thumbnail - Thiếu niên 16 tuổi bắn chết mẹ mình vì không cho chơi game PUBG
Trần Tiến
Hà Nội

Thiếu niên 16 tuổi bắn chết mẹ mình vì không cho chơi game PUBG

Một cậu bé 16 tuổi ở Lucknow, tiểu bang Uttar Pradesh, Ấn Độ bị cáo buộc đã bắn chết mẹ mình bằng khẩu súng lục của người cha sau khi người mẹ ngăn cậu chơi game PUBG.

Thiếu niên 16 tuổi bắn chết mẹ mình vì không cho chơi game PUBG 

Cảnh sát cho biết, cậu bé sau đó đã giấu xác người mẹ trong nhà khoảng hai ngày và bịa ra một câu chuyện trước khi thú nhận tội ác khó có thể dung thứ này.

Theo cảnh sát cho biết, mặc dù xích mích giữa cậu bé và người mẹ liên quan đến việc cậu nghiện game đã có từ lâu. Nhưng nhìn chung, mối quan hệ giữa hai mẹ con luôn căng thẳng vì cậu bé cảm thấy bị mẹ kìm kẹp nhiều.

Qasim Abidi, sỹ quan phòng cảnh sát trưởng ADCP East Lucknow chia sẻ với trang The Hindu rằng tựa game PUBG chỉ là cái cớ cuối cùng trước khi bùng phát nên câu chuyện thương tâm trên.

Cậu bé sống trong nhà cùng mẹ và em gái 10 tuổi. Người cha đang phục vụ trong quân đội ở Asansol, tiểu bang Tây Bengal.

Khi cảnh sát đến nhà lần đầu tiên để điều tra vụ giết người, cậu bé nói với họ rằng một thợ điện đến nhà họ để nối dây và bắn chết mẹ cậu sau khi cự cãi.

Tuy nhiên vì thi thể đã phân hủy nên cảnh sát nghi ngờ có nhiều điểm bất thường trong câu chuyện. Cảnh sát cho biết hiện trường trong nhà cũng không có dấu hiệu xô xát.

Thiếu niên 16 tuổi bắn chết mẹ mình vì không cho chơi game PUBG 

Ông Abidi cho biết: “Cậu bé nghiện PUBG và mẹ cậu luôn ngăn cậu chơi game”.

Ông Abidi cho biết, mối quan hệ giữa hai mẹ con luôn căng thẳng vì bà mẹ thường hạn chế và cấm cậu ra ngoài chơi, đồng thời luôn yêu cầu cậu tập trung vào việc học. Chính vì vậy cậu bé 16 tuổi luôn cảm thấy tù túng và tự hỏi tại sao bà mẹ “xấu số” lại cấm cậu chơi game.

Abidi cho biết thêm, cậu bé đã bỏ nhà đi hai lần trước đó sau khi tranh cãi với mẹ. Nguyên nhân của thảm án dường như xuất phát từ một cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con khi người mẹ cáo buộc cậu ăn cắp tiền.

Cậu bé phủ nhận ăn cắp tiền và bà mẹ có thể đã tát cậu. Do quá bức xúc và không thể chịu đựng được, cậu bé có thể đã vô tình giết chết bà mẹ trong cơn tức giận đã tích tụ suốt nhiều tháng, thậm chí là cả nhiều năm qua.

Cậu bé hiện đã được gửi đến trại cải tạo.

Nguồn: Thehindu

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác