Youtuber Thái Lan đối mặt với án tù vì quay lại cảnh ăn thịt dơi

Phonchanok Srisunaklua - một blogger Thái Lan - đã bị bắt và đang phải đối mặt với án tù 5 năm, sau khi cô đăng đoạn clip dài 1 phút 40 giây quay cảnh cô ăn một con dơi mà cô mô tả là rất “ngon”.
Trong video theo phong cách mukbang, một chương trình phát sóng trong đó người dẫn chương trình ăn thức ăn trước máy quay. Srisunaklua đã so sánh nó giống như việc "ăn tươi nuốt sống", sau đó xé xác các con vật rồi nhúng chúng vào nước sốt cay có tên là Nim Jam.
Đoạn clip còn cho thấy cô này giơ cả một con dơi trước máy quay, cho biết “nó có răng” rồi vừa nhai lạo xạo vừa nói “xương rất mềm”. Ngay sau khi bài đăng được phát trên kênh YouTube của Srisunaklua, video đã tràn ngập những người xem tỏ ý phẫn nộ với hành động này của cô.


Một số người bình luận bất mãn
“Nếu bạn sắp chết, hãy chết một mình. Sẽ không ai trách bạn đâu. Nhưng bạn sẽ bị nguyền rủa nếu bạn gây ra đại dịch."
"Nếu cô bị ốm, đừng làm phiền các bác sĩ và y tá"
"Tôi rất sốc khi xem đoạn clip vì sự việc không nên xảy ra ở cả Thái Lan và trên thế giới, đó là hành vi rất nguy hiểm, đặc biệt là loài dơi có rất nhiều mầm bệnh."
Không có bằng chứng nào cho thấy nhiệt độ nước nóng thực sự sẽ giết chết vi trùng. Chỉ cần chạm vào nước bọt, máu và da cũng được coi là rủi ro."

Bác sĩ thú y Thái Lan Pattaraphon Manee-on, người đứng đầu nhóm quản lý sức khỏe động vật hoang dã tại Cục Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật, đã lên án hành động của Srisunaklua khi phát sóng công khai như vậy.
Srisunaklua đã bị bắt vì sở hữu xác động vật hoang dã được bảo vệ. Cô này vốn là một giáo viên kiêm YouTuber, ban đầu phủ nhận những cáo buộc nhưng sau đó đã đăng một video khác xin lỗi. Trong video xin lỗi của mình, cô ấy nói rằng sẽ không ăn thịt dơi nữa.


>>>Rái cá “đại náo” Singapore, "tàn sát" đàn cá Koi trị giá hàng trăm triệu đồng của người dân

Nguồn petapixel
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top