3 trích đoạn chứng minh đây là năm đỉnh cao nhất của chương trình Táo quân, 15 năm rồi vẫn cười vỡ bụng!

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Kì Táo quân năm nay không được đánh giá cao lắm, với rất nhiều phàn nàn về tình trạng cài cắm quảng cáo vô tội vạ, hài khó cười và thiếu những câu nói viral. Rất đông người tỏ ra thất vọng vì chương trình năm nay. Tuy nhiên, mình thấy cũng không có gì nghiêm trọng bởi thực tế, đã vài năm nay mình không còn hóng xem Táo quân nữa. Thường vào dịp Tết này, mình sẽ “ôn tập” các phim hài của Tinh Gia mà dù có xem cả trăm lần vẫn ôm bụng cười. Hoặc nếu muốn dùng “hàng Việt Nam chất lượng cao” thì luyện lại Táo quân các năm trước, có rất nhiều trích đoạn pha trò xuất sắc mà đến bây giờ vẫn cười ngoác miệng đúng kì vọng ở 1 chương trình Táo quân. Sau đây xin giới thiệu 3 trích đoạn đỉnh cao nhất của lịch sử chương trình Táo quân. 15 năm rồi xem lại vẫn cười vỡ bụng! Xem từ 10:30 nhé các bạn. Bài hát "Money! Money! Money!" đến giờ vẫn còn nhớ như in. Siêu phẩm để đời chưa bao giờ lỗi thời của Táo quân - "Lụt từ ngã tư đường phố" - xem từ phút 10:30 nhé! Không phải lúc nào cũng cần sâu cay, châm biếm mới hài, chỉ cần 1 bài nhạc chế như "Baby One More Time" là đủ! Đối với mình, Táo quân 2009 luôn là đỉnh nhất. Ngoài ra, Táo quân các năm 2011, 2014 và 2016 cũng đều đáng nhớ. Nếu mọi người muốn tìm lại những tiếng cười xưa cũ thì đây là những năm Táo quân có giá trị xem lại cao, tinh thần giải trí tràn đầy phù hợp không khí ngày Tết. Không tin các bạn cứ xem lại 4 năm này, đây chắc chắn là những năm Táo quân có chất lượng tốt nhất.
3 trích đoạn chứng minh đây là năm đỉnh cao nhất của chương trình Táo quân, 15 năm rồi vẫn cười vỡ bụng!
Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc phải tàn. Chương trình Táo quân đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả như 1 món ăn tinh thần truyền thống. Quãng thời gian đẹp nhất có lẽ từ năm 2007 cho tới 2016 khi chương trình luôn mang đến những tiếng cười sảng khoái, câu nói viral hay các bài nhạc chế, tiết mục pha trò mượt mà ẩn ý. Chúng ta đã có 1 ê-kíp đóng đinh với chương trình, tạo thành cái bóng khó vượt qua cho các lứa sau. Chưa kể kịch bản, chất liệu sáng tạo, ý tưởng format, không phải lúc nào cũng khiến khán giả bất ngờ, thỏa mãn. Ý tưởng không phải là vô tận. Khó đảm bảo giữ vững phong độ. Nếu Táo quân bây giờ không còn hay nữa, cứ việc tìm lại các chương trình cũ để thưởng thức thôi. Hãy cứ để Táo quân là những hồi ức đẹp! Ví dụ như bài nhạc chế này:
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top