Mệt mỏi và bội thực, từ bao giờ mà phim Marvel lại buồn ngủ đến vậy

Phải chăng vũ trụ điện ảnh MCU đã bước vào thời kỳ thoái trào? Từ góc nhìn phòng vé, chắc chắn là không. Doanh thu khủng của Thor: Love and Thunder trong dịp cuối tuần vừa qua - và hàng loạt kỷ lục bị xô đổ bởi ba chàng Người Nhện vào Giáng sinh năm ngoái - là minh chứng cho thấy người hâm mộ vẫn chưa chán các siêu anh hùng mặc đồ bó. Ấy thế nhưng, các bài đánh giá và thậm chí là phản ứng của khán giả có mặt trong đêm công chiếu lại thể hiện một câu chuyện hoàn toàn khác: câu chuyện về một thương hiệu quá lớn để có thể sụp đổ rơi vào ngõ cụt của sự sáng tạo.
Từ năm ngoái đến nay, Disney đã tung ra 5 phim Marvel mới. Mỗi tác phẩm đều có những vấn đề riêng, tương tự những gì MCU đang gặp phải, nhưng rõ nét hơn. Những đoạn cao trào với kỹ xảo hình ảnh (CGI) đầy lỗi và hời hợt (Black Widow Shang-Chi), nhóm siêu anh hùng nhàm chán (Eternals), kịch bản nhiều lỗ hổng thiếu cao trào (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), tình tiết lạc quẻ một cách khó hiểu (Thor: Love and Thunder). Bộ phim thành công nhất trong số này - Spider-Man: No Way Home của Sony - thì phải dựa vào những gương mặt dĩ vãng thân quen từ các bản phim trước để lôi kéo người xem. Song, vẫn bị chỉ trích bởi không ít phân cảnh hành động phông xanh chưa tốt, một cốt truyện nặng tính sắp đặt và thoại thiếu tự nhiên.
Có thể đánh giá những phim thuộc Phase 4 (cho đến lúc này) của Marvel là một sự liều lĩnh tuyệt vọng. Chúng như những tác phẩm giải trí đắt đỏ thiếu tiếng cười và sự phấn khích, mang theo lời tạm biệt chắp vá cho những nhân vật cũ như Black Widow và Scarlet Witch. Trong khi cố tìm cách giới thiệu hàng loạt nhân vật mới nhưng đầy gượng ép. Chúng cũng lợi dụng những màn cameo tầm thường để thỏa mãn sự thèm muốn của người hâm mộ (fan service). Và càng cho thấy những hạn chế mà hãng phim đặt lên các đạo diễn, khiến những thước phim ngoại cảnh dù hoành tráng hay tạo hình zombie dù khiếp đảm, cũng không thể che lấp sự cứng nhắc trong cách làm việc nói chung.
Mệt mỏi và bội thực, từ bao giờ mà phim Marvel lại buồn ngủ đến vậy
Cảnh phim "Doctor Strange: Multiverse of Madness"
Về mặt lý thuyết, sự thiếu gắn kết mà các phim MCU đang gặp phải thời gian gần đây không nhất thiết là điều xấu. Suy cho cùng, chẳng phải những bộ phim siêu anh hùng của Marvel trước đây cũng chỉ là một mắt xích trong một kế hoạch to lớn hơn, mà có lúc trông chúng chẳng khác gì những đoạn trailer cho một vài bộ phim hấp dẫn bạn phải chờ đợi để được xem vào mùa hè tiếp theo ư? Nhưng nếu nói Marvel đang chuyển hướng đầu tư vào những cuộc phiêu lưu riêng rẽ cũng không chính xác. Họ đang kết nối dần từng cốt truyện và tiếp tục tiết lộ những nội dung mới trong tương lai, thông qua các cảnh post-credit. Về bản chất, phim MCU vẫn mang tính liên kết, nhưng tập trung về đầu mối nào thì chưa ai rõ. Và điều đó vô tình làm người xem có cảm giác Marvel chỉ chăm chăm ra phim mà quên mất mục đích hay kế hoạch như trước đây.
