Bậc thầy tình báo Đức mắc kẹt trong mạng lưới Mossad

Mạnh Quân
Mạnh Quân✔
Phản hồi: 0
Phải đến khi một vụ bắt cóc thất bại mới khiến cựu lãnh đạo tình báo Đức bị buộc tội gián điệp và *********, nhưng mối liên hệ của August Hanning với các điệp viên và tội phạm Israel lẽ ra đã phải gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Berlin từ lâu rồi.

Ông Hanning, người từng lãnh đạo Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) từ năm 1998 đến năm 2005, đã bị bắt hôm thứ Ba và bị buộc tội gián điệp, tiết lộ bí mật nhà nước và *********.
1791793621599.png
Danny Yatom, Yakov Peri, August Hanning

Các công tố viên cáo buộc rằng Hanning đã mua bí mật nhà nước từ trợ lý cũ của ông tại BND – được xác định là 'Manfred D', người vẫn ở lại cơ quan sau khi Hanning rời đi và phục vụ một số người kế nhiệm ông. Họ tuyên bố Hanning đã có được gần 2.000 tài liệu của BND từ năm 2010 đến năm 2022, sau đó ông đã sử dụng chúng trong công việc của mình với tư cách là một nhà tư vấn an ninh tư nhân cho giới giàu có và quyền lực.

Hanning, một nhân vật quen thuộc trong giới hội nghị an ninh, đã sử dụng tài liệu này để chuẩn bị một báo cáo cho một nhân viên của cơ quan tình báo nước ngoài, và duy trì "liên lạc chặt chẽ với một đại diện của một cơ quan tình báo nước ngoài khác", người mà ông đã chuyển giao thông tin thu được từ Manfred D "trong nhiều năm".

Các công tố viên chưa công khai danh tính những cơ quan tình báo nước ngoài nào mà Hanning đã hợp tác, mặc dù các báo cáo truyền thông cho rằng một trong số đó được cho là Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Azerbaijan, một quốc gia mà Hanning đã công khai vận động hành lang từ giữa những năm 2010. Còn về cơ quan kia, sự liên quan của Hanning trong một âm mưu bắt cóc kỳ lạ cho thấy một thủ phạm rõ ràng.

Âm mưu bắt cóc của Israel

Các nhà điều tra Đức đã lần theo dấu vết của Hanning vào tháng 9 năm ngoái, khi cảnh sát Hamburg khám xét căn hộ của ông ta như một phần của cuộc điều tra liên quan đến nữ triệu phú Christina Block, con gái của người đã xây dựng chuỗi nhà hàng bít tết nổi tiếng nhất nước Đức, cũng như một chuỗi cửa hàng bánh mì kẹp thịt, các khách sạn boutique và khu nghỉ dưỡng ẩm thực.
1791793644489.png
Bà Block đã vướng vào tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ, ông Stefan Hansel, một nhân viên ngân hàng người Đan Mạch, từ năm 2021. Hiện bà đang bị xét xử vì tội thuê người bắt cóc hai đứa con nhỏ nhất của mình khỏi sự chăm sóc của cha chúng ở Đan Mạch. Theo các công tố viên, bà Block đã thuê công ty tư vấn System 360 của ông Hansel để thực hiện vụ bắt cóc vào năm 2022, nhưng cảnh sát Đan Mạch đã can thiệp trước khi nhóm System 360 kịp bắt cóc bọn trẻ.

Hanning dường như đã từ bỏ phương pháp trực tiếp và quyết định giao phó công việc cho các mối quan hệ của mình trong giới tình báo. Những người này là Yaakov Perry, cựu giám đốc cơ quan tình báo nội địa Shin Bet của Israel, và Danny Yatom, cựu lãnh đạo Mossad.

Phiên tòa xét xử Block vẫn đang diễn ra và các chi tiết còn mơ hồ, nhưng các cáo buộc như sau: Hanning đã thuê Perry và công ty tình báo tư nhân của ông ta, CGI Group, để tập hợp một nhóm tám người nhằm bắt cóc các trẻ em; trùm tình báo người Đức yêu cầu Yatom tham gia; Perry đã đưa David Barkay, một cựu thành viên của đơn vị tình báo 504 thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel và được cho là điệp viên Mossad, vào cuộc; Barkay đã dẫn đầu nhóm thực hiện vụ bắt cóc vào đêm giao thừa năm 2023.

Nhóm của Barkay đã hành hung Hansel và lôi hai đứa trẻ - một bé trai 10 tuổi và một bé gái 13 tuổi - băng qua biên giới Đức bằng đường bộ, bịt miệng chúng bằng băng dính và đe dọa sẽ giết chúng nếu chúng la hét cầu cứu.

