồ tạo tác khác mà anh ấy nhận được từ Atocha…nhưng anh ấy vẫn giữ nguyên viên đá này. Vì anh ấy là một người say mê với sự lãng mạn của lịch sử, tôi không ngạc nhiên khi anh ấy giữ viên ngọc lục bảo”.
Giờ đây, Mitzi đang mang viên ngọc lục bảo ra đấu giá để hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo ở Ukraine. Cô ấy đang giữ chiếc nhẫn. Mitzi đã đến thăm Ukraina vào mùa hè và chuyến đi ấy đã thôi thúc bà chia tay “vật sở hữu quý giá nhất của mình”.
Ngọc lục bảo ban đầu đến từ Colombia. Như chuyên gia của Sotheby’s Alexander Eblen tiết lộ với Artnet’s Vittoria Benzine, các mỏ ngọc lục bảo đã phát triển tự nhiên trong suốt nhiều thế kỷ, vì vậy để có một mỏ có niên đại từ thế kỷ 17 hay được định nghĩa là mỏ cũ, đặc biệt hiếm khi xuất hiện.

>>> Thông báo bất thường của Apple, xác nhận vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra với iPhone 14 Pro

Nguồn: Smithsonianmag
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top