"Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" là câu tục ngữ ví von cho sự hiếu động, tinh nghịch, mưu mô và cả những trò tinh quái mà bất kỳ thế hệ học sinh nào cũng trải qua. Đây là lứa tuổi đã bắt đầu hình thành nhân cách, thói quen và cả hành vi cá nhân. Tất cả chúng được khắc họa rõ nét trong "Cô gái đến từ hư vô".
Mở màn cho bộ phim luôn là sự xuất hiện của nhân vật Nanno. Vào vai một cô học sinh mới chuyển đến, Nanno thu hút tất cả ánh nhìn từ nam sinh đến nữ sinh, thậm chí là cả thầy cô trong trường bằng nét đẹp sắc sảo, lạnh lùng và 1 chút ma mị.;
Mỗi tập phim là một câu chuyện về các sự kiện, các nhân vât khác nhau, diễn ra tại các ngôi trường khác nhau, chỉ duy nhất Nanno là người xuất hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối series.
Những mặt tối của trường học dần dần được phơi bày, từ nạn bạo lực học đường, gian lận trong thi cử, lòng đố kỵ và những âm mưu hãm hại bạn bè đến cả những việc kinh khủng hơn như lạm dụng tình dục, thao túng ban giám hiệu nhà trường…
Cái kết các tập phim đầu để lại những ám ảnh cho người xem, thông qua các tình tiết đẫm máu đến rợn người và tiếng cười ma quái của Nanno ở cuối phim.
Có lẽ, chúng ta sẽ vô tình tìm thấy mình trong một góc quay nào đó ở các tập phim. Cho dù đó là vai nạn nhân hay những kẻ thắng cuộc thì mục đích cuối cùng mà bộ phim muốn hướng đến đó chính là giá trị chân – thiện – mỹ của con người.
Nhân cách và giá trị con người nằm trong chính suy nghĩ và cách chúng ta thể hiện với những người xung quanh, bất kì một hành động nào của chúng ta đều sẽ được nhận lại một giá trị nào đó.
Nhiều người cho rằng bộ phim được xây dựng theo triết lý nhà Phật, tức luật nhân – quả trong cuộc sống. Nanno được xem như một hiện thân của rất nhiều những mặt trái khác đang tồn tại hằng ngày song song với chúng ta.
Cảnh quay 18+, máu me, bạo lực
Để lại ấn tượng khó phai trong lòng người xem đó là hàng loạt cảnh bạo lực, giết chóc đầy máu me xuyên suốt các tập phim. Từ những tập đầu tiên đã dần cho chúng ta thấy được sự xấu xa, đen tối của trường học, từ việc hai cô bạn "thân" vì ganh ghét với sắc đẹp của Nanno mà họ đã nói xấu và lên kế hoạch hãm hại Nanno để bạn mình rơi vào bẫy của các nam sinh. Những hành vi đồi bại, nhẫn tâm của đám bạn đã khiến Nanno bị hãm hiếp và bị chôn sống đầy thương tâm.
Trong một tập khác, Nanno vào vai một học sinh mới tham gia vào một CLB yoga do một thầy giáo trong trường đảm nhận. Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của các em học sinh, tên thầy giáo bệnh hoạn, biến thái đã quan hệ tình dục với hàng loạt nữ sinh và quay phim lại. Sau đó, sử dụng chính những video này để đe dọa và ép buộc các nữ sinh phải tuân theo mệnh lệnh của mình. Đó chính là những con yêu râu xanh đội lốt giáo viên đang tồn tại ở khắp các trường học.
Chưa dùng lại ở đó, trong các tập tiếp theo, những góc khuất chốn học đường càng được hé lộ rõ rệt hơn từ việc gian lận trong thi cử, sao chép, ăn cắp chất xám của người khác để biến thành của mình, cho đến sự đua đòi, chạy theo vật chất đến mức ăn cắp tiền bạc, bất hiếu với bố mẹ… chỉ để duy trì cái vỏ bọc giả dối ấy.
Cuối cùng, sự cô lập, nạn ăn hiếp, xem việc hạ nhục, đánh đập bạn bè là thú vui tiêu khiển của các học sinh khác là một hồi chuông cảnh tỉnh tất cả chúng nên dừng lại và suy ngẫm về chính mình.
Trường học có còn là nơi an toàn?
Một câu hỏi mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải tự tìm lấy câu trả lời. Vì nó sẽ là một phần ký ức, một phần cuộc sống và là hành trang quan trọng theo chúng ta suốt những năm tháng cuộc đời còn lại. không chỉ với chúng ta mà còn với những thế hệ sau này.
Bộ phim tràn ngập diễn biến tâm lý phức tạp, cảnh quay máu me, bạo lực và cả những phân cảnh nhạy cảm (18+). Nhiều vấn đề gai góc và nhạy cảm bị phơi bày, kịch tính hóa, nhằm đưa đẩy người xem vào vòng xoáy câu chuyện.
Do vậy, các bậc phụ huynh nên lưu ý và thận trọng khi cho các con của mình xem cùng. Cần có những chia sẻ, trao đổi và giáo dục con cái sau khi xem phim xong để chúng không bị ảnh hưởng bởi hành vi của các nhân vật.
Thanh Mai