Hanning phủ nhận mọi vai trò trong vụ bắt cóc, Yaakov cũng vậy. Barkay đã thú nhận việc dàn dựng và thực hiện vụ việc, nhưng không đề cập đến Hanning hay Yaakov. Yatom đã nói với truyền thông Israel rằng ông "không liên quan gì đến vụ án này", và hơn nữa, mối quan hệ của ông với Hanning chỉ là mối quan hệ chuyên nghiệp thuần túy, bắt đầu từ cuối những năm 1980.

Tuy nhiên, vào năm 2021, Yatom đã mời Hanning tham gia hội đồng quản trị của công ty an ninh mạng tư nhân của mình, World Health Energy Holdings (WHEN). Phát biểu với tờ Jerusalem Post vào thời điểm đó, Hanning cho biết “mối quan hệ của ông với các quốc gia, cơ quan thực thi pháp luật và tình báo” sẽ rất có giá trị đối với WHEN, một công ty chuyên tiếp thị phần mềm gián điệp cho các doanh nghiệp muốn giám sát nhân viên của họ.

Hanning nói thêm rằng ông vẫn duy trì “mối quan hệ làm việc rất thân thiết, thậm chí là tình bạn” với Yatom và các quan chức Mossad khác rất lâu sau khi rời khỏi BND. Cả hai người vẫn được liệt kê là thành viên hội đồng quản trị trên trang web của WHEN.

Người đàn ông xám
Trong suốt thời gian làm việc tại BND, Hanning là hình mẫu "người đàn ông xám xịt" điển hình của giới tình báo: một viên chức gầy gò, đeo kính, giống như nhân vật "George Smiley" của John le Carre. Le Carre đã gặp Hanning nhiều lần và mô tả vị lãnh tụ tình báo người Đức này là "người lịch thiệp tuyệt vời".

Tuy nhiên, theo một báo cáo gần đây của tờ Irish Times, "sự nghiệp của ông bị bao phủ bởi những đồn đoán về lòng trung thành, với những lời xì xào dai dẳng về mối quan hệ quá thân thiết với Israel và Nga" . Theo truyền thông Đức, các công tố viên đã loại trừ mọi nghi ngờ rằng Hanning thông đồng với các điệp viên Nga, chỉ còn lại một khả năng duy nhất.

Hanning từng nhận xét rằng “một điệp viên giỏi là người không thu hút sự chú ý”. Tuy nhiên, trong thế giới mờ ám của ngành tình báo “tư nhân” của Israel, Hanning khó có thể chọn một bộ đôi nổi bật hơn Yatom và Perry để hợp tác.

Thảm họa Congo

Công ty tình báo tư nhân của Perry, CGI Group, là một tổ chức quen thuộc với độc giả của loạt bài "Wired for War" của chúng tôi. Được thành lập bởi các cựu điệp viên Israel và chuyên về hoạt động gián điệp tư nhân bất hợp pháp hoặc gần như hợp pháp, công ty này tự hào rằng họ tuyển dụng "nhân sự cấp cao từ các đơn vị tinh nhuệ của IDF, Cơ quan An ninh Tổng hợp và Mossad." Trong số đó có:

- Yaakov Perry, chủ tịch, Giám đốc Shin Bet từ năm 1988 đến năm 1995.

- Zvika Nave, người sáng lập, được CGI mô tả là đang đảm nhiệm "nhiều vị trí mật trong hệ thống quốc phòng".

- Oren Ziv, giám đốc phụ trách khu vực Ý, được CGI mô tả là “nhân vật chủ chốt trong ngoại giao và an ninh quốc gia của Israel”.

- Alon Pinkas, chuyên gia tư vấn, cựu cố vấn chính sách đối ngoại cho Thủ tướng Israel Ehud Barak và Shimon Peres, cựu Tổng Lãnh sự Israel tại New York.

Trước khi bị cáo buộc liên quan đến vụ bắt cóc Block, Tập đoàn CGI đã trở nên tai tiếng khi âm mưu chiếm đoạt 60 triệu đô la từ chính phủ Bulgaria vào năm 2019. Khoảng 30 năm trước đó, doanh nhân người Israel Gad Zeevi đã cố gắng mua cổ phần trong hãng hàng không quốc gia Bulgaria, nhưng thương vụ thất bại và Zeevi tuyên bố rằng ông được Sofia đòi 10 triệu đô la tiền bồi thường. Các trọng tài quốc tế đã đồng ý, nhưng Bulgaria từ chối tuân thủ phán quyết, và chính phủ Israel từ chối truy đòi số tiền đó từ phía Bulgaria.
 
Back
Top