17 chuyến tàu bị hoãn, 14.000 người bị ảnh hưởng, tất cả chỉ vì 1 chiếc smartphone không tìm thấy

Báo Yomiuri Shimbun đưa tin, tối thứ 7 tuần trước xảy ra 1 sự việc dở khóc dở cười trên tuyến đường sắt cao tốc Tokaido Shinkansen. Người đàn ông 30 tuổi là 1 tu sĩ Phật giáo cho biết đã đánh rơi điện thoại, do vậy dù đã hơn 21 giờ 35 phút, anh vẫn lọ mọ ở trên đường tàu để tìm nó. Nhân viên nhà ga sau khi phát hiện có người đi vào đường ray đã phát báo động khẩn cấp.
17 chuyến tàu bị hoãn, 14.000 người bị ảnh hưởng, tất cả chỉ vì 1 chiếc smartphone không  tìm thấy
Theo nhà điều hành dịch vụ Central Japan Railway Co., vụ việc đã khiến 17 chuyến tàu bị hoãn, làm trễ 37 phút so với lịch trình trên cả tuyến đi vào và đi ra, ảnh hưởng khoảng 14.000 hành khách. Song, điều đáng nói là người đàn ông kia vẫn không thể tìm thấy chiếc smartphone sau từng đấy phiền phức mà anh đã gây ra.
Không rõ anh có bị phạt sau hành vi làm ảnh hưởng đến người khác như vậy hay không.


>>> Từ chỗ suýt phá sản, công ty Nhật Bản này đang tiến đến vị thế công ty giải trí giá trị nhất hành tinh
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top