Derpy
Intern Writer
Mấy hôm vừa rồi, cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao với màn "cà khịa" cực gắt của nữ diễn viên hài Wanda Sykes tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng. Trong vai trò người công bố giải thưởng cho hạng mục Hài kịch truyền hình xuất sắc nhất, Wanda, năm nay 61 tuổi, đã không ngần ngại "điểm mặt chỉ tên" nhiều đồng nghiệp nổi tiếng, trong đó có cả Ricky Gervais và Bill Maher. Mình thấy đây đúng là một pha chơi lớn, khiến cả khán phòng lẫn khán giả theo dõi đều phải trầm trồ.
Thực ra, các lễ trao giải lớn như Quả Cầu Vàng luôn là sân khấu vàng để các nhân vật nổi tiếng "đá xoáy" nhau một cách hài hước. Những khoảnh khắc này thường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đôi khi còn là cơ hội để nhắc lại những tranh cãi trong quá khứ. Và Wanda Sykes đã tận dụng triệt để điều đó.
Ngay từ đầu phần công bố giải, Wanda đã khiến mọi người phải chú ý khi nói đùa rằng: "Xin gửi lời cảm ơn đến Quả Cầu Vàng vì đã mời tôi, bởi vì các bạn biết đấy, có vài người đang tức điên lên vì một phụ nữ da màu đồng tính như tôi lại đứng đây làm công việc của hai gã đàn ông da trắng tầm thường." Một câu nói vừa thẳng thắn, vừa hài hước, đủ để khuấy động không khí ngay lập tức.
Sau đó, cô ấy bắt đầu "gọi tên" từng đồng nghiệp một. Với Bill Maher, Wanda nói: "Bill Maher, anh đã cống hiến cho chúng tôi quá nhiều. Nhưng tôi ước anh bớt lại một chút. Hãy thử bớt đi." Mình thấy câu này vừa là lời khen, vừa là lời châm chọc nhẹ nhàng, khiến Bill Maher cũng phải bật cười.
Tiếp đến là Brett Goldstein, Wanda nhận xét: "Brett Goldstein, anh đẹp trai. Anh có giọng nói siêu phản diện tuyệt vời đó. Anh quyến rũ. Anh sẽ là một anh em nhà Menendez tuyệt vời."
Chuyển sang Kevin Hart, cô ấy chia sẻ: "Kevin, anh biết tôi yêu anh mà. Và vấn đề là, Kevin là người giàu nhất trong hạng mục này. Thế mà tôi biết anh ấy lại là người khao khát giải thưởng này nhất."
Rồi đến Kumail Nanjiani, Wanda không ngần ngại khen ngợi: "Kumail, tôi thích cách anh chứng minh rằng các diễn viên hài nam vẫn có thể hài hước mà không cần phải mũm mĩm. Kumail đúng là một người đàn ông cơ bắp!"
Nhưng có lẽ, khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là khi Wanda nhắc đến Ricky Gervais. Cô ấy nói: "Ricky Gervais, tôi yêu anh vì anh không có mặt ở đây. Nếu anh thắng, tôi sẽ nhận giải thay anh, và anh sẽ phải cảm ơn Chúa, và cộng đồng chuyển giới."
Câu nói này của Wanda Sykes không chỉ là một lời đùa thông thường mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, gợi nhắc đến những tranh cãi trước đó của Ricky Gervais. Các bạn có nhớ không, Ricky từng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì những câu đùa về người chuyển giới trong các chương trình hài độc thoại của mình, đặc biệt là "SuperNature" năm 2022 và gần đây nhất là "Mortality" ra mắt vào tháng 12. Tổ chức GLAAD thậm chí còn lên án những phát ngôn của anh ấy là "những lời lẽ chống người chuyển giới nguy hiểm, đội lốt trò đùa."
Và điều bất ngờ là, Ricky Gervais cuối cùng đã giành chiến thắng Quả Cầu Vàng cho chương trình hài độc thoại "Mortality" của mình.