Tất nhiên, phim Marvel luôn hào nhoáng và đầy sắc màu - một bộ sưu tập những khung tranh hành động và hài hước được thổi sinh khí bởi chiến lược kinh doanh đầy thông minh, chính là liên kết chúng với nhau. Điểm đặc biệt tạo nên thành công vượt trội cho các phim Marvel cũng là thứ đang níu chân chúng lại: chúng được thiết kế để mang lại cảm giác thân thuộc và dễ xem, dễ nhớ - những phiên bản được tinh chỉnh đôi chút dựa trên một mô hình mà khán giả đã luôn yêu thích và kỳ vọng.
Phim Marvel từng rất đặc sắc và đậm chất giải trí. Năm năm trước, Marvel tung ra phần 2 của Guardians of the Galaxy, phần đầu của loạt phim Spider-Man mới, Thor: Ragnarok hài hước, và hiện tượng Oscar Black Panther - một chuỗi phim đỉnh cao minh được xây dựng khéo léo dựa trên một chung khuôn mẫu chung đã được chứng minh là đúng. Những phim này chia sẻ một không gian chung, nơi các nhà làm phim có thể phần nào thỏa mãn sức sáng tạo với các nhân vật Avengers, đưa MCU tiến về cốt truyện lớn mà vẫn đảm bảo được phong cách hình ảnh và cái chất riêng của họ.
Các phim Marvel mới không thiếu sự độc đáo. Nhưng chúng dường như phải thỏa hiệp khá nhiều. Mỗi phim đều thể hiện rõ, theo những cách riêng, bản sắc của các đạo diễn; nhưng sự độc đáo của chúng - thể loại phim gián điệp đề cao mối quan hệ gắn kết gia đình của Black Widow, phong cách võ thuật của Shang-Chi, những nét chấm phá đậm chất Raimi của Multiverse of Madness - dường như xung đột với yêu cầu tập trung về một mối cần có trong phim Marvel.
Mệt mỏi và bội thực, từ bao giờ mà phim Marvel lại buồn ngủ đến vậy
Cảnh phim "Eternals"
Chưa hết, bản thân Disney đang vắt kiệt công thức họ đặt ra. “Mệt mỏi” và “bội thực” là từ người ta đã dùng để miêu tả về phim Marvel từ lâu trước khi studio này bước vào một chương mới đầy khó khăn. Nhưng nó đặc biệt phù hợp với thời điểm này, khi mà cứ một hoặc hai tháng trôi qua lại có một phim Marvel mới xuất hiện, nhờ loại hình stream nội dung thẳng đến người xem thay vì thông qua rạp chiếu phim hay kênh truyền hình. Giống như Marvel đang “chạy KPI” vậy. Những bộ phim mới liệu có hi vọng nào khiến người xem cảm thấy tươi mới và hào hứng, khi mà chúng ra mắt với tốc độ gần ngang ngửa với truyện tranh?
Giải pháp đơn giản nhất ở đây đối với Marvel có lẽ là giảm tốc độ ra mắt phim. Kéo dài thời gian phát triển thêm đôi chút chắc chắn không thể khiến doanh thu tác phẩm bị ảnh hưởng, trong bối cảnh nhiều phim thời gian qua giống như được tạo ra để lấp vào chỗ trống nội dung. Và điều đó cũng giúp mang lại cho khán giả sự thèm khát như trước đây; có thể họ cũng sẽ phần nào tha thứ cho những sai sót vốn dễ bị phát hiện khi liên tục phải theo dõi cả nửa tá phim hao hao nhau mỗi năm!
Nhưng tại sao Disney không chọn giải pháp đó? Với doanh thu mở màn dịp cuối tuần mà Love and ThunderMultiverse of Madness thu được, chẳng có lý do gì để công ty này bước chậm lại, hay thậm chí là bận tâm đến chất lượng từng phim. Có lẽ những phim Marvel mới không hay như trước đây bởi Disney cho phép điều đó. Tên tuổi của họ nay đã quá lớn mạnh, với sức ảnh hưởng không thể rũ bỏ trong tâm trí cũng như ví tiền người hâm mộ, khiến khâu đảm bảo chất lượng vốn từng là điểm nhấn của công ty nay không còn gắt gao như trước. Nếu Marvel ra phim, mọi người sẽ đi xem. Trừ khi chẳng còn ai hào hứng với phim siêu anh hùng nữa, thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được chuỗi ngày “vắt sữa” truyện tranh sẽ còn tiếp diễn chưa hồi kết.
Tham khảo: Guardians
>> 5 điểm "Thor: Love and Thunder" gây thất vọng nhất, đến cả fan Marvel cũng quay lưng
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top