Vụ ông Donald Trump bị bắn: Nạn nhân thiệt mạng đã che chắn đạn cho gia đình

Kiều My

Editor
Thành viên BQT
Nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại sự kiện của ông Trump ở Pennsylvania là một lính cứu hỏa. Anh được cho là đã che chắn cho gia đình mình trước khi trúng đạn.

Ngày 14/7, Thống đốc bang Pennsylvania (Mỹ) Josh Shapiro cho biết nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại sự kiện vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump hôm 13/7 là một lính cứu hỏa tình nguyện 50 tuổi, theo hãng tin Reuters. Nạn nhân được cho là đã cố gắng bảo vệ gia đình khi vụ việc xảy ra và không may bị trúng đạn.

Danh tính nạn nhân được xác định là Corey Comperatore, thông qua bài đăng của gia đình anh trên Facebook.

1721005973040.png

Nạn nhân Corey Comperatore, trúng đạn và thiệt mạng trong vụ nổ súng tại buổi vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở Pennsylvania (Mỹ). Ảnh: CNN

"Corey Comperatore, anh trai của chúng tôi đã qua đời tại buổi vận động tranh cử của Trump ở Pennsylvania", chị gái của nạn nhân chia sẻ trong bài đăng hôm 14/7.

Theo tờ Pittsburgh Post-Gazette, Comperatore từng là giám đốc Sở Cứu hỏa Tình nguyện Thị trấn Buffalo, bang Pennsylvania.

Thống đốc Shapiro cho biết ông đã nói chuyện với gia đình Comperatore và chia sẻ một phần nội dung cuộc trò chuyện với các phóng viên.

"Corey đã chết như một anh hùng. Corey đã lao vào gia đình anh ấy để bảo vệ họ đêm qua tại sự kiện tranh cử này", ông Shapiro nói và mô tả nạn nhân là "một người ủng hộ nhiệt thành cựu tổng thống".

Thống đốc Shapiro cũng đã chỉ đạo treo cờ rủ để tưởng nhớ Corey Comperatore.

Ngoài trường hợp thiệt mạng, Cảnh sát bang Pennsylvania cho biết có hai người khác bị thương nặng, theo đài CNN. Hai nạn nhân là ông David Dutch, 57 tuổi, ở thành phố New Kensington, Pennsylvania và ông James Copenhaver, 74 tuổi, ở thị trấn Moon, Pennsylvania. Cả hai hiện đang trong tình trạng ổn định.

Một chiến dịch quyên góp đã được tổ chức trên trang web GoFundMe dành cho gia đình các nạn nhân. Tính đến chiều 14/7, chiến dịch đã quyên góp được hơn 2 triệu USD, cao gấp đôi mục tiêu ban đầu. Theo trang web, hơn 28.000 khoản quyên góp đã được gửi đến.

Phát biểu chiều 14/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân Copper Comperatore, theo đài CNN.

"Chúng tôi cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình nạn nhân thiệt mạng [...] Chúng tôi cũng đang cầu nguyện cho những người bị thương sẽ bình phục hoàn toàn", CNN dẫn lời Tổng thống Biden.
#Trumpbịbắn
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top