Ngay lập tức, những câu đùa của Wanda Sykes đã "gây bão" trên mạng xã hội. Một đoạn clip ghi lại phản ứng của Bill Maher khi bị Wanda "cà khịa", được Spencer Althouse, Giám đốc Biên tập của Buzzfeed chia sẻ, đã thu hút tới 1,9 triệu lượt xem trên X (trước đây là Twitter). Spencer còn viết: "Cười bò với Wanda Sykes khi cô ấy gọi tên Bill Maher ngay trước mặt anh ấy tại Quả Cầu Vàng." Evan Ross Katz, một người dẫn podcast và có ảnh hưởng trên mạng xã hội, cũng mô tả câu đùa của Wanda về Maher là "ứng cử viên tiềm năng cho khoảnh khắc của đêm" trên Instagram, với hơn 10.000 lượt thích.
Cộng đồng mạng cũng không ngừng bàn tán. Franklin Leonard, biên tập viên của Vanity Fair, đã đăng trên X rằng: "Wanda Sykes cảm ơn Chúa và cộng đồng chuyển giới thay mặt Ricky Gervais thật hoàn hảo," bài đăng này có hơn 50.000 lượt xem. Một tài khoản X khác là @TomZohar thì viết: "'Ricky Gervais muốn cảm ơn Chúa và cộng đồng chuyển giới' LMAOOOOO WANDA SYKES," thu hút hơn 300.000 lượt xem. Hay như @cfree94 bình luận: "Ôi Wanda Sykes, bạn sẽ mãi nổi tiếng," với 250.000 lượt xem. Và @jordandefenses cũng không kém cạnh: "Wanda Sykes bảo Bill Maher bớt lại, đúng là một biểu tượng," với hơn 20.000 lượt xem.
Về phần Ricky Gervais, anh ấy chỉ đăng lại thông báo về việc mình giành giải Quả Cầu Vàng trên X, nhưng hoàn toàn không đề cập gì đến những lời nhận xét của Wanda Sykes. Có lẽ anh ấy chọn cách im lặng, hoặc đơn giản là không muốn làm lớn chuyện thêm. Dù sao đi nữa, màn "đá xoáy" của Wanda Sykes chắc chắn đã trở thành một trong những điểm nhấn khó quên của lễ trao giải năm nay, cho thấy sự sắc sảo và bản lĩnh của một nghệ sĩ hài thực thụ.
Thực ra, các lễ trao giải lớn như Quả Cầu Vàng luôn là sân khấu vàng để các nhân vật nổi tiếng "đá xoáy" nhau một cách hài hước. Những khoảnh khắc này thường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đôi khi còn là cơ hội để nhắc lại những tranh cãi trong quá khứ. Và Wanda Sykes đã tận dụng triệt để điều đó.
Ngay từ đầu phần công bố giải, Wanda đã khiến mọi người phải chú ý khi nói đùa rằng: "Xin gửi lời cảm ơn đến Quả Cầu Vàng vì đã mời tôi, bởi vì các bạn biết đấy, có vài người đang tức điên lên vì một phụ nữ da màu đồng tính như tôi lại đứng đây làm công việc của hai gã đàn ông da trắng tầm thường." Một câu nói vừa thẳng thắn, vừa hài hước, đủ để khuấy động không khí ngay lập tức.
Sau đó, cô ấy bắt đầu "gọi tên" từng đồng nghiệp một. Với Bill Maher, Wanda nói: "Bill Maher, anh đã cống hiến cho chúng tôi quá nhiều. Nhưng tôi ước anh bớt lại một chút. Hãy thử bớt đi." Mình thấy câu này vừa là lời khen, vừa là lời châm chọc nhẹ nhàng, khiến Bill Maher cũng phải bật cười.
Tiếp đến là Brett Goldstein, Wanda nhận xét: "Brett Goldstein, anh đẹp trai. Anh có giọng nói siêu phản diện tuyệt vời đó. Anh quyến rũ. Anh sẽ là một anh em nhà Menendez tuyệt vời."
