Võ sĩ MMA bị đối thủ đấm đến lồi cả mắt

Có vẻ như tròng mắt của một võ sĩ MMA đã bật ra khỏi hốc mắt khi anh ta nhận đòn đánh từ đối thủ, kéo theo việc chảy máu mũi trong trận đấu gần đây của Liên đoàn võ sĩ chuyên nghiệp tại Universal Studios ở Orlando, Florida.
Hai đối thủ Mark Martin và Dilano Taylor là đối thủ cạnh tranh trong trận đấu hạng lông ở giải PFL Challenger Series 2 với 4 hiệp đấu, được tổ chức để tìm kiếm các tài năng đấu triển vọng cho mùa giải PFL bắt đầu vào ngày 20 tháng 4. Tuy nhiên, sau hiệp đấu đầu tiên, võ sĩ 28 tuổi người Mỹ Mark Martin đã gặp một chấn thương nghiêm trọng, khi mắt trái của anh lồi ra khỏi phần hốc và dường như nó sắp rụng ra. Chấn thương này khiến bác sĩ phải dừng trận đấu để trọng tài tham khảo ý kiến bác sĩ.

Võ sĩ MMA bị đối thủ đấm đến lồi cả mắt
Tuy nhiên AJ Ariosa, người quản lý tại First Round Management, đại diện cho Martin nói với MMA Junkie rằng chấn thương xảy ra do áp lực từ việc chảy máu mũi khiến mắt anh ấy bị lồi ra. Ariosa nói thêm Martin dự kiến sẽ không phải trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào.
Martin được khuyến cáo không nên bay về nhà từ Florida vì "áp suất không khí trong máy bay có thể làm tổn thương nặng hơn và gây rắc rối cho cả người khác nữa." Thay vào đó, có thể họ sẽ đi bằng xe trong quãng đường 2.200 dặm (gần 3.500 km) để đến Arizona.
Chấn thương của Mark Martin được coi là chấn thương kỳ lạ nhất trong lịch sử các trận đấu MMA, khiến người xem phải thót tim.
Rất nhiều bình luận sau vụ việc, một người viết: "Tại sao mọi người lại muốn tập MMA? Anh ấy đã bị đục mắt ra khỏi hốc mắt theo đúng nghĩa đen"
Một người khác đã đã tweet: "Chấn thương MMA tồi tệ nhất mà tôi từng thấy." hay "Thật điên rồ khi nghĩ rằng anh ấy vẫn muốn chiến đấu".
Sau trận đấu, Martin đã cập nhật về tình trạng của mình trên Instagram, viết: "Mắt của tôi hẳn còn tốt. Tôi bị gãy xương quỹ đạo và chảy máu xung quanh võng mạc nên hiện tại thị lực của tôi bị mờ nhưng sẽ hồi phục lại sau khi giảm chảy máu." Võ sĩ này tiếp tục thể hiện sự quyết tâm trong một bài đăng khác "Thật không may, tôi biết mình đã tham gia trận đấu để làm gì. Tôi cảm thấy rất ổn và nghĩ rằng mình đã giành được vị trí thứ nhất nhưng tôi vẫn ủng hộ anh ấy mặc dù đã làm cho mắt mình bị thương. Nếu mắt tôi hồi phục 100%, tôi sẽ quay lại. Nếu không thì thôi. Tôi sẽ hoàn thành việc thi đấu tại MMA. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ, cả những bạn yêu và ghét tôi".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top