"Võ Tác Thiên" của loài khỉ: đánh mẹ ruột, hạ 4 con khỉ đực, nữ vương khỉ đầu tiên sau 70 năm

Ở miền nam Nhật Bản, một con khỉ cái trẻ tuổi đã vượt qua các chuẩn mực của xã hội loài khỉ, giành quyền kiểm soát cả đàn gồm 677 thành viên thông qua một cuộc đảo chính bạo lực. Giờ đây, đế chế của nữ vương khỉ đang có nguy cơ sụp đổ do một lực lượng không thể ngăn cản: mùa giao phối.
Nữ vương khỉ đó chính là Yakei, một cô khỉ cái 9 tuổi sống trong khu bảo tồn khỉ Nhật Bản có tên là Vườn Động vật Tự nhiên Takasakiyama.
Võ Tác Thiên của loài khỉ: đánh mẹ ruột, hạ 4 con khỉ đực, nữ vương khỉ đầu tiên sau 70 năm
Khu bảo tồn khỉ Vườn Động vật Tự nhiên Takasakiyama lần đầu xuất hiện một nữ vương khỉ
Theo tờ New York Times, sau khi hành hung mẹ ruột của mình và đảm nhận vai trò nữ lãnh đạo trong một nhóm khỉ nhỏ, Yakei đã ******* chống lại bốn con đực cấp cao nhất trong đàn. Sau khi chiến thắng trong trận chiến cuối cùng với Nanchu - một con đực 31 tuổi đã cai trị đàn khỉ trong 5 năm, Yakei chính thức đảm nhận vị trí khỉ đầu đàn, thiết lập một đế chế hoàn toàn mới của riêng mình với chế độ mẫu hệ.
Yu Kaigaishi - nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Xúc tiến Khoa học Nhật Bản - cho biết, những cuộc đảo chính của khỉ cái là điều đặc biệt hiếm gặp trong xã hội khỉ Nhật Bản.
Theo Kaigaishi, khỉ khổng lồ Nhật Bản (Macaca fuscata) - còn được gọi là khỉ tuyết - vì thói quen ngâm mình trong suối nước nóng khi trời có tuyết. Chúng sống trong các xã hội có thứ bậc nghiêm ngặt. Những con khỉ cấp cao hơn sẽ được ăn ngon hơn và có nhiều bạn tình hơn. Thứ hạng của một con đực thường được xác định bởi thâm niên của nó trong đàn (do các con đực có xu hướng rời khỏi đàn mà chúng sinh ra sau khi đến tuổi dậy thì). Trong khi đó, khỉ cái kế thừa thứ hạng thấp hơn mẹ của chúng một bậc. Đôi khi, khỉ có thể dùng vũ lực để chiếm vị trí cao hơn.
Võ Tác Thiên của loài khỉ: đánh mẹ ruột, hạ 4 con khỉ đực, nữ vương khỉ đầu tiên sau 70 năm
Khỉ tuyết Nhật Bản thích ngâm mình trong suối nước nóng và sống trong cộng đồng có thứ bậc nghiêm ngặt
Kaigaishi nói rằng những cuộc tranh giành vị trí bằng vũ lực hầu như chỉ diễn ra giữa những con khỉ đực, đó là lý do việc Yakei lên nắm quyền ngay lập tức gây sốc cho các nhà nghiên cứu. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm của Vườn Động vật Tự nhiên Takasakiyama, xuất hiện một nữ vương khỉ đáng sợ như vậy.
Đáng kinh ngạc hơn, sau khi lật đổ con đực đầu đàn, Yakei thậm chí còn bắt đầu thể hiện những hành vi thường thấy ở giống đực, chẳng hạn như đi bằng đuôi và lắc cành cây bằng cơ thể.
Tuy nhiên, sau gần một năm ở vị trí dẫn đầu, vị trí của Yakei có thể bị đe dọa do mùa giao phối - thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Theo các nhà nghiên cứu khu bảo tồn, một con khỉ đực 18 tuổi tên là Luffy đã có những hành động quá trớn đối với Yakei kể từ khi mùa sinh sản năm nay bắt đầu. Trong khi đó, nữ hoàng Yakei dường như sợ hãi đối với Luffy.
Võ Tác Thiên của loài khỉ: đánh mẹ ruột, hạ 4 con khỉ đực, nữ vương khỉ đầu tiên sau 70 năm
Xem ra tình yêu và quyền lực đôi khi khó lưỡng toàn
Kaigaishi trả lời với tờ Times trong một email: "Tôi nhận thấy Yakei có biểu hiện nhăn mặt sợ hãi. Đây là biểu hiện thường thấy ở những con khỉ cấp dưới chống lại Luffy. Ngoài ra, tôi đã quan sát thấy Luffy đẩy Yakei ra xa để độc chiếm thức ăn."
Các nhà nghiên cứu cho biết có thể Luffy đang trong quá trình truất ngôi Yakei để trở thành chỉ huy mới của đàn. Hoặc, đây có thể chỉ là một vấn đề đơn giản của việc tán tỉnh, khi Yakei cho Luffy thấy rằng cô ấy xem đó là những trò đùa “không mấy vui vẻ”.
Hiện tại, Yakei vẫn đang nắm giữ ngôi vị danh giá của mình. Liệu vị trí này có còn được duy trì sau mùa sinh sản hay không? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi sự theo dõi của các nhà nghiên cứu.
Theo Live Science
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top