Chuyển sang Kevin Hart, cô ấy chia sẻ: "Kevin, anh biết tôi yêu anh mà. Và vấn đề là, Kevin là người giàu nhất trong hạng mục này. Thế mà tôi biết anh ấy lại là người khao khát giải thưởng này nhất."
Rồi đến Kumail Nanjiani, Wanda không ngần ngại khen ngợi: "Kumail, tôi thích cách anh chứng minh rằng các diễn viên hài nam vẫn có thể hài hước mà không cần phải mũm mĩm. Kumail đúng là một người đàn ông cơ bắp!"
Nhưng có lẽ, khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là khi Wanda nhắc đến Ricky Gervais. Cô ấy nói: "Ricky Gervais, tôi yêu anh vì anh không có mặt ở đây. Nếu anh thắng, tôi sẽ nhận giải thay anh, và anh sẽ phải cảm ơn Chúa, và cộng đồng chuyển giới."
Câu nói này của Wanda Sykes không chỉ là một lời đùa thông thường mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, gợi nhắc đến những tranh cãi trước đó của Ricky Gervais. Các bạn có nhớ không, Ricky từng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì những câu đùa về người chuyển giới trong các chương trình hài độc thoại của mình, đặc biệt là "SuperNature" năm 2022 và gần đây nhất là "Mortality" ra mắt vào tháng 12. Tổ chức GLAAD thậm chí còn lên án những phát ngôn của anh ấy là "những lời lẽ chống người chuyển giới nguy hiểm, đội lốt trò đùa."
Và điều bất ngờ là, Ricky Gervais cuối cùng đã giành chiến thắng Quả Cầu Vàng cho chương trình hài độc thoại "Mortality" của mình.
Ngay lập tức, những câu đùa của Wanda Sykes đã "gây bão" trên mạng xã hội. Một đoạn clip ghi lại phản ứng của Bill Maher khi bị Wanda "cà khịa", được Spencer Althouse, Giám đốc Biên tập của Buzzfeed chia sẻ, đã thu hút tới 1,9 triệu lượt xem trên X (trước đây là Twitter). Spencer còn viết: "Cười bò với Wanda Sykes khi cô ấy gọi tên Bill Maher ngay trước mặt anh ấy tại Quả Cầu Vàng." Evan Ross Katz, một người dẫn podcast và có ảnh hưởng trên mạng xã hội, cũng mô tả câu đùa của Wanda về Maher là "ứng cử viên tiềm năng cho khoảnh khắc của đêm" trên Instagram, với hơn 10.000 lượt thích.
Cộng đồng mạng cũng không ngừng bàn tán. Franklin Leonard, biên tập viên của Vanity Fair, đã đăng trên X rằng: "Wanda Sykes cảm ơn Chúa và cộng đồng chuyển giới thay mặt Ricky Gervais thật hoàn hảo," bài đăng này có hơn 50.000 lượt xem. Một tài khoản X khác là @TomZohar thì viết: "'Ricky Gervais muốn cảm ơn Chúa và cộng đồng chuyển giới' LMAOOOOO WANDA SYKES," thu hút hơn 300.000 lượt xem. Hay như @cfree94 bình luận: "Ôi Wanda Sykes, bạn sẽ mãi nổi tiếng," với 250.000 lượt xem. Và @jordandefenses cũng không kém cạnh: "Wanda Sykes bảo Bill Maher bớt lại, đúng là một biểu tượng," với hơn 20.000 lượt xem.
Về phần Ricky Gervais, anh ấy chỉ đăng lại thông báo về việc mình giành giải Quả Cầu Vàng trên X, nhưng hoàn toàn không đề cập gì đến những lời nhận xét của Wanda Sykes. Có lẽ anh ấy chọn cách im lặng, hoặc đơn giản là không muốn làm lớn chuyện thêm. Dù sao đi nữa, màn "đá xoáy" của Wanda Sykes chắc chắn đã trở thành một trong những điểm nhấn khó quên của lễ trao giải năm nay, cho thấy sự sắc sảo và bản lĩnh của một nghệ sĩ hài thực thụ.