thumbnail - Ukraine bại trận thảm hại ở pháo đài Azov, lính đánh thuê nước ngoài bị bắt: chúng tôi đã bị lừa
Cường bếu
Hà Nội

Ukraine bại trận thảm hại ở pháo đài Azov, lính đánh thuê nước ngoài bị bắt: chúng tôi đã bị lừa

Sau một thời gian dài giao tranh ác liệt, cuối cùng quân đội Nga đã chiếm được Mariupol hoàn toàn. Quân lính Ukraine cuối cùng trụ lại trong nhà máy thép Azov đầu hàng. "Tiểu đoàn Azov" sụp đổ. Quân đội Nga tiếp tục tiến lên chiến tuyến ở Donbass, và chủ lực của quân đội Ukraine phải đối mặt với số phận của sự hủy diệt.

Đúng lúc này, rất nhiều lính đánh thuê nước ngoài hoạt động ở Ukraine bị bắt. Từ chính miệng họ, thế giới bên ngoài biết được một số tin tức truyền thông phương Tây không đề cập đến.

Ukraine bại trận thảm hại ở pháo đài Azov, lính đánh thuê nước ngoài bị bắt: chúng tôi đã bị lừa  

Tù binh Ukraine sơ tán khỏi Mariupol

Theo hãng tin RT của Nga, quân đội Nga đã bắt được một người lính Anh tên Andrew bị thương và đầu hàng trên chiến trường. Andrew, ở độ tuổi nghỉ hưu, không muốn thừa nhận mình là lính đánh thuê, mặc dù từng phục vụ trong quân đội Anh nhưng nhấn mạnh rằng ông ta đã đến Ukraine chỉ để trở thành một tình nguyện viên. Chỉ huy Ukraine đã đánh lừa ông ta sử dụng kinh nghiệm y tế để "giúp nhiều người hơn". Vì vậy ông ta và một nhóm người nước ngoài khác bị nhốt trong một tòa nhà đặc biệt, sau đó họ sẽ đến Yavoriv. Nhưng trại huấn luyện đó đã bị quân đội Nga tiếp quản, vì vậy họ lại đến Kiev và được sắp xếp đến Butcha vào tháng 4/2022. Ông ta nói không nhìn thấy cái gọi là "xác thường dân" ở Boucha hay ở Kiev mà phương Tây nhấn mạnh "tội ác của Nga".

Ukraine bại trận thảm hại ở pháo đài Azov, lính đánh thuê nước ngoài bị bắt: chúng tôi đã bị lừa  

Tù binh người Anh Andrew

Sau đó Andrew và nhóm của ông ta đã đã bị lừa vào tiền tuyến. Quân đội Nga nã pháo vào vị trí của Andrew và "đồng đội” của ông ta lần lượt tử thương, bản thân ông ta cũng bị bắn bị thương, vội vàng giơ tay đầu hàng. Sau đó, những người lính Nga đã sơ cứu rồi đưa ông ta đến một cơ sở y tế ở Donetsk để điều trị, cho chế độ ăn uống hàng ngày đầy đủ. Hiện tại, phía Donetsk muốn trả ông ta trở lại Vương quốc Anh, nhưng Vương quốc Anh dường như từ chối. Andrew nói rằng, giống như nhiều người nước ngoài khác, ông ta bị truyền thông phương Tây đánh lừa và khi đến Ukraine, ông ta đã bị các sĩ quan quân đội Ukraine đánh lừa. Cuối cùng tất cả đều trở thành bia đỡ đạn.

Ukraine bại trận thảm hại ở pháo đài Azov, lính đánh thuê nước ngoài bị bắt: chúng tôi đã bị lừa  

Trên thực tế, không chỉ những người nước ngoài như Andrew, mà ngay cả một số binh sĩ Ukraine cũng tố họ bị các nước phương Tây phản bội. Một tù binh Ukraine tên Alexander kể rằng anh ta và đồng đội bị các sĩ quan NATO ngược đãi, yêu cầu làm những công việc bẩn thỉu, và khi chiến tranh nổ ra, các sĩ quan NATO đã yêu cầu họ đào chiến hào và chờ quân đội Nga đến trong khi các sĩ quan NATO đã bỏ chạy sớm, và bản thân họ đã trở thành tù nhân chiến tranh.

Ukraine bại trận thảm hại ở pháo đài Azov, lính đánh thuê nước ngoài bị bắt: chúng tôi đã bị lừa  

Nhiều người cố thủ trong nhà máy không còn lành lặn cơ thể. Ảnh: Trung đoàn Azov/Reuters 

Ukraine bại trận thảm hại ở pháo đài Azov, lính đánh thuê nước ngoài bị bắt: chúng tôi đã bị lừa  

Tháng 4/2022, quân đội Nga xác nhận có gần 7.000 lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine, trong đó hơn 1.000 người đã bị giết và một số lượng lớn lính đánh thuê đã bỏ trốn khỏi Ukraine. Điều đáng chú ý là trong số các binh sĩ Ukraine trong Nhà máy thép Azov đầu hàng lần này có hàng trăm lính đánh thuê nước ngoài.

>> Gốc rễ căng thẳng Nga-Ukraine

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác