Cristiano Ronaldo vừa "gây bão" trên chính trường Nhật Bản, nhưng theo cách không ai có thể ngờ tới

Cristiano Ronaldo vẫn đang chinh phục những cột mốc mới, khi siêu sao người Bồ Đào Nha vừa ghi bàn thắng thứ 50 trong năm 2023 trong trận thắng tưng bừng 5-2 của Al Nassr trước Al Shabab diễn ra sáng 12/12. Thế nhưng, tên của Ronaldo còn khiến nhiều người nhắc đến, khi anh vô tình gây ra một "cơn bão" trong giới chính trị ở Nhật Bản.
Cristiano Ronaldo vừa gây bão trên chính trường Nhật Bản, nhưng theo cách không ai có thể ngờ tới
Mọi sự bắt đầu ồn ào khi Kengo Oishi, Thống đốc Nagasaki đã bỏ qua một cuộc họp quan trọng để dự khán trận giao hữu giữa Al Nassr và PSG ở Osaka ngày 25/7. Oishi giải thích rằng tiền vé là tiền túi của ông bỏ ra, nhưng chi phí đi lại và ăn ở lại do chính quyền thành phố Nhật Bản chi trả.
Vị chính trị gia này đã đưa ra lời xin lỗi, đồng thời giải thích với đại ý sở dĩ tới dự khán trận giao hữu giữa Al Nassr và PSG để mời Ronaldo tham gia quảng cáo cho Nagasaki trong tương lai. Tuy nhiên, chừng đó dường như là không đủ để thuyết phục dư luận.
Không ít người đang kêu gọi Oishi từ chức vì không làm tốt công việc và không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình với tư cách là một quan chức. Ông cũng bị chỉ trích nặng nề vì ưu tiên lợi ích của mình khi tham dự một sự kiện thể thao giải trí hơn là cuộc họp chính thức.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top