Yêu quái nào dám tự lập Lôi Âm Tự lại còn xưng là "Phật" rồi đánh cho Tôn Ngộ Không thua liểng xiểng?

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Hoàng Mi Lão Phật là một trong những yêu quái độc đáo và kỳ bí nhất trong tác phẩm "Tây Du Ký". Ban đầu, hắn vốn chỉ là một tiểu đồng phục vụ cho Phật Di Lặc, có trách nhiệm giữ chiếc khánh vàng và túi ngũ trùng – hai pháp bảo quan trọng của Phật Di Lặc. Tiểu đồng này có đặc điểm nổi bật với hàng lông mày vàng, từ đó cái tên "Hoàng Mi" (lông mày vàng) ra đời.

Trong một lần Phật Di Lặc vắng mặt, Hoàng Mi Lão Phật đã đánh cắp bảo bối của sư phụ mình và trốn xuống trần gian. Tại đây, hắn lập ra một chùa giả mang tên Lôi Âm và tự xưng là Hoàng Mi Lão Phật, thể hiện tham vọng lớn lao vượt quá thân phận của mình. Việc tự xưng "Phật" của hắn chính là hành động nổi loạn, thể hiện sự phản nghịch và khát khao quyền lực.

Hoàng Mi Lão Phật là hiện thân của sự xảo trá và mưu mẹo. Hắn lợi dụng sự ngây thơ của Đường Tăng và sự tin tưởng của mọi người để thực hiện các âm mưu. Sở hữu trí tuệ sắc bén và khéo léo, Hoàng Mi dễ dàng qua mặt các nhân vật khác, thậm chí cả Tôn Ngộ Không – người thường rất cảnh giác với các loại yêu quái.

Mặc dù là yêu quái, nhưng Hoàng Mi Lão Phật lại có khát vọng mãnh liệt là được giác ngộ và trở thành Phật thật sự. Hắn thèm khát quyền lực và địa vị cao hơn, không chịu thua kém số phận chỉ là một tiểu đồng. Chính vì khát vọng này, Hoàng Mi không từ mọi thủ đoạn, bất chấp mọi nguy hiểm và tội lỗi để đạt được mục đích của mình.

1726212087581.png


Nhân vật này sở hữu nhiều pháp bảo lợi hại. Trong đó nổi bật nhất là chiếc khánh vàng và túi ngũ trùng, hai món bảo vật giúp hắn bắt giữ Đường Tăng và gây khó khăn cho Tôn Ngộ Không. Khánh vàng là vũ khí nguy hiểm với khả năng tỏa ra luồng khí mạnh mẽ, trong khi túi ngũ trùng có thể nhốt kẻ thù mà không dễ dàng thoát ra được.

Hoàng Mi Lão Phật là một trong những thử thách khó khăn mà thầy trò Đường Tăng phải đối mặt trên hành trình đi lấy kinh. Hắn đã tạo ra một cuộc xung đột đầy cam go và đặt ra những thử thách lớn cho Tôn Ngộ Không và các đồng đội của mình.

Nhân vật này không chỉ là một yêu quái thông thường, mà còn phản ánh lòng tham và dục vọng của con người. Dù đã có vị trí tốt đẹp bên cạnh Phật Di Lặc, hắn vẫn không hài lòng và luôn muốn đạt được nhiều hơn. Đây là biểu tượng cho sự bất mãn và tham vọng vượt quá giới hạn của một cá nhân.

1726212114133.png


Bên cạnh những hành động xấu xa, câu chuyện về Hoàng Mi Lão Phật cũng khơi dậy lòng trắc ẩn ở người đọc. Dù là một yêu quái, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn tồn tại một khát vọng được giác ngộ và tìm kiếm sự cứu rỗi. Điều này làm nhân vật trở nên phức tạp và đa chiều hơn, không chỉ đơn thuần là một nhân vật phản diện mà còn mang tính nhân văn.

Cuối cùng, với sự trợ giúp của Phật Di Lặc, Tôn Ngộ Không đã đánh bại Hoàng Mi Lão Phật và thu hồi lại các bảo vật. Nhờ lòng từ bi của Phật Di Lặc, Hoàng Mi Lão Phật không bị tiêu diệt mà được tha thứ và trao cho một cơ hội tu hành để chuộc lỗi lầm.

Hoàng Mi Lão Phật là một nhân vật đa chiều, đại diện cho nhiều tầng ý nghĩa trong tác phẩm "Tây Du Ký". Qua nhân vật này, tác giả Ngô Thừa Ân gửi gắm thông điệp về lòng tham, dục vọng và hành trình tìm kiếm sự giác ngộ. Đây cũng là lời nhắc nhở rằng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để chống lại những cám dỗ của quyền lực và vật chất, nhưng sự giác ngộ và tha thứ luôn là con đường cuối cùng cho những ai muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top