Nhân chứng sống sót kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong thảm họa giẫm đạp tại Itaewon, Seoul, bệnh viện tiếp nhận nói không còn chỗ trong nhà xác

nhhgiap

Pearl
Vào tối hôm qua, hàng chục nghìn người đã tập trung để mừng lễ Halloween tại Itaewon, Yongsan-gu, Seoul, sau đó sự cố giẫm đạp khiến ít nhất 59 người chết, 150 người bị thương đã xảy ra. Nhân chứng sống sót kể lại, “Có ai đó đã đột ngột đẩy mạnh tôi khi chúng tôi đang ở một mặt đất dốc xuống, trong suốt 30 đến 40 phút sau đó tôi bị mắc kẹt và không thể làm được gì”.
Nhân chứng sống sót kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong thảm họa giẫm đạp tại Itaewon, Seoul, bệnh viện tiếp nhận nói không còn chỗ trong nhà xác
Lượng người tập trung tại con hẻm phía sau khách sạn Hamilton
Jeon (31 tuổi) đi cùng bạn đến từ Daejeon cho biết, “Tôi đang đi bộ xuống con hẻm phía sau khách sạn Hamilton, đột ngột có ai đó đẩy mạnh tôi từ phía sau, vì cố chịu để không bị đẩy ngã nên tôi không bị đẩy đi xa hơn. Tôi ở trong tình trạng kẹt cứng khoảng 30 phút, còn người bạn đi cùng bị giẫm đạp đến chết, người ta thực hiện CPR cho cậu ấy khoảng 1 tiếng nhưng đã quá trễ, mạch không còn đập nữa”.
Choi (20 tuổi), người cũng bị kẹt trong đám đông, kể lại tình hình lúc đó, “Tôi đang ở trong một con hẻm gần khách sạn Hamilton vào khoảng 10h30 tối, thì đột nhiên nghe thấy tiếng hò dô rất lớn ở xung quanh mình và ngay lập tức bị đẩy mạnh từ phía sau. Tại con hẻm đó mọi người liên tục cố chen ra, nhiều người va vào tường và dần lịm đi. Nhiều người ngã xuống cùng một lúc trong tư thế cong vẹo, họ cố gắng thoát ra nhưng vì xương quá đau nên không thể ngồi dậy được”. Anh Choi nói rằng hiện vẫn chưa tìm người bạn đi cùng anh.
Nhân chứng sống sót kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong thảm họa giẫm đạp tại Itaewon, Seoul, bệnh viện tiếp nhận nói không còn chỗ trong nhà xác
Anh Lee, đến từ Hwaseong-si, Gyeonggi-do, cho biết, “Tôi bị mọi người đẩy lùi từ khoảng 10h30 tối, thời điểm tôi chạy thoát ra ngoài là khoảng 11h10. Tôi không biết điều gì xảy ra ngoại trừ việc mình bị ép chặt. Một vài người lạ nắm lấy tay tôi và hét lên ‘chúng ta hãy sống sót ra khỏi đây’ và tôi liên tục nghe thấy âm thanh đó. Vì lễ hội Halloween nên tôi đã đến đây nhưng tôi không biết rằng nó phải trả giá bằng tính mạng của nhiều người”.
Mo (26 tuổi) Kim, người có mặt tại hiện trường vào khoảng 11 giờ đêm, cho biết, “Một người phụ nữ bám vào chân tôi, tôi cố gỡ ra, nhưng không thể cử động cơ thể. Vì muốn thở nên bụng tôi cứ lên xuống liên tục, nhưng chẳng được bao lâu vì có quá nhiều người bị kẹt, tôi và người bên cạnh giúp nhau tháo khẩu trang xuống để dễ thở hơn”.
Nhân chứng sống sót kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong thảm họa giẫm đạp tại Itaewon, Seoul, bệnh viện tiếp nhận nói không còn chỗ trong nhà xác
Hiện trường vụ tai nạn
Tối hôm qua, vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul đã khiến ít nhất 59 người chết và 150 người bị thương. Nhiều nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đại học Soonchunhyang gần đó, trong đó có hàng chục người đã nhận CPR khẩn cấp và những người chưa khôi phục ý thức.
Đến 00h40’ ngày 30, tổng cộng 6 người đã được đưa vào phòng cấp cứu. Tất cả sau đó đều không qua khỏi và được chuyển đến nhà xác. Khoảng 1h30, xe cấp cứu chở những người thương vong từ hiện trường vụ tai nạn liên tục ra vào bệnh viện, con đường trước phòng cấp cứu bị phong tỏa hoàn toàn, đội ngũ cảnh sát liên tục kiểm tra. Một nhân viên bệnh viện cho biết:
“Không có đủ chỗ trong nhà xác của chúng tôi nên họ phải chuyển đi nơi khác”.
Theo cơ quan cứu hỏa, các nạn nhân đã được chuyển đến nhiều nơi khác nhau của Seoul, bao gồm Bệnh viện Đại học Soonchunhyang, Bệnh viện Trung tâm Quốc gia, Bệnh viện Mokdong của Đại học Ewha Womans, Bệnh viện Đại học Chungang và Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.

>>>Ít nhất 59 người chết, 150 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul

Nguồn: Chosun
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top