Vụ ám sát ông Shinzo Abe đặt câu hỏi về công tác bảo vệ yếu nhân ở Nhật Bản

Vụ ám sát cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ cự ly gần tại một cuộc mít tinh chính trị, hôm thứ Sáu tuần vừa rồi, đã khiến cộng đồng phải nghi ngờ về việc bảo vệ các nhân vật quan trọng cấp cao ở Nhật Bản. Nhất là khi đây vốn được là nơi cực kỳ hiếm xảy ra bạo lực chính trị và tội phạm súng.

An ninh lỏng lẻo

Ông Abe, 67 tuổi, bị bắn trong lúc đang vận động tranh cử cho các ứng cử viên của Đảng Dân chủ Tự do (LDP), phía tây thành phố Nara. Nippon TV cho biết kẻ tấn công đang ở cách đó khoảng 3 mét. Một người đàn ông 41 tuổi được cho là nghi phạm đã bị tạm giữ tại hiện trường, cảnh sát cho biết hắn đã sử dụng một khẩu súng tự chế. Cảnh sát cũng phát hiện những khẩu súng và chất nổ khác tại nhà của nghi phạm, anh ta thừa nhận thực hiện vụ tấn công.
Cảnh sát tỉnh Nara nói với các phóng viên rằng yêu cầu an ninh tại sự kiện là "đột ngột", bộ sẽ xem xét liệu an ninh có đủ hay không để có hành động thích hợp. Nippon Television dẫn lời cảnh sát Nara cho biết, ông Abe đã được bảo vệ tại cuộc biểu tình hôm thứ Sáu bởi một cảnh sát chuyên trách có vũ trang và một số sĩ, quan địa phương khác. Cảnh sát Nara từ chối cho biết có bao nhiêu cảnh sát đang xử lý vấn đề an ninh cho Abe.
Trong lúc bị bắn, ông Abe đang đứng ở một ngã tư bên ngoài một nhà ga xe lửa, nói chuyện với đám đông hàng trăm người. Nhiều xe buýt và xe tải chạy qua trên con đường nơi kẻ tấn công xuất hiện. Một số nhà bình luận cho rằng, an ninh xung quanh cựu thủ tướng đáng lẽ phải được thắt chặt hơn.

Vụ ám sát ông Shinzo Abe đặt câu hỏi về công tác bảo vệ yếu nhân ở Nhật Bản
Theo Masazumi Nakajima, một cựu thám tử cảnh sát Nhật Bản, thì bất cứ ai cũng có thể bắn trúng ông Abe từ khoảng cách đó, an ninh rõ ràng là rất lỏng lẻo. Koichi Ito, một chuyên gia an ninh VIP, nói với đài truyền hình quốc gia NHK rằng đáng lẽ những người như ông Abe cần được bảo vệ từ mọi hướng. Nếu việc này không được thực hiện mạnh tay, hậu quả sẽ khó lường.

Vụ ám sát là trường hợp tấn công hiếm hoi lịch sử Nhật Bản

Các quan chức ở Nhật Bản vẫn thường đi du lịch với những hình thức an ninh khiêm tốn, chủ yếu tập trung vào các mối đe dọa trực tiếp về thể chất hơn là được bảo vệ bởi các nhân viên được trang bị vũ khí dày đặc, luôn sẵn sàng cho các vụ tấn công bằng súng thường thấy ở những nơi như nước Mỹ.
Họ cũng thường được bảo vệ bởi một chi nhánh đặc biệt của cảnh sát Tokyo. Các sĩ quan mặc thường phục được trang bị vũ khí và phải trải qua một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt, bao gồm cả chuyên môn về chiến đấu tay đôi. Họ thường phải ở gần về những chính trị gia để bảo vệ khỏi các mối đe dọa trực tiếp về thể chất.
Vụ ám sát Abe là vụ ám sát đầu tiên của một cựu thủ tướng Nhật Bản hoặc đương nhiệm kể từ những năm 1930. Trước đó, các cựu thủ tướng Saito Makoto và Takahashi Korekiyo bị ám sát cùng ngày vào năm 1936, trong khi Thủ tướng khi đó là Tsuyoshi Inukai bị ám sát năm 1932.
Paul Nadeau, người đã từng tham gia các sự kiện tranh cử với Abe trong quá khứ, cho biết các bài phát biểu của cựu thủ tướng như hôm thứ Sáu vừa rồi là kiểu "sự kiện diễn ra trong bối cảnh thân mật", công chúng ở gần xung quanh đó, họ phủ kín cả một quảng trường thị trấn trước ga xe lửa. Thường thì với những sự kiện như thế, "bạn sẽ không bao giờ có bất kỳ cảm giác bất an, nguy hiểm hoặc bất cứ điều gì tương tự." Một nhân viên đứng cạnh ông Abe khi ông bị bắn cho biết việc chuẩn bị sự kiện này không có gì lạ xảy ra, khoảng 15 nhân viên đảng được giao nhiệm vụ kiểm soát đám đông và an ninh do cảnh sát địa phương xử lý.

Vụ ám sát ông Shinzo Abe đặt câu hỏi về công tác bảo vệ yếu nhân ở Nhật Bản
Một số sự kiện vận động tranh cử gần đây có sự tham dự của Abe (vốn là thủ tướng tại chức lâu nhất của Nhật Bản và là một trong những nhân vật chính trị có ảnh hưởng nhất của đất nước) đã thu hút nhiều đám đông. Theo một nguồn tin, mặc dù cựu thủ tướng Abe được đánh giá cao nhưng mức độ an ninh bảo vệ có thể đã giảm xuống, từ khi ông rời nhiệm sở vào năm 2020. Cảnh sát Nara cũng từ chối đưa ra bình luận khi nhận được câu hỏi liệu một cựu thủ tướng có được bảo vệ ít hơn một nhà lập pháp đang phục vụ hay không.

Đã đến lúc phải thay đổi

Nhật Bản vốn có luật kiểm soát súng chặt chẽ. Theo hình ảnh và video từ vụ việc, nghi phạm bắn vào ông Abe bằng một thiết bị có báng súng lục và hai ống dẫn được bọc trong băng dính điện màu đen. Một người đàn ông mặc bộ đồ đen đã bắt được nghi phạm và giữ hắn ta sau vụ nổ súng, còn một số người khác thì lao vào hỗ trợ.
Grant Newsham, một sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu và là cựu nhà ngoại giao tại Diễn đàn Nghiên cứu Chiến lược Nhật Bản mong đợi về một sự thận trọng, chế độ bảo vệ tốt hơn đối với các chính trị gia cấp cao ở Nhật Bản sau vụ ám sát. Rất nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra về an ninh tại Nhật Bản và rõ ràng sau vụ việc này, nó sẽ được thắt chặt hơn đối với thủ tướng đương nhiệm.
Robert Ward, một thành viên cấp cao về Nghiên cứu An ninh Nhật Bản cũng nói thêm rằng, sự gần gũi trong việc tiếp xúc cử tri là một đặc điểm của chiến dịch tranh cử của Nhật Bản. Nhưng có lẽ điều này sẽ thay đổi và nếu đúng vậy thì sẽ thật đáng tiếc.


>>> Đội an ninh bảo vệ ông Abe.
Nguồn japantoday
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top