"Ant-Man 3" là báo động đỏ cho Marvel Studios

Dự án có nguy cơ trở thành thất bại phòng vé mới nhất của Marvel Studios.
Theo
Deadline, Ant-Man 3 có thành tích khá kém trong tuần công chiếu thứ 2. Doanh thu nội địa đạt 167 triệu USD còn quốc tế là 193 triệu USD. Tổng cộng, phim đạt tổng doanh thu toàn cầu 363 triệu USD. Khả năng Ant-Man 3 chỉ có thể thu từ 500 đến 550 triệu USD trước khi rời rạp với tốc độ kiếm tiền này. Đây là thành tích thụt lùi so với phần 2 trước đó (622 triệu USD).
Theo
Variety, dù có mở màn thắng lợi với 106 triệu USD, bộ phim lại có hiệu ứng truyền miệng tiêu cực khiến nhiều khán giả loại bỏ ý định ra rạp trong tuần tiếp theo. Dẫn tới sự sụp đổ doanh thu khi chỉ kiếm được 32 triệu USD vào cuối tuần. So với tuần khởi chiếu, doanh thu nội địa đã giảm hơn 70% và là mức giảm lớn nhất trong lịch sử MCU ở tuần thứ 2 trụ rạp.


Thậm chí, xét riêng trong dòng siêu anh hùng, Ant-Man 3 cũng là phim tụt doanh thu thảm hại nhất đối với các dự án có kinh phí trên 100 triệu USD.
Không còn nghi ngờ gì nữa, thất bại tại phòng vé của Ant-Man 3 rõ ràng là 1 báo động đỏ cho hãng phim siêu anh hùng. Công ty mẹ Disney chắc chắn không thể hài lòng với kết quả này khi đã bỏ ra tới 200 triệu USD đầu tư sản xuất. Nếu chỉ thu khoảng 550 triệu sau cùng như dự đoán của giới chuyên môn, không loại trừ khả năng Disney còn bị lỗ.
Trong Phase 4 MCU đến nay, ngoại trừ Spider-Man: No Way Home được Sony Pictures phát hành, chưa có dự án nào do Marvel Studios sản xuất mà mang về quá 1 tỷ USD doanh thu cho tập đoàn mẹ. Chưa kể 1 số dự án mở đầu Phase 4 như Black Widow, Eternals còn bị thua lỗ. Ngoài ra, kết quả Ant-Man 3 cũng kém chùm phim năm ngoái gồm Doctor Strange 2 (955 triệu USD) Thor 4 (760 triệu USD), Black Panther 2 (858 triệu USD) - 1 bước thụt lùi rất lớn.

Ant-Man 3 là báo động đỏ cho Marvel Studios
Diễn xuất của nhân vật phản diện là điểm sáng duy nhất phim
Trên Rotten Tomatoes, phim nhận về “cà chua ủng” khi chỉ được chấm 48%, IMDb đạt 6.5/10 và Metacritic cho 48/100. Những con số cũng đã nói lên chất lượng trung bình của dự án, không ngạc nhiên khi kết quả bán vé kém cỏi và có lẽ nhiều người cũng không muốn ra rạp xem lại lần 2.
Phim có nhiều điểm trừ đáng tiếc xoay quanh kịch bản cẩu thả và xây dựng nhân vật thiếu nhất quán lẫn chiều sâu. Điểm cộng lớn nhất nằm ở phản diện Kang do Jonathan Majors thủ vai, diễn xuất tuyệt vời lấn át cả dàn nhân vật chính. Ngoài ra, kĩ xảo hình ảnh lẫn âm hanh cũng chưa đủ để làm thỏa mãn người hâm mộ.


>>> Đánh giá Ant-Man 3.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top